Thanh Lam sẽ hoàn toàn "lột xác" trong album mới của cô theo phong cách nhạc jazz.
Lâu nay, người nghe nhạc vẫn hình dung về một phong cách Thanh Lam nhất quán. Thế nhưng, trong đĩa nhạc Thanh Lam acoustic (do Lê Thanh Hải sản xuất, công ty Tuấn Trinh phát hành) vừa có mặt ngoài thị trường, người nghe chắc chắn sẽ cảm nhận một Thanh Lam hoàn toàn lột xác, với phong cách nhạc jazz nhẹ nhàng, được thu âm tại Nhạc viện TP.HCM, với chuẩn audiophile.

Đây cũng là một trong số ít những CD ca khúc của Việt Nam , mà âm thanh đạt chuẩn hi-end, và dám dán nhãn “audiophile CD” ngoài bìa đĩa. Người nghe sẽ dễ dàng nhận thấy một Thanh Lam hoàn toàn thong dong, không hú gào trong các ca khúc như Ngọc lan (Dương Thiệu Tước), Mùa Đông sắp đến, Em đi (Đức Huy), Khúc mưa (Phú Quang, thơ: Đỗ Trung Quân), Bây giờ biển mùa Đông (Dương Thụ), Mưa thì thầm (Tôn Thất Lập), Dòng sông lơ đãng (Việt Anh),Anh yêu em (Vũ Quang Trung).
Giải thích về sự thay đổi này, nhà sản xuất Lê Thanh Hải cho biết: Thanh Lam đang muốn biến đổi mình trong một CD chỉ để phục vụ người nghe, với các ca khúc quen thuộc, nhưng được hòa âm, phối khí... hoàn toàn mới.
Theo Thể thao Văn hóa