Theo số lượng ban đầu có 54 thí sinh đăng ký dự thi. Tuy nhiên, tổng số thí sinh so tài thực tế chỉ là 41 gồm 23 nữ và 18 năm. Có 8 đơn vị đăng ký gửi người dự thi, nhưng chỉ có 6 đơn vị là có thí sinh đại diện tham dự. Học viên âm nhạc Huế có một thí sinh lọt vào vòng 2 nhưng không giành giải thưởng nào.
Các "Sao Mai" thắng lớn
Các tác phẩm Aria de Calaf "Nessun dorma" trích Opera Turandot - G. Puccini và bản Romance Catari, Catari (Core’ngrato) Neapolitan Italy - Salvatore Cardillo đều rất khó thể hiện nhưng Nguyễn Tuấn Anh đã chứng tỏ sự chững chạc, tự tin, làm chủ được giọng hát sau 4 năm tôi luyện kể từ sau ngày đăng quang Sao Mai 2005. Ca khúc Tôi là người thợ mỏ (Hoàng Vân) từng giúp Tuấn Anh giành giải thưởng cao ở Sao Mai 2005 và lần này chàng trai đất mỏ đã thể hiện lại tác phẩm với sự tinh tế, bay bổng hơn.
 |
| Phương Mai và Tuấn Anh cùng đồng giải Nhất. |
|
NSND Trung Kiên - Chủ tịch ban giám khảo: Một trong những nhược điểm khá rõ ở cuộc thi lần này là sự xác định giọng hát không chuẩn, có tới 10 thí sinh chọn tác phẩm của Puccine như các aria dành cho giọng nam cao kịch, tính đòi hỏi âm lượng lớn và những nốt cao rất khó.
Ở các giọng nữ có những nhầm lẫn khi chọn bài thiếu nhất quán, một giọng hát khi thì bài hát dành cho giọng nữ cao nhẹ - màu sắc, sau đó lại hát một aria dành cho giọng trữ tình - kịch tính.
|
Đỗ Thị Phương Mai sinh năm 1985, đến từ ĐH Nghệ thuật Quân đội là một trong những thí sinh trẻ của cuộc thi. Bản Romance Tình yêu bất diệt (F.List) và Aria Leonora Pace, Pace mio Dio trích trong Opera La forza del destino (G. Verdi) khó về kỹ thuật và nghệ thuật, nhưng với giọng soprano, cô đã thể hiện khá tốt kỹ thuật hát nhanh nhiều nốt (pairage).
Phương Mai cũng đã khéo léo khi áp dụng các kỹ thuật hát thính phòng cổ điển để trình bày đầy cảm xúc hai ca khúc Việt Nam: Miền xa thẳmNgười Hà Nội (Nguyễn Đình Thi). (Đức Trịnh),
Nguyễn Phúc Tiệp rất có duyên với các giải nhì. Lần thi Sao Mai thính phòng 2007 anh đoạt giải nhì và lần này cũng vậy.
Cô ca sĩ có vóc dáng nhỏ bé Đinh Thị Thành Lê (Học viện âm nhạc quốc gia) với tình trạng sức khỏe không được tốt trước khi cuộc thi bắt đầu nên dù nỗ lực để thể hiện những tác phẩm "Et incarnatus est" trích Missa K427 - W.A.Mozart, Romance: Ave, MariaBach - Gounod, Xa khơi (Nguyễn Tài Tuệ) và Miền xa thẳm (Đức Trịnh) nhưng cũng chỉ giành giải Thí sinh hát bài hát Việt Nam hay nhất. Thông tin bên lề cuộc thi, Thành Lê đã phải đi cấp cứu truyền nước ngay sau buổi thi vòng 2.
 |
| Từ trái qua: Phúc Tiệp, Duyên Huyền, Mạnh Dũng cùng đoạt giải nhì. |
Những cô gái triển vọng
Phạm Thị Duyên Huyền sở hữu giọng soprano đẹp lại có lợi thế về ngoại hình cùng giành giải nhì với Nguyễn Phúc Tiệp và Vũ Mạnh Dũng (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam). Lê Thị Vành Khuyên (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) chưa có các kỹ thuật hát thính phòng, nhạc kịch đạt mức hoàn hảo nhưng với giọng hát đầy lửa và một nội lực khá sung mãn là một trong những người tạo được ấn tượng mạnh tại cuộc thi năm nay và giải ba cuộc thi thuộc về cô.
 |
| Từ trái qua: Vành Khuyên, Ngọc Tuyền và Như Mai cùng đoạt giải 3. |
|
Giải phụ: Thí sinh trẻ tuổi nhất trao cho Thùy Trang (Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội).
