Chiến thuật xây dựng hình ảnh
Có những lời nhận xét về một Duy Khoa còn “nhạt” khi xuất hiện cùng vest và hát những bản nhạc chầm chậm trong hai đêm đầu tiên của vòng 1 chung kết SMĐH 2008. Có những lời nhận xét về một Duy Khoa cuồng nhiệt, thét gào trong đêm rock nhưng vẫn… “nhạt”. Và có những nhận xét về một Duy Khoa trẻ trung, ấn tượng trong đêm R&B/Dance với màn beatbox, hấp dẫn khán giả nhưng lại chưa phải điệu nghệ…
Nhưng cũng ít ai biết hoặc để ý rằng, từ bài hát, trang phục cho đến vũ đạo… đều được chàng ca sỹ trẻ chuẩn bị với tầm nhìn... chiến lược. Hình ảnh lãng mạn nhưng thiếu muối trong hai đêm đầu khiến HĐNT và khán giả phát chán có lẽ chỉ là bước đệm để Khoa tạo sức bật mạnh hơn cho những đêm diễn sau.
.jpg)
Hình ảnh Duy Khoa qua 4 đêm diễn vừa qua.
Tâm sự về lựa chọn làm mới hình ảnh qua từng đêm diễn, Khoa nói: “Mình đã có 3 đêm hát rồi, nên muốn đêm thứ 4 sẽ là trình diễn. Mình thấy nhảy rocking, beatbox, đọc rap đang là một xu hướng mới du nhập vào Việt Nam, tại sao mình không thử?”
Chú ý xây dựng hình ảnh trên sân khấu và cả trong cuộc sống, Khoa được nhiều PV từng tiếp xúc đánh giá có tố chất hoạt động nghệ thuật, bởi sự nhiệt tình không mệt mỏi của Khoa trong những hoạt động xã hội và sự khéo léo chân thành khi giao lưu với fan.
Và kết quả không thể phủ nhận là số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả ở vòng 1 đã dành cho Duy Khoa. Chiến thắng ở tuần đầu tiên và tuần cuối cùng của vòng thi thứ nhất đã khẳng định sự thành công bước đầu của Khoa trong chiến lược xây dựng hình ảnh ở SMĐH 2008.
Bền bỉ cố gắng
Không được đánh giá cao của HĐNT về giọng hát, luôn bị so sánh với những gương mặt điển trai thành công rực rỡ trước đó như Hà Anh Tuấn, Hoàng Hải để thấy chưa được “ngang cơ”, thậm chí khi hát những bài hát của mình, Khoa cũng bị so sánh với Mạnh Quân, người được xem là phong độ sáng tác tốt hơn… Đạt được nhiều phiếu bầu của khán giả cũng bị nghĩ chẳng qua là do ngoại hình dễ mến, bắt mắt hợp gu teen hơn so với lứa “sao mai” năm nay, Khoa dường như gồng mình trước những dư luận trái chiều. Đôi lúc, chàng trai vẫn có những phản ứng chưa làm người xem ưng lòng như sự tự tin đến mức bảo thủ khi nghe nhận xét của HĐNT trong đêm Rock, nhưng Khoa đã nhanh chóng rút kinh nghiệm và nhận được ủng hộ của khán giả trong đêm R&B/Dance.
Với tất cả những khen chê, “Khoa đều lắng nghe, cố gắng vượt qua và chứng tỏ mình”, và Khoa vẫn luôn hài lòng về những phần đã trình diễn, bởi đó là thành quả nỗ lực hết mình.
Không được thừa hưởng truyền thống nghệ thuật từ gia đình, tố chất ca hát chưa thật suất xắc, con đường đến được với SMĐH của Khoa không hề nhẹ nhàng. Mồ hôi và nước mắt không phải là cách nói bóng bẩy mà được hiểu theo đúng nghĩa đen. Đam mê ca hát và quyết tâm đến với nghề, Khoa có lúc bật khóc vì luyện thanh không đạt.
Nước mắt ở một chàng trai khiến người ta dễ nghĩ đến sự uỷ mị. Nhưng với Duy Khoa có nước mắt trong quá khứ mới có một Duy Khoa điềm tĩnh, miệt mài cố gắng cho đam mê như ở SMĐH 2008: “Đến với SMĐH không còn nước mắt nữa, mà chỉ có đốt thôi vì mình đã tích lũy rất nhiều than rồi”.
Hy vọng khán giả, những người đã đưa Khoa đi tiếp cùng SMĐH 2008, sẽ được thấy hình ảnh một Duy Khoa toả sáng bằng chính những “năng lượng” tích luỹ được.
Nguyên Phước
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com