Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Các giải khác
Video bàn thắng
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bóng đá Đức
Tin tức

 TIÊU ĐIỂM

Michael Ballack, “số 13” đen đủi

Chia tay một tượng đài

Cái đầu Ballack

Những gã hippi trên sân cỏ (P.1)

Những bức biếm họa ngôi sao sân cỏ (P.1)

Vì sao Johan Cruyff không tham dự WC 1978?

Cristiano Ronaldo- Múa dẻo lắm người cay

Văn Quyến: "Xin chị" hãy để cho em yên

Hình ảnh các sao bóng đá Anh và các con

Kaka - Nhạc trưởng xuất sắc nhất 2007
Những món hàng "hot" nhất
Ngày gửi: Thứ ba, 17:14, 20/5/2008

Rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn với mức giá ngất trời. Nhưng khả năng thành công của các thương vụ này đến đâu vẫn còn là dấu hỏi lớn.

1. Lionel Messi (Barcelona):

Ngôi sao trẻ người Argentina nằm trong số những cầu thủ hàng đầu thế giới hiện nay và là cái tên được chào đón nhất thị trường chuyển nhượng gần đây. Chelsea của Abramovich đã không tiếc tiền khi sẵn sàng bỏ ra 80 triệu bảng để chiêu mộ Messi.

Abramovich đã thèm khát cái chân trái khéo léo của Messi từ rất lâu.

Nhưng họ đã sớm nhận được lời từ chối thẳng thừng của Barca bởi từ lâu "số 19" được coi là biểu tượng mới của đội bóng xứ Catalan. Trong cuộc cách mạng nhân sự mới tại Nou Camp, Guardiola có ý định xây dựng đội hình xung quanh Messi. Bởi vậy, khả năng đạt được mục đích của Chelsea gần như là không tưởng.

2. Kaka  (AC Milan):

Với túi tiền không đáy của mình, Abramovich liên tục nhòm ngó những siêu sao hàng đầu thế giới và Kaka cũng không phải là ngoại lệ. HLV Grant luôn bày tỏ sự ngưỡng mộ với Quả bóng vàng châu Âu 2007 và sẵn sàng đầu tư 50 triệu bảng để có được chữ ký của cầu thủ người Brazil. Ngoài ra, tỷ phú người Nga còn hứa hẹn sẽ trả cho Kaka mức lương 200.000 bảng mỗi tuần.

Kaka có thể sẽ cất bước.

Ban lãnh đạo đội bóng thành Milan chưa có quyết định chính thức nào về đề nghị này. Nhưng có một sự thật cay đắng mà HLV Ancelotti phải thừa nhận là nếu không giành suất dự Champions League, không chỉ Kaka mà Pirlo, Gilardino, Pato sẽ theo chân Gattuso (sang Bayern) tháo chạy khỏi San Siro. Ngay cả vị thuyền trưởng Ancelotti cũng chưa chắc đã ở lại khi ông và những cầu thủ trên đã đạt mọi thứ cùng Milan (trừ mỗi... UEFA Cup, giải đấu có thể năm tới họ tham dự). Nếu chấp nhận chịu chi thêm một chút nữa, Chelsea tràn trề cơ hội có được món hàng ưng ý của mình.

3. Cristiano Ronaldo (Man United):

Đội chủ sân Old Trafford rất tự hào khi chỉ với số tiền hơn 10 triệu bảng, họ có được một C. Ronaldo xuất chúng từ Sporting Lisbon. Và cũng chỉ sau 5 mùa bóng, giá của cầu thủ người Bồ Đào Nha tăng lên gấp 10 lần khi Real Madrid muốn mua "số 7" với số tiền kỷ lục: 100 triệu bảng, gấp đôi số tiền họ bỏ ra để có được Zidane (gần 50 triệu bảng). Chưa biết thành tâm của "Kền kền trắng" đến đâu nhưng động thái trên cũng đủ khiến Ban lãnh đạo MU điên đầu.

Đi về đâu hỡi C.Ronaldo.

Trước đây, C. Ronaldo thẳng thừng từ chối trước sự ve vãn của Real. Nhưng hôn qua, tiền vệ 23 tuổi lại úp mở khả năng rời Old Trafford sau Euro 2008. Sir Alex từ chối bình luận về vấn đề này bởi ông không muốn toàn đội phải phân tâm vì trận chung kết Champions League đã gần kề. Nhưng với sự "cáo già" của mình, HLV người Scotland sẽ không đời nào bán đi cầu thủ có thể chơi bóng đỉnh cao trong 7 hoặc 8 năm nữa, chứ chưa quá đát như Stam, Beckham, Nistelrooy lúc ra đi.

4. Ronaldinho (Barcelona):

Barcelona đang muốn tống Ronnie càng sớm càng tốt.

Vụ chuyển nhượng tốn nhiều giấy mực nhất của báo giới. Đầu tiên, Barca đồng ý với lời đề nghị 20 triệu euro của Milan (dù xét về lý, Rossoneri chỉ cần trả 16 triệu bảng theo điều 17 luật chuyển nhượng). Nhưng bất ngờ, Inter lao vào "thọc gậy bánh xe" và đưa ra mức giá 25 triệu euro. Và Barca có cơ sở để nâng giá Ronnie một cách quá đáng khi đòi tới 40 triệu euro.

5. Sergio Ramos (Real Madrid):

Hậu vệ đáng giá nhất trên thị trường chuyển nhượng và không ai khác ngoài Chelsea sẵn sàng "phá giá" để đưa anh về Stamford Bridge. Nhằm tìm kiếm giải pháp bên hành lang cánh phải bởi Ferreira lẫn Belletti không còn giữ được phong độ, đội bóng thành London đưa ra mức giá 55 triệu bảng cho Ramos.

Sergio Ramos đang là hậu vệ đáng giá nhất thế giới hiện nay

Nếu thành công, cầu thủ 22 tuổi sẽ phá vỡ mức giá kỷ lục cho một hậu vệ của Rio Ferdinand (30 triệu bảng). Tuy nhiên, khả năng thành công của phi vụ này chỉ là con số 0 bởi đội bóng hoàng gia không đời nào bán đi hậu vệ đa năng, người hứa hẹn sẽ kế tục Hierro để trở thành thủ lĩnh hàng thủ của Real trong tương lai.

Theo Ngôi sao

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Thơ chùm tình yêu
Một phụ nữ mang súng AK đi... đánh ghen
SỰ KIỆN
10 điều cần biết về Arshavin - ngôi sao EURO
Xuất hiện những ảnh biếm họa chế giễu Terry
Chùm ảnh: Những danh hiệu của Alex Ferguson
Câu chuyện một huyền thoại của MU
Cầu thủ xuất sắc nhất Cristiano Ronaldo
Anh hùng khó vượt “ải mỹ nhân” (P.1)
10 cầu thủ nặng ký trong làng bóng đá TG
Những thăng trầm trong sự nghiệp của Ronaldo
IFFHS tôn vinh Thủ môn Buffon
Những kiểu tóc của sao sân cỏ


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này