Nụ cười long lanh và giọng nói đầy nhiệt thành, Trang khiến người đối diện không thể không mỉm cười cùng. “Sao mai” 2006 Mai Trang ngoài đời cũng nồng nàn như chính giọng hát của mình. Cô đã giành cho bạn đọc Thư giãn một buổi trò chuyện cởi mở
Đến với nghề bằng trái tim
Nhìn Trang rạng rỡ quá, son rất đỏ và cười rất tươi!
Dạo này tự nhiên Trang lại thích tô son đỏ tươi, ai cũng nói hơi “dzừ” , nhưng Trang vẫn thích (cười).
Hầu hết các ca sỹ của SMĐH 2006 đều đã ra CD, sau mấy lần “lỡ hẹn”, album đầu tay của Trang sắp được "trình làng” chưa?
Trước khi ra album mình sẽ làm liveshow (dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2009). Đây là chương trình ca nhạc hướng về cội nguồn, thể hiện những ca khúc nhạc các dân tộc Tây Nguyên. Chương trình do thầy An Thuyên và nhạc sỹ Nguyễn Cường chỉ đạo nghệ thuật, và có sự tham gia của nghệ sỹ Y Moan cùng hai con trai của ông… Thời điểm tháng 3 mùa xuân rất đẹp và Tây Nguyên thì tưng bừng với nhiều lễ hội.
Liveshow cũng là của tháng 3 năm sau, hiện nay Trang dành thời gian tập trung vào việc gì?
Bản thân mình là một quân nhân trong QĐND VN. Mình cũng ý thức được công việc và nhiệm vụ của mình. Hiện tại Trang vẫn đang học lớp ĐH1, trường ĐH VHNT QĐ. Trước mắt Trang chuẩn bị cho Hội diễn toàn quân sắp tới và tập trung cho tốt nghiệp ĐH vào tháng 12/2008. Trang rất muốn tổ chức liveshow vào cuối năm nay nhưng sợ ôm đồm một lúc quá nhiều việc như thế sẽ khó có thể làm tốt tất cả, nên Trang quyết định giải quyết những vấn đề cần thiết trước, như là học hành và thi cử. Liveshow rất quan trọng nên Trang dành ở thời điểm sau để có thể tập trung hết mọi công sức cho nó.
Cũng từng trưởng thành qua SMĐH 2006, Trang thấy SMĐH 2008 thế nào?
Nhìn chung các bạn cũng đã rất cố gắng, mình nghĩ ít nhiều mỗi người trong số họ cũng đã tạo được những ấn tượng cho khán giả.Vấn đề lớn nhất đối với họ vẫn là chọn bài chưa phù hợp nên chưa thấy sự bứt phá đáng kể nào và những yếu tố khác nữa… Có lẽ gà đẻ trứng vàng nhưng đẻ mãi thì chất lượng 99,99 cũng ảnh hưởng…
Trang thấy hiện nay có quá nhiều cuộc thi, và nhiều bạn cũng tham gia hết cuộc thi này đến cuộc thi khác nhưng quan trọng là phải hết sức tỉnh táo để đánh giá mình, đánh giá tiêu điểm của cuộc thi và chọn con đường thực sự phù hợp cho bản thân… và mục đích tham gia thi để làm gì? Để tìm kiếm danh hiệu hay là khẳng định chính mình?
Trang không ngại nếu nhiều người nghe được lời nhận xét này? Bản thân Trang trước khi tham gia SMĐH cũng từng tham gia nhiều cuộc thi?
Mỗi người đều có những suy nghĩ của riêng mình. Trang không thể áp đặt ai vào nhận định của mình. Đó chính là những bài học bản thân mình đã từng trải nghiệm… Nhìn lại chặng đường đã đi qua nhiều lần Trang đã thầm nghĩ… “giá như”. Nên mong các bạn trẻ rút ra những bài học từ những người đi trước thôi, để rồi không ai phải thốt lên câu “giá như” nữa…
Theo Trang, đâu là khó khăn lớn nhất để phát triển sự nghiệp ca hát của các ca sỹ trẻ hiện nay?
Khó khăn lớn nhất có lẽ bản thân mỗi ca sỹ tìm được con đường của riêng mình. Một khi sau lưng họ không có những nhà bảo trợ uy tín thì bản thân họ phải nỗ lực hơn rất nhiều, và sẽ mất khá nhiều thời gian cho việc khẳng định chỗ đứng. Tìm kiếm thương hiệu cho mình ở các cuộc thi lớn cũng là điều rất tốt, nhưng đừng để danh lợi cuốn mình đi. Hãy đến với nghề bằng trái tim của mình, và thật sự nghiêm túc!
