Từng bị những kẻ lạ mặt uy hiếp, đe dọa tính mạng của bản thân và người nhà, "Thánh" Cruyff đã buộc phải từ chối lời mời tham dự World Cup 1978 cùng đội tuyển Hà Lan.
30 năm trước đây, trong khi đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, huyền thoại Johan Cruyff đã từ chối cùng đội tuyển quốc gia Hà Lan tham dự World Cup 1978 mà không nói rõ vì sao.
Tại World Cup diễn ra ở Argentina năm đó, Hà Lan đã lọt vào tới trận chung kết và chịu thúc thủ 1-3 trước chủ nhà Argentina, chấp nhận ngôi á quân.
Thất bại trong trận chung kết đó khiến người hâm mộ bóng đá Hà Lan vô cùng tiếc nuối bởi họ luôn nghĩ rằng, nếu có Johan, chức vô địch đã về với xứ hoa tulip.
Dường như vẫn bị ám ảnh bởi việc từ chối tham dự đội tuyển quốc gia trong một giải đấu quan trọng như World Cup, mới đây, "Thánh" Johan mới tiết lộ vì sao không cùng đội tuyển tới Argentina 30 năm trước.
.jpg)
Phát biểu trên đài phát thanh Catalan, huyền thoại của sân Nou Camp tiết lộ, vào năm 1978, ông cùng người nhà đã bị một nhóm người lạ mặt đe dọa tới tính mạng.
Khi đó, nhóm người lạ mặt đã xông thẳng vào nhà ông tại Barcelona, trói vợ chồng ông vào ghế và dùng súng uy hiếp họ ngay trước mặt cậu con trai.
Quá khiếp đảm trước những lời dọa dẫm nên danh thủ này đã thuê vệ sĩ cho gia đình còn bản thân thì luôn phải nhờ tới sự hộ tống của cảnh sát mỗi khi tham dự trận đấu. Tình trạng này kéo dài nửa năm và ông buộc phải quyết định không quay lại đội tuyển Hà Lan.
Có lẽ thất bại của tuyển tại trận chung kết đã tác động lớn tới Cruyff nên ngay sau giải đấu đó, ông đã có một quyết định gây bất ngờ khi chuyển tới Mỹ thi đấu. Ba năm sau ông quay về Hà Lan và dù thi đấu cho Ajax hay đối thủ của họ là Feyenoord, ông đều giúp đội đi tới chức vô địch quốc gia Hà Lan trước khi treo giày vào ngày 13/5/1984.
Theo TPO
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com