Thư giãn - Thư em viết cho anh, mẹ anh đọc rồi “góp ý” với em: “Con gái mà viết thư khô khan quá”. Đọc được tin nhắn của anh trong máy em, mẹ em cũng thắc mắc: “Sao nhắn tin toàn nhắc ăn uống vậy?"
Lần đầu gặp mặt, anh chê em vừa già vừa xấu. Lần đầu gặp mặt, em thấy anh không những xấu lại kiêu và dữ tợn. Vậy mà mình hợp nhau. Với mọi người, mình là một đôi kì cục. Không cafe, không quán xá, không dạo công viên, bờ hồ, không thủ thỉ tâm tình… Có thời gian bên nhau, anh chở em đến… đền chùa, mọi người đã quen "ăn ké" lộc chùa mỗi lần hai đứa rủ nhau đi thắp hương đầu tháng. Có thời gian bên nhau, anh đưa em đi nhà sách, đi chọn đĩa nhạc, đi xem triển lãm để “bồi bổ kiến thức” cho cả hai. Tình yêu sao chẳng thấy những lúc lãng mạn như mọi người thường kể. Vậy nhưng mình vẫn yêu nhau!

Cũng có những lúc thong thả đi dạo, nhưng anh và em đều nhất trí chọn phố thật đông người. Thả ga từ từ để ngắm người đẹp, càng thấy họ đẹp càng nhìn người yêu mình mà “phê bình” và thấy… yêu hơn.
Những lần đến nhà anh, em thường có một thói quen lạ và được anh chấp nhận: đọc lại những lá thư em đã gửi cho anh. Thời này mấy ai còn viết thư tay, nhưng cứ giận nhau là mình không “thèm” dùng điện thoại, không chat chit, không email. Nên vẫn có chuyện đôi mình kì cạch ngồi viết thư, không gửi, đợi đến lúc gặp mặt thì… trao tay. Không giận “vặt”, không ghen “vặt”, nhưng những lúc hờn giận sao cũng nhiều đến vậy?

Thư em viết cho anh, mẹ anh đọc rồi “góp ý” với em: “Con gái mà viết thư khô khan quá”. Đọc được tin nhắn của anh trong máy em, mẹ em cũng thắc mắc: “Sao nhắn tin toàn nhắc ăn uống vậy”. Bỗng thấy buồn cười vì mình yêu nhau đã lạ, đến người thân của chúng mình cũng lạ. Tình yêu của anh và em dường như cũng được mọi người “sung công” mất rồi.
Mấy năm yêu một tình yêu “kì cục”, em thấy anh bớt già, không dữ tợn. Em cười nhiều, được tha thứ và biết tha thứ. Em thấy niềm vui ánh lên trong mắt mọi người. Chợt nhận thấy, tình yêu đâu chỉ của riêng hai đứa mình. Và hạnh phúc cũng không phải của riêng những người đang yêu.
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com