.jpg)
Bản năng, không thể khác được
Thiếu uý Mai Trang có thể chia sẻ một chút về tình yêu giữa nàng quân nhân và chàng doanh nhân cho bạn đọc Thư giãn được không?
Gọi “thiếu uý” nghe cũng oách ra phết nhỉ (cười)… Nói doanh nhân nhiều người lại tưởng đại gia. Anh ấy chỉ là một người làm kinh doanh bình thường thôi, và xuất thân cũng là nghệ sỹ. Người Nam kẻ Bắc, không có nhiều thời gian để dành cho nhau nhiều đâu.
Nhưng có thể nói đây là mối tình mà mình để đời…
Thực sự cá tính của hai đứa rất giống nhau, rất hiểu nhau, đồng cảm đến khó tả, phải nói là đam mê thực sự… nhưng có lẽ cái gì đẹp thì thường hay dang dở. Bây giờ mình rất thấm thía câu nói “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, nghe có vẻ chua xót quá nhỉ? Có rất nhiều lý do... xem ra khó có thể vượt qua được, thật khó nói… Trang và anh ấy đang cố gắng để giãn dần ra, ít liên lạc hơn. Có lẽ sau này mình sẽ không yêu ai được như yêu anh ấy… nhưng đâu nhất thiết phải là yêu nhau là phải ở bên nhau phải không? Trái tim mình luôn hướng về người ấy, nếu anh ấy được hạnh phúc thì mình cũng sẽ cảm nhận được như vậy…
Đam mê nhưng nhiều trắc trở, Trang có thấy mình cũng lận đận trong chuyện tình duyên?
Có những lúc đau khổ đến tột cùng, tưởng không thể chịu nổi. Đau khổ, nhưng khi mình có thể nhìn lại và vượt qua chính mình thì Trang thấy thanh thản. Bởi đó là lựa chọn của mình và không bao giờ hối tiếc về những gì mình đã làm. Sau những trải nghiệm trong cuộc sống, khi tĩnh lại, Trang nghĩ rằng có thể đam mê nhưng không đặt hết tất cả niềm tin và hy vọng. Trang vẫn chừa cho mình một con đường nữa để đi, một lối phụ để thoát hiểm. Tất cả đều là tương đối, không có gì là tuyệt đối cả.

Trang đã “xỉn” bao giờ chưa?
Rất nhiều! Lý do thì cũng nhiều… nhưng một góc độ nào đó rượu cũng tốt cho giọng (cười), nhất là rượu vang. Trang rất thích uống rượu cùng với bạn bè. Và nó cũng giúp bạn thăng hoa cảm xúc nữa.
Đây là kinh nghiệm giữ giọng của một người từng bị mất tiếng do dị ứng thời tiết phía Bắc?
(Cười rất thoải mái) Cái này cũng có căn cứ khoa học đấy. Nhưng tất nhiên là chỉ một chút thôi. Có câu nói thú vị là “nếu muốn biết tính cách một người bạn mới…hãy cho anh ta uống rượu say”. Không biết có đúng không, Trang chưa thử.
Từ SMĐH 2006 đến nay đã 2 năm. 2 năm, 2 album chưa thành hiện thực và 2 cuộc tình dang dở…
Tất cả đều dang dở và kết thúc bằng một liveshow (cười). Liveshow về nguồn! Có lẽ qua mọi khổ đau, gia đình là nơi mà bạn muốn về nhất….ở nơi đó Trang cảm thấy được bình an!
Gia đình và Tây Nguyên, Trang thấy mình chịu ảnh hưởng những gì của mảnh đất nồng nàn nắng gió ấy?
Ảnh hưởng rất nhiều! Người Tây Nguyên họ thẳng thắn lắm, nhiệt huyết với mọi người và có tính cộng đồng cao. Trang cũng giống vậy, sống đầy bản năng, yêu ghét rõ ràng, cái gì thấy đúng thấy thích thì làm, không thì thôi.

Sống nhiệt tình vậy, chắc cũng có lúc Trang bị người khác làm cho thất vọng?
Có những người đã làm mình thất vọng, buồn lắm. Nhưng Trang không giận ai được lâu. Và Trang luôn tin vào nhân quả.
Sau bao năm xa nhà, Trang vẫn giữ nguyên lối sống theo bản năng?
Người ta nói thế nên mới khổ (cười).
Trang thấy khổ? Sao không thay đổi?
Người ta nói khổ nhưng Trang không thấy khổ! Trang đã lựa chọn và thấy thanh thản với đúng con người mình. Với lại Trang cũng không thể sống khác được.
Cảm ơn Mai Trang. Chúc Trang luôn là chính mình và thành công, hạnh phúc!
Tuyết Lan thực hiện
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com