Tin tiêu điểm
  Âm nhạc
Tin tức
Nhạc Việt
Nhạc quốc tế
Bình luận
Gương mặt ca sĩ
Phía sau cánh gà
Gương mặt nhạc sĩ
Album Sao

 TIÊU ĐIỂM

Đông Nhi: Bước ra từ thế giới ảo

Britney Spears muốn tái hợp cùng chồng cũ?

Britney Spears giảm 5,5kg trong 30 ngày

Selena Gomez chuẩn bị cho ra album mới

Duy Khoa "tích lũy" để nước mắt thành "năng lượng"

Miley Cyrus học cưỡi ngựa?

Thu Phượng: "Gừng càng già càng cay"

Mai Trang: "Bản năng" không thể khác được

Vũ công số 1 hành tinh và ước mơ âm nhạc

Hayden cầm mic diễn "Wake Up Call"
Trà My: "Anh Hà Dũng có tình cảm với tôi!"
Ngày gửi: Thứ ba, 15:58, 26/8/2008

Là gương mặt khá mới của làng nhạc trẻ Sài Gòn nhưng ngôi sao tuổi teen Trà My đã sớm khẳng định được vị trí trên sân khấu ca nhạc.

Nhân dịp album Hãy nói anh yêu em của My vừa giành giải Album Vàng tháng 8 do khán giả bình chọn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với cô.

- Dòng nhạc R&B trẻ trung, nhiều vũ đạo và hơi sexy mà Trà My đang theo là do chị tự lựa chọn hay do nhạc sĩ Hà Dũng định hướng?

- Việc lựa chọn dòng nhạc để biểu diễn là do tôi tự quyết định vì thấy chất giọng mình phù hợp với nhạc R&B.

- Là gương mặt khá mới trong làng nhạc trẻ nhưng nhạc sĩ Hà Dũng lại liên tục vạch ra những kế hoạch để Trà My tiến nhanh trên con đường âm nhạc, đã có lúc nào chị cảm thấy mệt mỏi, đuối sức trong hành trình chinh phục thành công này chưa?

- Tôi là ca sĩ trẻ mới vào nghề, vì vậy con đường đển với thế giới âm nhạc thực sự vẫn còn có những xa lạ, bỡ ngỡ.

Rất may mắn là nhờ có nhạc sĩ Hà Dũng giúp đỡ rất nhiều trong công việc nên tôi mới có được như ngày hôm nay.

Những gì tôi đang làm bây giờ cũng đã có sự lượng sức, cân nhắc của tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hứng khởi, hài lòng và quên đi những khó khăn, mệt mỏi nhỏ nhặt nếu lỡ có gặp phải.

- Dòng nhạc thị trường chị đang theo đuổi ở thời điểm hiện giờ có sức hút với giới trẻ nhưng thường không bền theo thời gian. Thử tưởng tượng đến một lúc nào đó khán giả không còn chuộng các ca khúc thị trường nữa thì chị tính sao?


- Tôi thì nghĩ dòng nhạc R&B là một thể loại có chọn lọc chứ không chỉ thuần túy là nhạc thị trường nghe rồi bỏ quên. Khi trình diễn một bài hát nào đó, tôi và các anh chị em trong êkip cũng như nhạc sĩ phải lựa chọn, tham khảo rất nhiều, từ ca từ cho đến điệu nhạc. Tôi không hát theo ngẫu hứng chỉ để có bài mới trình diễn trên sân khấu.

- Nhưng giọng hát của chị không được giới chuyên môn đánh giác cao mà mọi người chỉ nói rằng Trà My có ưu điểm về ngoại hình và khả năng vũ đạo. Nếu đến với dòng nhạc cao cấp hơn thì chị “nhắm” sức mình có thể thành công không?


- Tôi không phủ nhận lời nhận xét này vì thật sự giọng hát của tôi vẫn còn phải rèn luyện rất nhiều. Bởi bản thân tôi xuất thân từ trường múa chứ không phải Nhạc viện. Tuy vậy thì trong Album Vol 1 mà tôi đã làm ngoài những bài nhạc dance sôi động thì cũng có những ca khúc sâu lắng, trữ tình nghe được đấy chứ!

- Chọn dòng nhạc dance để biểu diễn, chị không ngại có những khán giả sẽ bảo là Trà My chỉ biết nhảy múa, làm dáng trên sân khấu chứ không biết hát hò gì?

- Dù là một bài nhạc dance thì khi tôi thể hiện cũng đâu phải chỉ có vũ đạo không đâu. Tôi vẫn hát đấy chứ, hát theo cảm xúc, theo tâm trạng. Thực chất, nếu không có vũ đạo thì tôi cũng vẫn hát bình thường được nhưng tôi nghĩ nếu một bài hát có chút vũ đạo, kỹ thuật biểu diễn sân khấu thì mới sôi nổi và làm khán giả cũng cảm thấy hào hứng.

