Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Tin tức
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
World Cup 2010
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bên lề sân cỏ
Các giải khác


 TIÊU ĐIỂM

Chủ tịch Blatter "ca ngợi"... cuộc tình vụng trộm của Terry?

Thăng trầm trong sự nghiệp của Owen

7 điều thú vị về thủ môn của Chelsea

Ảnh cưới long lanh của Thảo Trang và Phan Thanh Bình

Cuộc sống của Robinho bề bộn sau "vụ án hiếp dâm"

Michael Ballack, “số 13” đen đủi

Chia tay một tượng đài

Cái đầu Ballack

Những gã hippi trên sân cỏ (P.1)

Những bức biếm họa ngôi sao sân cỏ (P.1)
Michael Ballack, “số 13” đen đủi
Ngày gửi: Thứ tư, 10:21, 2/7/2008
Michael Ballack, “số 13” đen đủi

Dường như bóng ma đen đủi vẫn chưa có ý định buông tha Michael Ballack. Thất bại ở trận chung kết EURO 2008 khiến cho NHM ngày càng nghi ngờ khả năng thành công của đội bóng nào có anh thi đấu.

Là một cầu thủ “chín” khá muộn, Ballack chỉ được giới chuyên môn đặc biệt chú ý khi tỏa sáng ở mùa giải 01/02, giúp Bayer Leverkusen đứng trước cú ăn ba lịch sử. Lúc đó, thiên đường đã mở ra trước mắt, mọi ý tưởng để chuẩn bị cho lễ ăn mừng đã được BLĐ và CĐV đội bóng miền Tây nước Đức chuẩn bị khá kĩ càng. Nhưng Ballack và lứa cầu thủ tài năng của Leverkusen lúc đó đã gục ngã ở những thời điểm quyết định. Họ về nhì ở Bundesliga, thua Schalke 2-4 ở trận chung kết Cúp quốc gia và thất bại 1-2 trước Real Madrid ở trận chung kết Champions League 01/02.

Số phận nghiệt ngã vẫn không chịu buông tha khi Ballack trở lại ĐTQG Đức để tham dự World Cup 2002. Trong suốt 3/4 chặng đường, tiền vệ sinh năm 76 này đã thi đấu tuyệt vời, trở thành thủ lĩnh ở hàng tiền vệ của Mannschaft. Nhưng chiếc thẻ vàng oan nghiệt ở trận thắng Hàn Quốc tại bán kết đã buộc Ballack phải tham dự trận chung kết giải đấu này, giữa Đức và Brazil, trên khán đài. Đắng cay hơn khi Mannschaft của Ballack gục ngã với thất bại 0-2, khiến nỗi đau của anh này ở mùa giải năm đó tiếp tục bị kéo dài.

Ballack, số 13 đen đủi nhất

Đến khi chuyển tới đầu quân cho Bayern Munich, cơn khát danh hiệu của Ballack đã được chấm dứt. Hàng loạt chiếc cúp tại giải quốc nội đã được Ballack nâng cao. Nhưng đăng quang ở đầu trường Châu Âu vẫn là giấc mơ xa xỉ đối với “Little Kaise” ở 4 mùa giải đầu quân cho đội bóng số 1 nước Đức.

Ngay cả khi chuyển tới đầu quân cho một CLB giàu tham vọng và nhiều ngôi sao như Chelsea, tiền vệ người Đức này cũng vẫn không thay đổi được số phận của mình. Thậm chí, ở mùa giải năm nay, “số 13” đã thi đấu tuyệt vời nhưng anh cùng các đồng đội không giành được bất cứ danh hiệu nào, mặc dù đã lọt vào trận chung kết Carling Cup (thua Spurs 2-1), Champions League (thua Man Utd trên chấm 11m) và có cơ hội đăng quang tại Premier League ở loạt trận cuối.

Cũng giống với thời điểm cách đây 6 năm, nỗi đau từ thất bại ở cấp CLB lại tiếp tục kéo dài đối với Ballack khi trở lại làm nhiệm vụ ở ĐTQG. Với vai trò là đội trưởng, người dẫn dắt lối chơi của toàn đội đã thi đấu rất ấn tượng cho tới… trước trận chung kết. Hình ảnh Ballack gục ngã, với gương mặt đầy máu sau pha va chạm với tiền vệ Senna phía TBN đã tượng trưng cho sự bất lực của Mannschaft trong công cuộc tìm bàn thắng san bằng tỉ số.

Lại thêm một năm thăng hoa, nhận được nhiều lời ca tụng từ giới chuyên môn để rồi phải khép lại trong tiếc nuối đối với Ballack. Câu chuyện về “số 13”, số áo mà Ballack đã gắn bó từ nhiều năm nay, tiếp tục được NHM nhắc tới giống như một thảm kịch đã xảy ra với một trong những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm này.

