Nhiều người nói Phượng hơi “dzừ” so với các thí sinh khác?
Đúng là trong SMĐH năm nay, hầu hết là những gương mặt rất trẻ, rất năng động nhưng không vì thế mà Phượng nghĩ mình bị “lép vế” đâu. Các cụ thường nói “gừng càng già càng cay” là gì?
|
.jpg)
|
|
“SMĐH là một sân chơi, một cơ hội để khẳng định mình và toả sáng, một bước đệm tốt nhất cho bất kỳ một ca sỹ trẻ nào muốn trở thành ca sỹ chuyên nghiệp.
SMĐH 2008 là cơ hội của Phượng, Phượng đã cố gắng nắm bắt. Cho dù có đi được đến cuối chặng đường này hay không thì tham gia SMĐH cũng là cơ hội để Phượng được đến với khán giả, được hát hết mình. Còn lại mình sẽ hoạt động như thế nào để mãi tồn tại trong lòng khán giả mà thôi."
|
|
Phượng là thí sinh chưa có màn ứng xử nào bị “phô” trước HĐNT và có vẻ cũng rất khéo léo trong giao tiếp. Đã có ai nói Phượng khéo quá chưa?
Ngoài việc hát thì giao tiếp đối với ca sỹ là hết sức quan trọng, và chuyện khéo léo có gì sai đâu, nhưng khéo sao để không bị lộ là cả một vấn đề. Phượng chú trọng lời ăn tiếng nói trong giao tiếp, bởi qua đó, người khác có thể đánh giá chính xác con người mình. Với HĐNT là những người có tiếng nói, có kinh nghiệm, mình nên biết lắng nghe và cư xử sao cho đúng. Phượng muốn mình không nói quá nhiều vì đó không phải tính cách của Phượng, nhưng đã nói thì nói cho đủ ý, không thiếu không thừa, mà mọi người vẫn thấy mình dễ hiểu và gần gũi.
Tự nhận mình vốn là người kiệm lời, kín đáo, nhưng dường như gần đây Phượng cởi mở hơn rất nhiều?
SM năm ngoái thật sự Phượng rất ít nói, nhưng bây giờ ít nhều cũng có người biết đến mình, kiệm lời mấy cũng phải thay đổi chút ít để cởi mở mình hơn.
“Duyên số” và “đam mê”
.jpg) |
| Phượng cùng người bạn thân Tùng Dương. |
Lý do gì khiến Phượng khẳng định mình qua các cuộc thi và theo nghề luôn đòi hỏi phải “khổ luyện” như ca hát? Chắc do sức hấp dẫn đặc biệt của nghề?
Chỉ có thể nói, đó là “duyên số” và “đam mê”. “Duyên số” đưa mình đến với nghề dù trước đó mình có bị “lạc” tận đâu, có duyên số mình mới gặp được những người thầy như thầy Quang Thọ, đã dạy dỗ Phượng suốt 5 năm trong nhạc viện, những người bạn như Tùng Dương, người bạn thân 7 năm nay của Phượng… Còn “đam mê” thì Phượng đã mê ca hát từ hồi học tiểu học. Và tất nhiên, đó là những yếu tố khiến mình phải cố gắng khổ luyện.
Để nuôi “đam mê” cũng cần có tiềm lực kinh tế. Phượng từng nói: “Với Phượng, mẹ chính là đại gia”. Hiện nay “đại gia mẹ” có còn là “nguồn lực” chính cho Phượng nữa không?
Mẹ Phượng hiện đang ở nước ngoài, tuy ở xa nhưng mẹ vẫn luôn chăm sóc lo lắng cho Phượng… qua điện thoại. Với Phượng, mẹ là tất cả chứ không chỉ là “nguồn lực”. Mẹ Phượng từng nói: “Nếu con thực sự đam mê một việc gì, hãy cố gắng theo đuổi. Mẹ sẽ luôn đứng bên con để nuôi dưỡng những gì con đã chọn, mẹ tin rằng con sẽ làm được. Con đi từng bước thật chậm, nhưng phải thật chắc chắn…”. Đó là câu nói mà Phượng không bao giờ quên, và bây giờ Phượng vẫn đang trên đường hoàn thành những gì Phượng đã chọn, và mẹ vẫn luôn đứng đằng sau để nuôi dưỡng Phượng (cười)!
.jpg)
“Bật mí” một chút về album định ra sau SMĐH được không Phượng?
Một chút thôi (cười)… Phượng sẽ hát một số ca khúc jazz swing và unpluge mới của một số nhạc sỹ mới, và có một số bài song ca với một số ca sỹ nam… rất đặc biệt… Hy vọng mọi người sẽ thích.
“Bật mí” lại càng bí mật hơn, toàn là “một số…”
Phượng vốn là người kiệm lời và rất bí mật mà…
Nghe nói anh Thành Trung cũng có ý định ra album. Khán giả chắc sẽ được nghe cặp song ca Trung - Phượng?
Anh Trung đang là người đàn ông được đánh giá là đazinăng, vừa làm diễn viên vừa làm MC, bây giờ quay ra ca hát, làm ca sỹ… không biết mọi người nghĩ thế nào. Nhưng Phượng thấy anh ấy hát thực sự rất hay. Trước mắt chưa có ý định làm album chung nhưng song ca vui vui thì cũng có một vài bài. Cũng có khán giả và bạn bè thân khen hay đấy (cười).
Cảm ơn Thu Phượng. Chúc Phượng thành công, hạnh phúc với “đam mê” và “duyên số” của mình!
Tuyết Lan thực hiện