Vòng 1 SMĐH đã kết thúc sau đêm nhạc R&B/Dance. Nhiều dự đoán, nhiều khả năng..., không chỉ các “sao mai” mà báo chí và người hâm mộ cũng hồi hộp đợi chờ. Vì một lứa “sao mai” ít có “sao” nào “chịu” bật sáng, thì việc phải lựa chọn ra 6 gương mặt có thể đi tiếp vào vòng trong là tương đối khó khăn. Có lẽ chính vì vậy mà mặc dù 4 đêm diễn thiếu lửa, và cuộc thi năm nay không hào hứng so với những năm trước nhưng kết quả bình chọn lại được khá nhiều người tò mò dự đoán và quan tâm hơn cả.
Đêm gala ngập tràn hoa cùng với nụ cười và nước mắt với con số 12: 2 = 6 thực sự đã mang đến bất ngờ cho người hâm mộ.
4 gương mặt được khán giả bình chọn
Duy Khoa là thí sinh đầu tiên cầm chắc tấm vé vào vòng 2 ngay khi MC công bố giải nhất bình chọn của khán giả trong đêm R&B/Dance. 2 lần nhất tuần, Khoa cũng là thí sinh được nhiều phiếu bầu của khán giả nhất sau vòng 1. Từng bị chê là “nhạt”, Khoa đã nỗ lực thể hiện phong cách trẻ trung, cuồng nhiệt ở hai đêm diễn sau. Không có nhiều lời khen từ phía HĐNT nhưng Khoa đã thành công khi có những điểm gây chú ý trên sân khấu và khéo léo chiếm cảm tình của những khán giả trẻ. Cũng giống như những năm trước, phiếu bầu của khán giả lại ưu ái cho một gương mặt điển trai nữa của SMĐH 2008.
Nhật Thu, cô gái Hà Nội mới 19 tuổi, không có nhiều thế mạnh về ngoại hình cũng như giọng hát nhưng lại nhận được sự ủng hộ của một lượng fan lớn. Đêm diễn Pop tuy mờ nhạt nhưng lại có ý nghĩa quan trọng với Thu bởi cô đã bất ngờ chiến thắng với phiếu bầu của khán giả và mang lại 1 suất vào vòng 2 dù Thu chưa thực sự suất xắc so với mặt bằng chung, thậm chí còn có một số ứng xử bị coi là phô như màn làm từ thiện 5 triệu trong đêm Rock.
Khắc Hiếu, thí sinh nhất tuần 3 với giải bình chọn của khán giả đã nhẹ nhàng đi tiếp ở SMĐH 2008. Cách xử lý bài hát “sạch sẽ” với lối nhả chữ hơi lạ cùng nụ cười mang hơi hướng Mr Bean, Khắc Hiếu đã vượt qua nhiều dự đoán trái chiều đế tiếp tục giữ được vai trò lớp trưởng lớp SMĐH 2008.
Một gương mặt nam cũng dành được rất nhiều cảm tình của HĐNT và khán giả nhưng lại chưa bao giờ chiến thắng trong tuần nào là Hoàng Nghiệp. Hoàng Nghiệp xứng đáng đi tiếp vào vòng trong với sự nỗ lực không ngừng và sự tiến bộ rõ rệt qua từng đêm diễn. Là suất cuối cùng được công bố với sự bình chọn của khán giả, anh chàng đến từ Cần Thơ đã không giấu được niềm hạnh phúc và thể hiện hồn nhiên trên sân khấu.
2 “tấm vé” của HĐNT
Hà Linh, thí sinh được đánh giá là ngoại đạo nhưng đã khẳng định được mình với giải nhất nhạc nhẹ Sao mai 2007, và tiếp tục thể hiện tư duy âm nhạc thông minh, chịu đổi mới với một cá tính riêng trong SMĐH 2008. Phần biểu diễn qua 4 tuần của Hà Linh tuy có ý kiến cho rằng còn “một màu” nhưng Linh là thí sinh giữ được phong độ và liên tiếp nhận được đánh giá tốt của HĐNT. Không có gì bất ngờ khi tên Hà Linh được xướng lên đầu tiên với kết quả bình chọn của HĐNT.
