Album vol 1 đã ra mắt được một thời gian, nhưng không gây được nhiều tiếng vang cho lắm, có phải vì Duy muốn làm nhanh để “giữ tiếng Idol”?
Duy và 3 Con Mèo Entertainment chỉ nghĩ đơn giản là Duy cần làm việc để đáp lại những tình cảm của khán giả và những người đã yêu thương và ủng hộ cho Duy từ trước đến nay.
Và Album Vol1 Chàng Trai Dễ Thương ra đời đã cho Thanh Duy nhiều cơ hội hơn, để khán giả không quên Duy. Một ý nữa, bạn bảo album của Duy không gây được tiếng vang.
Thực tế thông tin về album của Duy đã lên rất nhiều phương tiện truyền thông kể cả báo giấy lẫn báo mạng và cả radio và đài truyền hình đấy chứ!

Duy rất quý Quốc Thiên và xem như người em
Trong khi Quốc Thiên là quán quân vẫn còn im hơi lặng tiếng, Duy có nghĩ rằng, thà chậm mà chắc, để khán giả đợi nhưng có thời gian đầu tư cho sản phẩm của mình?
Mỗi công ty và mỗi ekip làm việc có những quan niệm khác nhau về hướng phát triển của ca sĩ mình. May mắn là Duy và 3 Con Mèo Entertainment đều thống nhất quan điểm chung. Cuộc sống muôn màu và showbiz cũng thế.
Duy muốn mình phải thật căng tràn sức sống, làm việc thật chăm chỉ để phục vụ hết mình cho khán giả.
Ngược lại, khi thấy Duy có cố gắng, bản thân chị Phương Uyên - producer của Duy, cũng sẽ có nhiều cảm hứng hơn để sáng tác cho Duy thêm nhiều ca khúc hay hơn. Duy không muốn dậm chân tại chỗ mà những ngày trôi qua, Duy phải học được một điều mới.
Hiện Duy đang học piano với chị Ngọc Diệp đấy nhé! Cũng là đầu tư cho nghề nghiệp. Duy cảm thấy những ngày trôi qua không uổng phí chút nào!
Xuất hiện ồ ạt trên báo chí rồi… im lìm, sự im lặng này là cố tình để chuẩn bị bùng nổ?
Duy từng học PR nên Duy biết xuất hiện trên báo chí cũng là cách PR để giữ độ nóng của mình, để khán giả không quên mình. Tuy nhiên, phủ sóng dày đặc cũng không phải là điều hay khi báo chí đã hết chuyện để khai thác.
Duy im lặng, không có nghĩa là Duy đã ... nghỉ hát. Duy vẫn làm việc chăm chỉ và đi hát đều đặn. Khi nào có những sự kiện mới và hấp dẫn, Duy sẽ tiết lộ ngay mà!

Duy mong được công nhận bằng chính năng lực...
Là một thế hệ ca sĩ mới nhưng nhiều người cho rằng Duy sẽ khó bật lên thành sao được?
Như thế nào thì mới là “sao”? Cần phải đạt được những tiêu chuẩn gì mới có thể được gọi là “sao”? Duy chỉ quan niệm là, khi mình có năng lực cộng với sự khổ luyện và một tí may mắn, mình sẽ thành công. Duy vẫn mong được công nhận bởi chính năng lực của mình!
Giọng hát của Duy là giọng hát nữ cao, Duy từng nói giọng hát này rất hiếm?
Giọng Duy là giọng lạ và khá đặc biệt. Sau Idol và vào công ty 3 Con Mèo. Duy học thanh nhạc mới phát hiện ra điều này. Bình thường, con trai khi hát nốt thấp nhất có thể đến nốt Sol và cao nhất là La.

