Bất chấp những nỗ lực giữ chân tiền vệ ngôi sao của CLB khổng lồ xứ Catalan, Messi vẫn đáp máy bay đến Trung Quốc để kịp có mặt cùng đồng đội trong buổi tập làm quen sân ngày 02/08.
Thực tế thì dù FIFA và IOC (Ủy ban Olympic quốc tế) đã ra phán quyết buộc Barcelona phải “giải phóng” cho Messi nhưng chủ tịch Laporta và bộ sậu không phục vì vậy Barcelona đã liên minh với Werder Bremen và Shalke, hai CLB cũng là “nạn nhân” của FIFA trong “phán quyết Olympic” để kiện cả FIFA và IOC lên tòa án thể thao Thế giới (CAS).
.jpg)
Messi và đồng đội luyện tập trên sân bóng của trường đại học Donghua, Thượng Hải.
Giờ thì ai là người thắng kiện không còn là mối bận tâm đối với Messi nữa vì cho dù Barca có thắng kiện thì ở thời điểm đó thì Olympic 2008 cũng đã kết thúc và Messi được thỏa mãn mơ ước được tham dự Olympic Bắc Kinh cùng đồng đội. Chẳng thế nên trong buổi tập diễn ra ngày 02/08 chàng tiền vệ này rất sung sướng thấy rõ và vui vẻ chơi đùa cùng trái bóng trên sân.
.jpg)
Gương mặt hạnh phúc của Messi khi được có mặt tham dự Olympic 2008.
.jpg)
Bây giờ thì không quan tâm ai thắng kiện thứ duy nhất mà Messi quan tâm là quả bóng.
Theo BBĐ
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com