Hải Yến, thí sinh có rất nhiều fan cuồng nhiệt tại khán đài nhưng lại không chiến thắng trong kết quả bình chọn của khán giả mà lại bất ngờ dành vé vào vòng trong từ HĐNT. Kinh nghiệm biểu diễn sân khấu nhiều, từng đình đám với tên gọi Yến Idol trước khi tham gia SMĐH 2008, Yến đã chứng tỏ sự nỗ lực không ngừng với những phần biểu diễn tự nhận “đã điên hết mình”. HĐNT vẫn liên tục nhắc nhở Yến phải làm chủ mình khi đứng trên sân khấu, không nên bị kéo theo sự cuồng nhiệt của khán giả mà đôi lúc… quên nhịp. Tuy nhiên tấm vé quý giá cuối cùng để đi tiếp vào vòng hai đã phần cho Hải Yến, cho thấy sự ưu ái của HĐNT với những nỗ lực và thái độ cầu thị qua mỗi đêm diễn của cô ca sỹ trẻ.
.jpg)
6 người dừng lại
Hoàng Yến mới 17 tuổi, Yến còn nhiều cơ hội để hoàn thiện giọng hát và phong cách biểu diễn. SMĐH là một kỷ niệm đẹp với cô học trò vào mùa hè 2008 trước khi Yến bước vào kỳ thi cuối cấp.
Thu Phượng, đã không thể đi tiếp cùng Hà Linh và Hoàng Nghiệp là những thí sinh đều được đặc cách vào chung kết SMĐH
2008. Cố gắng vượt lên chính mình, thử nghiệm và thay đổi với những phong cách mới, kết quả có thể đã khác nếu như Phượng bứt phá được từ những đêm diễn đầu chứ không phải đợi đến đêm R&B/Dance.
Phương Thuỷ, cô ca sỹ đất Quảng, từng bị Ngọc Châu chê trách nặng lời ở đêm nhạc Pop và đã có tiến bộ vượt bậc ở đêm nhạc Rock. Không ngừng “sáng” hơn cả về hình thức lẫn giọng hát, nhưng kỹ thuật thanh nhạc chưa vững, “nhạc một đằng hát một nẻo”, Thuỷ chưa đủ sức giành một tấm vé cho mình ở vòng hai.
Ngọc Minh, nổi lên từ Idol 2007, hình ảnh nam tính nhất SMĐH 2008 với giọng hát mãnh liệt đành phải nhường suất đi tiếp cho 6 gương mặt khác. Luôn mạnh mẽ và hết mình trên sân khấu, Minh vẫn thiếu một chút “tinh tế” khi xử lý bài hát. Thành công nhất của Minh là để lại dấu ấn không thể phai đối với người hâm mộ, và ngay cả HĐNT không chỉ giọng hát mà ngay từ hình thức lẫn trang phục ấn tượng (đặc biệt trong đêm R&B/Dance).
Đáng tiếc nhất là Mạnh Quân và Thu Hường. Một người dũng cảm chọn cho mình hình ảnh của một nhạc sỹ - ca sỹ, Mạnh Quân - có tài, hình thể đẹp, vũ đạo bắt mắt, và một người không ngừng tìm tòi thể nghiệm những cái mới, Thu Hường - được đánh giá là có tư duy âm nhạc tốt, xử lý bài hát thông minh, kỹ thuật thanh nhạc ổn, nhưng họ đã không thành công ở SMĐH 2008. Mạnh Quân và Thu Hường, hai thí sinh được nhiều người kỳ vọng đã không thể đi tiếp cuộc chơi của mình, hụt hẫng với Quân, với Hường và cả với nhiều người hâm mộ.
Khi tên Hải Yến được xướng lên, chốt lại danh sách 6 người chiến thắng ở vòng 1 SMĐH 2008 trong niềm hạnh phúc vỡ oà của cô ca sỹ gốc Hà Nội cũng là lúc nhiều thí sinh bật khóc. Nước mắt của cả những người không may mắn như Thu Hường, Phương Thuỷ, Thu Phượng… và những người may mắn hơn như Hà Linh, Nhật Thu, Hải Yến đã làm nên một đêm gala ngập tràn hoa và không thiếu nụ cười cùng nước mắt.
Kết thúc vòng 1, người chiến thắng có thể chưa phải người suất xắc nhất nhưng ở một phương diện nào đó họ đã thành công.
SMĐH không chỉ là một cuộc thi giúp những ca sỹ trẻ trở nên chuyên nghiệp hơn trên sân khấu mà còn giúp họ trải nghiệm những thăng trầm, thành bại khi quyết định gắn bó với nghề. Điều quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh của những người trẻ để khẳng định tên tuổi của mình trong lòng người hâm mộ.
Tuyết Lan
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com