- Còn về tin đồn Trà My vì muốn có người nâng đỡ để dễ dàng gặt hái thành công nên đã chấp nhận dựa vào “đại gia” Hà Dũng, chị nói sao?

- Tin đồn chỉ là tin đồn và mãi mãi sẽ vẫn là tin đồn thôi. Hiện tại tôi vẫn tự lên kế hoạch riêng trong thời gian sắp tới cho mình. Với tôi, anh Hà Dũng như một người thầy, người cố vấn âm nhạc thôi.

- Khi đã bước vào làm nghệ thuật thì hiếm có ca sĩ nào thoát khỏi những điều tiếng, scandal lớn, nhỏ… Chị đã chuẩn bị tinh thần như thế nào để đương đầu với những khó khăn trên con đường sự nghiệp?

- Tôi không có chuẩn bị gì cả. Chỉ biết rằng mình sống ngay thẳng thì không việc gì phải sợ. Tôi chỉ đang dốc sức làm những gì mình có thể và hết sức mình với công việc.

- Hà Dũng từng phát biểu: “Nếu tôi quan tâm ai thì tôi không thể kiểm soát được tình cảm của mình…”. Vậy giả định rằng nếu có tình cảm nảy sinh từ phía người thầy của mình thì chị sẽ hành xử ra sao?

- Nếu đã là tình cảm của một con người thì mình làm sao có thể cấm cản? Anh Hà Dũng có tình cảm với tôi, tôi biết chứ. Đó là tình thầy trò, tình cảm anh em. Tôi cũng vậy. Tôi có rất nhiều tình cảm với nhạc sĩ Hà Dũng. Với tôi, đó không chỉ là người thầy mà còn là người anh thân thiết của mình.

- Phủ nhận tin đồn về mối quan hệ trên mức thầy trò với Hà Dũng nhưng Trà My cũng khá kín đáo trong chuyện tình cảm. Trẻ, đẹp và lại nổi tiếng như chị mà chẳng lẽ lại chưa từng vương vấn ai sao?

- Tôi mới ở tuổi 20 thôi, còn quá trẻ để nói đến chuyện tình cảm. Hiện tại, tôi chỉ biết đến công việc và công việc thôi.

- Nếu chọn bạn trai thì người con trai đó phải có những phẩm chất nào chị mới ưng thuận?


- Nhất thiết phải là một người đàn ông ngay thẳng, thật thà và vui vẻ.

- Đã được tham dự những show diễn lớn trong nước, khi nào chị sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra ngoài biên giới?



- Điều này thì tôi cũng chưa thể nói trước được. Bản thân tôi hiện vẫn phải học tập, rèn luyện nhiều. Nhưng một ngày không xa nào đó, tôi sẽ thử sức mình với các nước bạn (cười).

- Cuộc sống của chị trước khi tham dự Vietnam Idol và sau khi đã nổi tiếng có những thay đổi, xáo trộn gì?


- Tôi chưa bao giờ nghĩ mình đã trở thành người nổi tiếng. Vì vậy mà bây giờ về cơ bản cũng vẫn là Trà My ngày xưa thôi. Chỉ có điều khác chút là Trà My bây giờ bận rộn hơn trước một chút (cười).

- Bận rộn và phải đương đầu với những áp lực trong công việc, chị làm gì để luôn giữ được cân bằng trong cuộc sống?


-  Thời gian rảnh tôi thường online xem tin tức, các sự kiện quan trọng trong nước, nghe nhạc, đọc truyện hoặc đi chơi với bạn bè để thư giãn. Những khi cảm thấy quá căng thẳng, tôi vào vũ trường để xả stress. Tôi nghĩ quán bar, vũ trường là những nơi giúp giảm căng thẳng rất tốt, ít nhất thì cũng làm cho đầu óc mình thanh thản hơn và không phải suy nghĩ gì nhiều.

- Sau My Idol & Friends, chịcó kế hoạch gì trong thời gian sắp tới?

- Kế hoạch còn lại trong năm nay mà tôi đang dự định thực hiện là một liveshow dành tặng các bạn yêu nhạc miền Bắc. Nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay tôi sẽ thực hiện liveshow này.

Theo Ngôi sao 

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Chùm ảnh: Madona cuồng nhiệt đến nóng bỏng
Demi Lovato "thay áo" trong “Get Back”
A Kiều làm thiên sứ quảng bá cho bóng rổ
Christina Aguilera bên những bông hồng toả hương
Leah Dizon: "Bông hồng lai" gợi cảm
Lee Hyori - Nữ hoàng quyến rũ "hồi hương"
Mariah Carey gợi cảm trên tạp chí Elle
Lee Hyori xấu xí khi không trang điểm!
Diva Trần Tuệ Lâm tháng 10 lên xe hoa
Trần Tuệ Lâm sắp kết hôn


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 

Mai Trang: "Bản năng" không thể khác được
Thu Phượng: "Gừng càng già càng cay"
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này