Quyết định đưa sắc đẹp ra thi thố, đua tranh, các người đẹp chỉ lo tậu thật nhiều giày dép, mỹ phẩm để nhan sắc trời cho càng thêm bóng bẩy. Các cô thường tâm sự: “lọt vào top 5, top 10 đã là may mắn với em”. Có lẽ với ước mong khiêm tốn ấy nên các cô cứ thoải mái trả lời nếu may ra bước vào vòng ứng xử.
Hoa hậu quốc gia
Cuộc thi “Hoa hậu các miền đất võ” được quảng bá rầm rộ và cũng không kém ì xèo với chuyện thay đổi MC vào phút cuối. Nhưng đáng chán hơn là nhiều cô hối hả tập vài miếng võ giắt lưng làm vốn rồi hăm hở đi thi. Những tưởng chỉ cần đẹp và biết võ là được. Ai ngờ các người đẹp biết múa võ còn bị hỏi về Bùi Thị Xuân với Hàn Mạc Tử. Được cái nhớ câu cổ nhân dạy, ý rằng “biết thì nói biết, không biết thì nói không biết, như thế mới là biết” nên người đẹp hồn nhiên trả lời không biết tí gì về các vị ấy. Câu trả lời này có lẽ còn làm BTC buồn “dai dẳng” cho đến khi cuộc thi được tổ chức tiếp (nếu may mắn không xuất hiện nỗi buồn mới).

Đương kim hoa hậu Du lịch Việt Nam, Phan Thị Ngọc Diễm, cũng khiến khán giả giật mình với câu trả lời lưu loát khi tự ý đổi họ cho vua Lý Công Uẩn thành Lê Công Uẩn, dời cố đô Hoa Lư từ Ninh Bình sang Nam Định. Không chỉ hoa hậu mà nhiều người đẹp mình hạc xương mai trong cuộc thi này cũng có sức mạnh kinh hồn, có thể “dời sông chuyển núi”: đưa đỉnh Phanxipăng từ Tây Bắc sang ngự ở Tây Nguyên, Hồ Gươm chẳng nhớ còn gọi là hồ gì, sự tích thế nào… Trừ những tỉnh thành tên tuổi như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh… thì những tỉnh lẻ có bị nhầm lẫn lung tung là chuyện thường.
.jpg)
Càng nghĩ càng thấy “đáng sợ” nếu một ngày những người đẹp như thế lọt vào top 5 thế giới và có cơ hội tham gia phần thi… ứng xử!
Hoa khôi phường xã
Giai đoạn này nhà nhà tổ chức thi hoa khôi, người người tổ chức thi thanh lịch. Cơ quan, tổ chức nào cũng được quyền tôn vinh sắc đẹp của chị em. Thi học sinh thanh lịch, sinh viên thanh lịch, thi người đẹp xứ Nghệ, xứ Huế, xứ dừa…, thi hoa khôi chống HIV/AIDS… người đẹp có nhiều cơ hội phô bày nhan sắc.
Đáng nói là do nhiệt tình học hỏi từ những cuộc thi tầm cỡ quốc gia, quốc tế nên nhiều thí sinh cấp phường xã đã vận dụng cả câu trả lời mang tầm quốc gia ấy. “Em sẽ mang hết sức mình tham gia thật nhiều các hoạt động từ thiện, đi đến nhiều nơi trên đất nước để chia sẻ nỗi đau với những cụ già, em nhỏ bất hạnh, hi vọng góp một phần nhỏ bé để xoa dịu nỗi đau trên quê hương mình”. Ước mơ từ thiện được khán giả cổ vũ hết mình kèm theo những tràng cười sảng khoái và BTC thì ái ngại vì khó lòng hỗ trợ người đẹp bởi quy mô cuộc thi mới dừng ở cấp huyện.

Rỗi rãi mà kể những câu trả lời mang tính “5 phút sảng khoái” của các người đẹp thì bất tận. Năm này nối năm khác, cuộc thi này nối cuộc thi khác, các thế hệ người đẹp lại thay nhau chứng minh cho khán giả biết rằng: người đẹp, chỉ nhìn, đừng nghe. Một mùa hoa hậu nữa lại về. Giữa trời thu tháng 8, khán giả lại thấy nao nao, phấp phỏng chờ đợi đến phút giây: khi người đẹp nói!
Lan Phạm
Tags: ứng xử, văn hoá, hoa hậu, người đẹp
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)