Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Đi thuê nhà, những điều lưu ý

Tình lạ

"Quý tộc" ngoại tỉnh lên Hà Nội luyện thi

"Yêng hùng” trên đường phố

Sinh viên đi bán máu

“Mốt” chơi ngông bằng… roi điện

Refresh tình yêu như thế nào?

Đam mê nghề nghiệp, bạn có không?

Du học sinh ăn Tết tại Úc

Khi người trẻ "hết mình"
Refresh tình yêu như thế nào?
Ngày gửi: Thứ tư, 16:03, 20/2/2008

Thư giãn - Có không ít những mối tình đi qua bao năm tháng vẫn gắn bó. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ mối quan hệ đó thật hoàn hảo.

Lười làm mới tình yêu

Có những người yêu nhau từ thuở còn học cấp II, cấp III, trải qua thời kỳ đại học, và đến khi đi làm được 3, 4 năm vẫn còn yêu nhau. Tình yêu ngày một dày thêm những kỷ niệm nhưng không phải là không tiềm ẩn những nguy cơ.

Ngọc (25t, nhân viên ngân hàng) tâm sự: “Có lẽ gắn bó quá lâu nên chúng tôi đã quá hiểu nhau. Những nét mới lạ cần phải khám phá về nhau ngày một ít đi. Thêm vào đó, tâm lý “bình ổn” của tôi với những gì đang có khiến tôi và anh ý lười làm mới tình yêu. Bọn tôi ngày càng xa nhau.”

Bọn tôi không còn yêu nhau như trước nữa

N. Long (23t, sinh viên năm cuối BKHN) thẳng thắn: “Bọn tôi yêu nhau được 5 năm rồi, nhưng tôi không còn hứng thú lãng mạn như trước nữa. Bây giờ tôi thấy ngại phô trương những cảm xúc của mình.”
Thấy ngại phô trương những cảm xúc của mình

Mai Lan (23t, nhân viên thống kê): “Ngày sinh nhật tôi vừa rồi, anh ý tặng tôi một cái…quạt để bàn. Chẳng hiểu anh ý nghĩ gì nữa. Chắc là do có hôm tôi kêu là cái quạt ở trong bếp nhà tôi hỏng. Tôi thấy những lời nói, cử chỉ, món quà của anh ấy cũng ngày càng thực tế.”

Việc có nhau bên cạnh đã trở thành một thói quen. Sự chăm sóc dành cho nhau như là điều tất yếu. Tình yêu sẽ giảm đi những yếu tố bất ngờ, giảm đi những cảm xúc bồi hồi, thổn thức. Mỗi người quá yên tâm về tình cảm của nhau. Lối suy nghĩ rằng người tình của mình sẽ không bao giờ thay đổi làm cho họ không có sự đề phòng. Nếu như một trong hai người “thay lòng đổi dạ” thì người kia sẽ bị bất ngờ và đau khổ kéo dài.

Phương Mai có chia sẻ sự đổ vỡ tình cảm trong tình yêu của họ: “Tôi chẳng thể ngờ có ngày anh ấy chia tay tôi. Tôi luôn nghĩ anh ý rất yêu mình. 7 năm gắn bó mà. Lý do chỉ bởi tôi quá quan tâm tới anh ấy.”

Yêu nhau, quan tâm không được sao?

Cũng có một khả năng nữa xảy ra là một người hoặc cả hai cảm thấy đã hết yêu nhau nhưng không dám chia tay. Sống trong mối quan hệ ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ. Họ cảm thấy không thể bắt đầu lại từ đầu với một ai khác. Và nếu như tiến tới hôn nhân khi tình yêu đã đến lúc phai nhạt thì cũng sẽ chẳng hạnh phúc gì.

Có một tình yêu lâu bền đã khó, để giữ tình yêu ấy đẹp mãi theo thời gian thì càng khó hơn. Nếu như bạn đang sở hữu một tình yêu “vượt thời gian” như thế thì bạn đừng bao giờ chủ quan rằng tình yêu đã trở thành một hằng số bất biến. Hãy biết cách nuôi dưỡng để tình yêu luôn mới lạ.

Refresh cho tình yêu

- Tặng anh/cô ấy một giỏ hoa đựng kèm lời hứa sẽ thực hiện những điều mà hai người đã nói với nhau về tương lai.

- Mua những món quà có vẻ ngốc nghếch nhưng dễ thương để tặng nhau.

- Lấy ngày sinh của hai người cộng lại rồi chia đôi, nhớ nghĩ ra một điều gì đó thật đặc biệt để làm vào ngày này hàng năm.

Bất ngờ trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm

- Phối lại lời mới cho một bài hát mà hai người vẫn hay hát

- Mua một con heo đất để cả hai viết những suy nghĩ của mình, nỗi buồn và cả niềm vui rồi nhét vào con lợn đất. Sau mỗi tháng lại moi ra để đọc lại và rút kinh nghiệm, để hiểu nhau hơn, để biết yêu nhau hơn.

-Chụp lại những bức ảnh hồi nhỏ của người ấy cùng với hồi nhỏ của mình.

Tặng kèm bức thư ngọt ngào vào trong những quả bóng bay cho người ấy

-Dùng máy ghi âm ghi lại nụ cười của người ấy. Sẽ rất tuỵệt khi hai người cùng xem, nghe lại những đoạn phim này sau 5 hay 10 năm nữa.

-Viết lá thư tình cho người ấy rồi cắt ra thành vài mảnh. Muốn đọc, người ấy sẽ phải ghép lại.

Việt Anh - tổng hợp
 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
Khi teen girl “trơ”...
SỰ KIỆN
Sinh viên "đảo điên" vì cá độ bóng đá
Sinh viên không được nhuộm tóc!
Kiếm sex game dễ như mua thuốc lá!
Nhộn nhịp tình nguyện mùa Noel
Teen mắc chứng hành xác
Đánh mất tương lai vì "thật thà" trên mạng
Sự lựa chọn @
Làm “part - time” thời @
Giới trẻ Trung Quốc "đại nhảy vọt" về tình dục
SV làm thêm nghề… chân dài



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này