Giải Nghệ sĩ đệm đàn hay nhấtthuộc về Nguyễn Huy Phương. Số tiền thưởng 5 triệu đồng đã được anh chuyển lại ban tổ chức để chia cho các nghệ sĩ đệm đàn ở cuộc thi lần này.
|
Lê Ngọc Như Mai (Nhạc viện TP.HCM) và Võ Thụy Ngọc Tuyền (Nhà hát giao hưởng vũ kịch TP.HCM) là hai thí sinh trong tổng số 6 người của đoàn TP.HCM cùng giành giải ba.
Lê Ngọc Như Mai từng theo học 4 năm trung cấp ở Học viện âm nhạc Huế và hiện nay đang là sinh viên năm thứ 3 Nhạc viện TP.HCM. Cô thổ lộ, giải thưởng là tiền đề để cô theo đuổi niềm đam mê dòng nhạc thính phòng lâu dài.
Dù không giành được giải thưởng nào nhưng Phạm Thị Việt Dung của Học viện âm nhạc quốc gia Việt Nam - người từng được chọn tham gia vở nhạc kịch nổi tiếng Cây sáo thần được đánh giá là một trong những tài năng trẻ dòng nhạc kịch.
Ngoài ra, Trần Thị Hồng Nhung (Học viện âm nhạc quốc gia VN) cũng là gương mặt đầy triển vọng. Nếu tiếp tục trau dồi các kỹ thuật hát và duy trì niềm đam mê với dòng nhạc vốn được xem là bác học này thì một ngày không xa cô sẽ khẳng định được mình và gặt hái những thành công.
|
Đỗ Thị Phương Mai: Sẽ theo đuổi dòng nhạc thính phòng - nhạc kịch đến cùng!
Thực tế là nhiều thí sinh đoạt giải ở các cuộc thi thính phòng - nhạc kịch trước đây chỉ sau một thời gian ngắn là... mất hút. Còn bạn, có định theo đuổi dòng nhạc này đến cùng?
Có. Bởi vì dòng nhạc tôi theo đuổi là dòng nhạc rất khó, phải trải qua quá trình rèn luyện cực kỳ gian khổ. Nó như là một cái nghiệp rồi nên tôi sẽ theo nó suốt đời.
Với dòng nhạc thính phòng - nhạc kịch, ở Việt Nam bạn thích giọng hát của ai?
Trước đây tôi thần tượng giọng hát của NSND Lê Dung còn bây giờ là ca sĩ Bích Thủy.
Thí sinh gây ấn tượng với bạn trong cuộc thi này?
Đó là Lê Ngọc Như Mai của TP.HCM với giọng hát trong trẻo, tiếc là bạn ấy không đoạt giải cao.
Nguyễn Tuấn Anh: Vì con nên Tân Nhàn rút lui!
Khi cuộc thi đang ở giai đoạn vòng một đã có luồng dư luận cho rằng giải nhất nằm chắc trong tay bạn. Bạn nói gì về điều này?
Điều này Tuấn Anh không thể trả lời được. Bởi vì tham gia cuộc thi này đa số đều là dân trong nghề nên khả năng của ai thế nào đều biết cả. Với tôi, thực sự bất ngờ về giải thưởng vì năm nay có nhiều người hát tốt.
Các đây không lâu bạn có tiết lộ với báo chí rằng sẽ đi du học ở Trung Quốc để trau dồi thêm các kỹ năng hát dòng nhạc thính phòng - nhạc kịch. Nay bạn còn giữ ý định ấy không?
Trước đây khi chưa có vợ, con thì tôi quả là có ý định ấy. Còn bây giờ chắc.... phải xem xét lại.
Trong danh sách thí sinh ban đầu có tên ca sĩ Tân Nhàn - vợ của bạn nhưng cuối cùng thì Nhàn bỏ cuộc. Vì sao thế?
Vì con của chúng tôi còn quá nhỏ nên Nhàn đã rút lui để dành thời gian chăm lo cho cháu. Đơn giản chỉ là thế thôi.
Nhưng giả sử Tân Nhàn đi thi thì anh sẽ có thêm một "đối thủ nặng ký" , phải không? Anh dự đoán cô ấy sẽ đoạt giải mấy?
Nếu Nhàn đi thi thì tôi nghĩ có thể sẽ đoạt giải Thí sinh thể hiện bài hát Việt Nam hay nhất.
Anh có dự định gì sau khi đoạt giải thưởng lần này?
Tôi sẽ vẫn là giảng viên thanh nhạc bình thường và đi diễn đều đều thôi. Tháng 8 tới tôi sẽ thi lên cao học ở Học viện âm nhạc quốc gia.
|