Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Đi thuê nhà, những điều lưu ý

Tình lạ

"Quý tộc" ngoại tỉnh lên Hà Nội luyện thi

"Yêng hùng” trên đường phố

Sinh viên đi bán máu

“Mốt” chơi ngông bằng… roi điện

Refresh tình yêu như thế nào?

Đam mê nghề nghiệp, bạn có không?

Du học sinh ăn Tết tại Úc

Khi người trẻ "hết mình"
Sinh viên "đảo điên" vì cá độ bóng đá
Ngày gửi: Thứ năm, 13:56, 29/5/2008

Một garage để xe tải được che chắn rất kín… đã chật kín bởi sinh viên. Họ vào xem bóng đá nhưng mục đích chính là để bắt độ.

Vừa bước vào quán, những SV này đều tiến lại bàn ghi độ ở đầu góc, ghi xong họ mới kiếm chỗ ngồi. Những tiếng bàn tán, hội ý với nhau làm tăng thêm không khí hồi hộp của một tụ điểm cá độ.

Tụ điểm này nằm gần một trường đại học, một SV ở đây cho biết: "Mình bắt 5 lần mới "ăn" được 1 lần, trận này chắc chắn hòa".

Tụ điểm tiếp theo là một quán cà phê có diện tích tương đối rộng. Người ghi độ ngồi ở giữa quán. Trong quán chủ yếu là SV, họ đứng vây xung quanh bàn ghi độ giống như cái cảnh họ làm thủ tục nhập học vậy. Tụ điểm này nằm gần một trường ĐH sư phạm. Tụ điểm tiếp theo nằm trước một trường trung cấp điện.

Mọi người ngồi uống cà phê và bàn tán rất rôm rả, ông chủ quán nói với một "thuộc hạ" của mình: "Trận này "ôm" hơn 3 triệu tỉ số 1-1 rồi, chắc mình chết trận này…". Như chúng tôi khảo sát thì các tụ điểm cá độ bóng đá bây giờ đều núp dưới hình thức quán cà phê, tất cả đều được điều khiển từ xa bởi những ông trùm. Phiếu ghi tỉ số chỉ bằng bàn tay.

Thắng thì cùng bạn bè nhậu "tẹt ga", còn thua thì về nằm dài ruột mà tiếc nuối, chán nản, đầu óc phân tán, sức khỏe giảm sút, việc học bị ảnh hưởng… đó là những hình ảnh thường thấy ở những SV thường bắt độ. Đối với những SV này thì việc bắt độ cũng bình thường như đưa đồ đi cắm.

Một SV tên M. của Trường ĐH Bách khoa cho biết: "Bọn mình lúc đầu chỉ xem thôi nhưng thấy người ta bắt thì cũng bắt chơi, nếu mất thì mất 10 - 20 ngàn còn được thì được vài ba "xị" (1 xị = 100.000đ), nhưng có bắt thì ngồi xem sướng hơn so với không bắt".

Nhiều SV thua độ nhiều quá, muốn cứu vãn, cắm cả xe máy, màn hình máy tính, CPU… để tiếp tục "ngao du" cùng trái bóng. Được thì chớ, mất thì sự lo lắng trùm xuống, có SV gọi về nhà lừa người thân rằng mình bị mất trộm. Một số SV mượn máy tính của bạn bè để tiếp tục… phục thù. Những SV như thế này chắc chắn lực học sẽ giảm.

Có SV nhận học bổng buổi sáng, thì buổi tối ném toàn bộ số tiền học bổng đó vào bàn ghi độ, đó là trường hợp của H. - SV Trường ĐH NN. Vì mê cá độ mà có SV dạy kèm suốt tháng, khi nhận lương cũng "nướng" luôn vào bàn ghi độ. Vì mê độ mà không ít SV sau khi về quê bóc lột "nông dân" được mấy đồng và nhập học được vài tuần đã cạn túi…

Nhưng ngăn chặn như thế nào khi những tụ điểm cá độ bóng đá đang ngày càng lộng hành trong giới SV? Và đang lôi kéo được nhiều thành phàn tham gia, từ anh lái xe, công nhân, viên chức… đến người làm xây dựng, cơ khí, phụ hồ…?

Theo CAND


 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Kẻ thứ ba bí ẩn trong cái chết của Lê Công Tuấn Anh
Bi hài những chuyện "phô" tình cảm nơi công cộng
Suýt mất đời con gái khi đạp xe một mình
Top 10 người đẹp khỏa thân trên màn bạc
Ổ mại dâm tại gia của "tú bà" 15 tuổi
Sinh viên rộ mốt chụp ảnh nude
Những “cô gái xấu xí” bất đắc dĩ chốn văn phòng
Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"?
Brad Pitt: Vì các con sẽ "cưới"
Khi teen girl “trơ”...
SỰ KIỆN
Sinh viên "đảo điên" vì cá độ bóng đá
Sinh viên không được nhuộm tóc!
Kiếm sex game dễ như mua thuốc lá!
Nhộn nhịp tình nguyện mùa Noel
Teen mắc chứng hành xác
Đánh mất tương lai vì "thật thà" trên mạng
Sự lựa chọn @
Làm “part - time” thời @
Giới trẻ Trung Quốc "đại nhảy vọt" về tình dục
SV làm thêm nghề… chân dài



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này