Theo BĐS

(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
         » D.Silva: Tôi tới Man City không để "tắm nắng" (28/07)
         » Diego Forlan – Cơn mưa sa mạc (13/07)
         » Lampard trong vòng tay người tình mới (01/07)
         » 'Ảnh độc' của Cristiano Ronaldo qua các thời kì (19/06)
         » Gerrard sắp so tài với Drogba, R10, CR9, Fabregas và Villa (09/06)
         » Eusebio- O Rei (Vua), Báo đen, Huyền thoại, và hơn thế nữa (03/06)
         » Ronaldo vẫn nhớ Quỷ đỏ (01/06)
         » Ronaldo cảm nhận rõ 'sức nóng' World Cup 2010 (31/05)
         » Eto'o mua nhà 17 triệu euro (25/05)
         » Quái kiệt qua các kỳ WC: Stábile - Một lần và mãi mãi (25/05)
Các tin khác 
         » 10 điều cần biết về Arshavin - ngôi sao EURO (25/06)
         » Xuất hiện những ảnh biếm họa chế giễu Terry (23/05)
         » Chùm ảnh: Những danh hiệu của Alex Ferguson (23/05)
         » Những món hàng "hot" nhất (20/05)
         » Chia tay một tượng đài (17/05)
         » Câu chuyện một huyền thoại của MU (13/05)
         » Ronaldinho tuột dốc không phanh (08/05)
         » Cái đầu Ballack (07/05)
         » Những gã hippi trên sân cỏ (P.1) (06/05)
         » Kaka có mặt trong danh sách 100 của Time (03/05)
         » Cầu thủ xuất sắc nhất Cristiano Ronaldo (29/04)
         » Anh hùng khó vượt “ải mỹ nhân” (P.1) (24/04)
         » Những bức biếm họa ngôi sao sân cỏ (P.1) (24/04)
         » 10 cầu thủ nặng ký trong làng bóng đá TG (18/04)
         » Ronaldinho về đâu? (17/04)
Tin cùng ngày  
         » Học trường làng, đỗ thủ khoa trường “khủng” (31/07)
         » Huế: Trứng bọ xít hút máu đã nở con (31/07)
         » Các trận đấu giải ngoại hạng Anh ngày Chủ nhật: K+ cho HTVC tiếp sóng (31/07)
         » Venezuela triển khai quân, sẵn sàng đối phó xung đột. (31/07)
         » Đóng cọc xây cầu, làm sập nhà dân (31/07)
         » "Bộ mặt thật của Chí Thiện": Tác giả blog lên tiếng (31/07)
         » Tàu du lịch siêu sang đâm chết cá voi lưng gù (31/07)
         » Thêm một xe ôm gục dưới cơn mưa dao (31/07)
         » Vô địch châu Âu, U19 Pháp lấy lại niềm tin từ NHM (31/07)
         » Nhà mạng sẽ nhập thêm iPhone 3Gs (31/07)
         » Hành trình phá vụ cây xăng 'điêu' nhất Hà Nội (31/07)
         » 7 ngày phá án vụ chồng nghiện giết vợ dã man (31/07)
         » Đại gia Malaysia chi triệu đô để hẹn hò với Paris Hilton (31/07)
         » Những ngôi mộ bạc tỷ ở thủ đô (31/07)
         » Thành phố cấm nữ công chức mặc váy ngắn (31/07)
         » Những điều nên biết về sữa chua (31/07)
         » Thiếu nữ nhỏ như bút chì lúc chào đời (31/07)
         » Trên đường đi khám bệnh, một phụ nữ tử vong (31/07)
         » Hai bố con hàng phở hầu tòa vì chống người thi hành công vụ (31/07)
         » Mạnh Quân kể chuyện hôn Minh Hương 8 lần (31/07)
         » Người mẫu 'điệu' cùng Mercedes CLS (31/07)
         » Sếp chỉ sợ trời không thương (31/07)
         » Barca thừa nhận thất bại vụ Cesc (31/07)
         » Trúc Diễm mỉa mai chân dài làm gái (31/07)
         » Hối hận vì 'chê' Cao đẳng (31/07)

TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
SỰ KIỆN
Lễ cưới bí mật của Jole Cole
Becks bức xúc vì bị nghi ngoại tình
Quyến bây giờ...
Bạn gái tới sân cổ vũ Lee Nguyễn
John Terry cùng các con trổ tài trên sân cỏ
Đám cuới vào Valentine của Thanh Bình
Nhà Rooney tiết kiệm
Zidane được phong hiệp sỹ
Austdoor thưởng "nóng" 2.000 USD cho Hồng Sơn
10 điều cần biết về Arshavin - ngôi sao EURO
|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2009 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này