Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Đi thuê nhà, những điều lưu ý

Tình lạ

"Quý tộc" ngoại tỉnh lên Hà Nội luyện thi

"Yêng hùng” trên đường phố

Sinh viên đi bán máu

“Mốt” chơi ngông bằng… roi điện

Refresh tình yêu như thế nào?

Đam mê nghề nghiệp, bạn có không?

Du học sinh ăn Tết tại Úc

Khi người trẻ "hết mình"
“Mốt” chơi ngông bằng… roi điện
Ngày gửi: Thứ sáu, 16:17, 21/3/2008

Thư giãn - Thời gian gần đây, trong thú chơi của giới trẻ bỗng nổi lên một “mốt” chơi mới: Chơi roi điện. Loại “hàng nóng” này đang là mốt thịnh hành trong sinh viên, công nhân.

Dân chơi phải… dùng roi điện

Gần đây, vào khoảng 12 giờ đêm trở đi trên xa lộ Hà Nội (quận Thủ Đức - TPHCM) thường xuyên xuất hiện những tốp thanh niên vừa đua xe vừa bấm roi điện xẹt lửa làm kinh hoàng cho người đi đường. Đó là những nhóm thanh niên nam, nữ chở nhau trên xe máy để “đua” nóng. Các đối tượng tham gia đua xe không nhiều, chừng vài nhóm, mỗi nhóm 3-5 thanh niên vừa “đua” xe vừa bấm roi điện nghe “tẹt tẹt” nhằm thể hiện cho thú chơi mới của mình. Anh nào thủ được cây roi điện loại dài từ 20-40cm đem ra bấm cho nẹt điện “tẹt tẹt” để dọa thiên hạ là coi như thuộc hàng dân chơi đẳng cấp.

Đây không chỉ là hành vi gây ra nỗi lo sợ, kinh hoàng cho người đi đường, gây náo loạn trật tự an ninh trên đường phố mà còn là hành vi vi phạm luật giao thông.

Hiện nay số sinh viên (SV) và công nhân (CN) ở phía Nam sở hữu roi điện không phải ít. Có trường hợp dùng roi điện để phòng thân, có người dùng để bắt chó trộm làm món nhậu. Tất cả những loại này được sạc điện 220 V nên khi phóng điện, chó sẽ bị tê liệt ngay.

Có người dùng roi điện để bắt trộm chó.

Mới đây, theo người dân phản ánh tại ngã ba dẫn vào làng Đại học Thủ Đức có hai sinh viên sau một chầu nhậu đã đùa giỡn, rượt đuổi nhau. Trong lúc rượt theo bạn, một anh móc ra cây roi điện bấm nghe “tẹt tẹt” ra vẻ rất cao hứng rồi buông lời dọa nếu anh kia không đứng lại thì bị chích điện. Tưởng bạn đùa cho vui, anh kia cứ cắm cổ chạy, không ngờ anh có roi điện nói là làm, đuổi theo sát bạn và roi điện vào mông, anh kia ngã lăn bất tỉnh nhân sự.

Roi điện có thể gây sát thương cho con người và dứt khoát hành vi trên không được sử dụng bừa bãi, do đó về phía cơ quan chức năng quản lý cần phải kiểm soát chặt chẽ việc nhập lậu lén lút qua đường rừng hay được giấu trong ba lô, hành lý của người qua cửa khẩu. Hàng này dứt khoát phải tịch thu, xử lý nghiêm người vi phạm.

Dễ dàng có được một chiếc roi điện

Hầu hết roi điện mà SV và công nhân ở Thủ Đức đang sở hữu là do “đồng nghiệp” của họ từ Trung Quốc mang sang bán. Chính vì roi điện mua dễ dàng, nên chúng được sử dụng tràn lan và đang dần phổ biến như một thú chơi thời thượng đang nở rộ hiện nay trên nhiều địa bàn.

Điểm chung của những “hàng nóng” này là khả năng phóng điện tạo nên thanh âm “tẹt tẹt” gây sát thương cho đối phương. Kiểu dáng của roi điện khá bắt mắt. Loại ngắn khoảng 20 cm, hai đầu có hai đinh cũng là nơi phun điện. Đặc biệt bên trong roi điện ngắn này còn có một bình xịt hơi cay nhỏ. Loại này có giá khoảng 200.000 đồng. Riêng loại roi điện dài khoảng 40 cm bên ngoài được bao bằng lớp thép sáng loáng, loại roi này có thể vừa phun điện vừa dùng để đánh “giáp lá cà”. Phía trước mũi roi điện còn có đèn pin để dùng ban đêm, giá khoảng 500.000 đồng.

Một số hình ảnh của roi điện - "đồ chơi" nguy hiểm.

Đa phần roi điện này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Chúng được các cửu vạn mang từ bên kia biên giới qua Việt Nam bằng đường rừng. Sau đó hàng được tập trung chuyển đến tay đầu nậu, chính đầu nậu phân phối hàng đi tiêu thụ. Theo lời A Quang: SV và CN người Trung Quốc bán hàng tại Thủ Đức thì vận chuyển sang Việt Nam trực tiếp qua cửa khẩu. Mỗi người cho khoảng 4, 5 roi điện vào hành lý, với số lượng mỗi lần đi rất đông, lại đi nhiều lần trong năm nên muốn đặt hàng số lượng lớn thì thoải mái.

Để có được một chiếc roi điện dùng và chơi không có gì là khó khăn. Một người bán cho biết: người mua muốn mua roi điện bao nhiêu cũng có, chỉ cần đặt hàng và cho thời gian thì chẳng thành vấn đề vì anh ta đi lại qua biên giới như đi chợ. Mỗi lần đi nhiều người, hàng giấu trong ba lô, trong hành lý, mỗi người giấu 4-5 cây roi điện, cứ thế mà qua cửa khẩu.

Việc chơi roi điện cũng đang công khai trở thành mốt của những người thích chơi ngông. Tuy chưa xảy ra tai nạn nào đến mức thiệt mạng vì loại roi điện này nhưng rõ ràng, tính sát thương do chúng gây ra không thể xem thường. Để ngăn chặn những hành vi sử dụng vì mục đích xấu, nên chăng đã đến lúc cần các cơ quan chức năng can thiệp, xử lý triệt để hiện tượng trên.

Thanh Phương – tổng hợp

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
Khi teen girl “trơ”...
SỰ KIỆN
Sinh viên "đảo điên" vì cá độ bóng đá
Sinh viên không được nhuộm tóc!
Kiếm sex game dễ như mua thuốc lá!
Nhộn nhịp tình nguyện mùa Noel
Teen mắc chứng hành xác
Đánh mất tương lai vì "thật thà" trên mạng
Sự lựa chọn @
Làm “part - time” thời @
Giới trẻ Trung Quốc "đại nhảy vọt" về tình dục
SV làm thêm nghề… chân dài



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này