Thư giãn - “Mấy tuần đầu, mình rất nhớ nhà, có nhiều thứ còn chưa quen như khí hậu, điều kiện vệ sinh. Nhưng, khi tiếp xúc với các em nhỏ ở đây, mình thực sự thấy yêu nghề hơn bao giờ hết.”
- Ngọc có yêu nghề không?
- Yêu lắm chứ, làm môi trường lâu sẽ mê lắm...”
Đó là câu nói của Ngọc, cô mới tốt nghiệp Khoa Môi trường trường ĐH KTQD, đang làm chuyên viên cho dự án 3R (Đây là một phần của dự án Tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu rác thải, 3R là Reduce- Reuse-Recycle). Khi hỏi đến công việc, ai ai cũng có thể nhận ra niềm tự hào, nhiệt huyết với công việc của cô bạn nhỏ này. Ngọc đang phụ trách quản lý một nhóm bạn nhỏ cũng làm trong dự án về môi trường. Cô có thể quên ăn quên ngủ để làm việc. Ngay từ nhỏ cô đã say mê được ngắm nhìn và nghiên cứu về thiên nhiên.
Còn Long Thanh, sinh ra và lớn lên ở Sóc Sơn nên anh thấu hiểu sự thiếu thốn kiến thức cho cộng đồng dân cư nhất là những em nhỏ vùng sâu vùng xa. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã mơ ước trở thành người thầy giáo ở miền quê nghèo để xoá mù chữ. Điều đó đã trở thành hiện thực khi trong tay anh cầm được bằng tốt nghiệp hạng ưu của trường Sư phạm Hà Nội. Anh xách ba lô bút vở lên huyện Bắc Hà thuộc tỉnh Lào Cai. Thanh tâm sự: “Lúc mới về trường nhìn cơ sở vật chất mà lòng buồn muốn khóc. Nó khác hẳn với những gì anh tưởng tượng, nghèo nàn, lạc hậu, cỏ mọc um tùm khắp nơi, bàn ghế mốc xanh rêu, tường ẩm mốc, khi nào mưa thì dột khắp nơi…”
 |
| Thầy giáo trẻ - Ảnh: Vũ Thị Tịnh CLB nhiếp ảnh Bảo Lộc (Lâm Đồng) |
Thanh có nói: “Mấy tuần đầu, mình rất nhớ nhà, có nhiều thứ còn chưa quen như khí hậu, điều kiện vệ sinh. Nhưng, khi tiếp xúc với các em nhỏ ở đây, mình thực sự thấy yêu nghề hơn bao giờ hết.”
Trong suốt buổi nói chuyện, Thanh kể về sự ngộ nghĩnh các cô cậu học trò nhỏ thân thương ở miền núi nghèo này. Những buổi đầu cực nhọc thuyết phục phụ huynh cho em nhỏ đi học đã có kết quả tốt hơn khi số học sinh trong lớp đã tăng lên đáng kể.
Đó là những bạn trẻ có hoài bão, có tâm huyết với nghề. Có nhiều bạn trẻ khác, có hoài bão lớn nhưng tâm huyết với nghề hơi nghèo.
Minh (nhân viên chứng khoán Vincom): “Yêu nghề á? Không hề, đâu đầu bỏ xừ, làm cho xong ý mà.”
Vân (tester phần mềm cho công ty máy tính nước ngoài): “Mong thời gian trôi qua nhanh nhanh, 5h về luôn… có lẽ phải tìm chỗ khác nhẹ nhàng hơn”
Ngay cả những bạn học sinh, sinh viên ngồi trên ghế nhà trường nhưng trong đầu họ còn rất mông lung, làm gì, học gì để ra kiếm được một chỗ nhàn nhã mà lương cao. Chính vì thế những công việc đào tạo ngành bảo hiểm, dầu khí, ngân hàng có tỉ lệ chọi cao nhất nhì.
Ai ai cũng muốn chạy theo những nghề thời thượng, nhưng bản thân họ phải làm mới thấy sự khó khăn nhất định khi làm việc đó. Đúng là những nghề về tài chính có khả năng thu nhập cao song họ phải đương đầu với những trọng trách cao, cái được đền bù cho họ ở đây chỉ có thu nhập. Nhưng với những ai yêu nghề như Thanh, Ngọc lại khác, nhờ tâm huyết với nghề, họ lại càng yêu mến nghề của mình.
Làm bất kỳ việc gì trước hết rất cần tâm huyết với nghề nếu muốn thành công.
Antonio
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com