Duy có giọng hát rất hiếm người có...
Riêng với Duy, nốt thấp nhất là Đô (không thể xuống được nữa) và cao nhất có thể lên tới Đố (hơn các bạn con trai khác đến 3 tông). Do đó, Duy có thể hát bằng tông nữ. Duy đôi lần hát những bài hát được hoà âm theo tông của chị Uyên đấy chứ!
Xem ra đó là điểm khác biệt nổi bật của Thanh Duy, vậy Duy làm gì để phát triển và phát huy điều đặc biệt này?
Duy vẫn luyện thanh hàng ngày để mở rộng hơn quãng giọng của mình. Để có thể xuống trầm tốt và hát cao lên nữa. Điều này đòi hỏi thời gian và sự luyện tập chăm chỉ. Duy sẽ cố gắng!
Không ít ý kiến cho rằng Thanh Duy khá chảnh, không được thân thiện như những gì Duy thể hiện trên sân khấu?
Duy không hiểu vì sao mọi người vẫn hay nghĩ nghệ sĩ là chảnh nhỉ? Duy vẫn thấy Duy như ngày xưa, hoà đồng và không màu mè. Chỉ có điều lúc này trong đầu Duy có nhiều suy nghĩ hơn và rất hay nghĩ ngợi ngay cả lúc đi trên đường.

Duy không chảnh tẹo nào đâu!
Khi suy nghĩ, gương mặt Duy rất tập trung nên đôi khi nhiều bạn thấy thế lại bảo Duy chảnh chăng? Nếu thấy Duy và muốn bắt chuyện, bạn cứ can đảm lên! Sẽ thấy Duy gần gũi lắm đấy!
Sinh năm 1986, không còn trẻ nhưng Duy lúc nào cũng rất teen, nhí nhảnh. Duy có nghĩ sự chín chắn ở độ tuổi này là cần thiết?
Sự trẻ trung đó là ở bản tính của mỗi con người. Và sự chính chắn không chỉ thể hiện ở vẻ bên ngoài mà còn ở trong suy nghĩ. Duy có thể nói là, Duy có vẻ ngoài teen, nhí nhảnh. Nhưng ở bên trong, Duy đang suy nghĩ chính chắn đúng với tuổi 23 của mình!
Ca khúc Bikini của Duy gần đây được rất nhiều người quan tâm và yêu thích, Duy có thể chia sẻ về ca khúc này?
Nhắc tới ca khúc này, Duy buộc phải ngưỡng mộ tài năng và khả năng làm việc của chị Uyên. Đang ngồi ở cafe Villa, chị ôm đàn và ngồi lẩm nhẩm rồi viết viết. Một lúc sau, chị hát thử cho Duy nghe.
Ngay lập tức, Duy như bị thôi miên vì giai điệu của bài hát rất catchy và phần lời thì ... so hot luôn.

Lần đầu tiên diễn bài này ở sân khấu lớn, không chỉ các fan của Duy mà cả những khán giả trung lập đều tỏ vẻ thích thú và hoà theo giai điệu của bài hát.
Duy cũng khá tự hào là với ca khúc này, Duy hầu như đã khắc phục hoàn toàn những khuyết điểm như ngày trước như giọng mỏng, hát không đóng âm và miết chữ tuy bản trên mạng các bạn nghe chỉ là bản demo mà thôi.
Bài hát này còn cho Duy thể hiện khả năng hát tiếng Anh của mình và cả đọc Rap nữa. Quá nhiều trai nghiệm luôn nhỉ? Duy hy vọng Bikini sẽ khiến cho mùa hè năm nay sẽ mát mẻ hơn nhiều. Hihi!

Dự định sắp tới của Duy?
Hiện tại, Duy vẫn tập trung rèn luyện về giọng hát và vũ đạo. Đi hát nhiều hơn để quảng bá album Chàng Trai Dễ Thương và ca khúc mới Bikini. Duy cũng vừa nhận được thêm 1 ca khúc mới nữa của chị Uyên và Duy cũng rất thích nó.
Duy chỉ có thể nói tới đây thôi, phải để cho mọi người bất ngờ chứ nhỉ???