Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Các giải khác
Video bàn thắng
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bóng đá Đức
Tin tức

 TIÊU ĐIỂM

Cầu thủ "trị giá" 1,5 tỷ bị đánh bất tỉnh

ĐT VN - Olympic Brazil: Nóng bỏng chuyện vé
HLV Lê Thụy Hải (Bình Dương)
VFF cần phải xử nghiêm

VFF với 38 ngày EURO

Treo sân Vinh hết năm, trừ 3 điểm SLNA

Bạo loạn sân Vinh các đội bóng V-Legue nghĩ gì?

Sau chết người sẽ là gì nữa?

Hình ảnh ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh
B.BĐ (trái) dù làm khách, bị đánh giá yếu hơn, nhưng vẫn có điểm trước
Vòng 18 V.League: "Trả lại tên cho em..."
CĐV Thể Công đốt pháo sáng tại sân Thiên Trường
Bao giờ cổ động viên hết "quậy"?
Lê Công Vinh - "tia sáng trong bóng đêm"
Ngày gửi: Thứ ba, 22:40, 25/12/2007

SEA Games 24 phần lớn những cầu thủ của ĐT U.23 VN đều đá như "gà mắc tóc" nhưng riêng một mình Công Vinh vẫn "sáng". Và "sáng" trong bối cảnh thế thì có khác gì "tia sáng trong bóng đêm".

Trong cuộc họp mổ xẻ thất bại của U.23 Việt Nam tại SEA Games 24, ông PCT Lê Hùng Dũng cứ nhắc đi nhắc lại một pha bóng của Công Vinh trong những phút cuối của trận bán kết Việt Nam - Myanmar.

Ấy là pha bóng Vinh gồng mình lên, đè người cặp trung vệ đối phương rồi tung ra một cú xỉa chân vào… góc chết. Chỉ tiếc là bóng lại tông thẳng xà ngang dội ra ngoài.

Ông Lê Hùng Dũng suýt soa: "Trong cái tích tắc ấy thôi, nếu bóng nằm trong lưới thì mọi chuyện bây giờ đã khác rất nhiều rồi". Cũng trong buổi họp mổ xẻ hôm qua, rất nhiều nhà chuyên môn, nhiều phóng viên báo chí cũng nhắc đến một Công Vinh năng nổ, chơi hết mình giữa một tập hợp đá bóng cứ như thể… cô hồn…

"Buồn! Buồn lắm anh ạ! Chưa bao giờ thấy nhục như SEA Games này". Sau một chuyến bay chiều Bangkok - Hà Nội, cùng với phó lái Mai Đức Chung thất thểu trở về, Công Vinh đã tâm sự với tôi như vậy.

Rồi Vinh nhớ lại: "Trước SEA Games 24, thật tình em đã hy vọng rất nhiều, vậy mà…". Vâng Vinh đã hy vọng, luôn luôn hy vọng và luôn luôn cháy mình vì hy vọng, nhưng bao giờ cũng vậy: "Một cánh én đâu làm nổi mùa xuân".

Trận đấu đầu tiên của ĐT ở SEA Games 24, Công Vinh ghi 2 bàn xuất thần vào lưới Malaysia. Và đêm hôm ấy Vinh đã mất ngủ. Mất ngủ không phải vì "chiến tích" 2 bàn, mà vì những bàn thắng ấy gợi lại trong anh một ký ức rất đẹp.

Đó là ký ức ở kỳ SEA Games 23, nơi mà Vinh cũng đã ghi bàn quyết định vào lưới Malaysia, giúp Việt Nam vào chung kết.

Sau này thì Vinh gọi bàn thắng quyết định đó là bàn thắng của cuộc đời. Là bàn thắng của cuộc đời vì nó chính là sản phẩm ghi nhận quá trình dài phấn đấu không biết mệt của Vinh.

Ở thời điểm ấy tiền đạo số 1 của ĐT vẫn là Văn Quyến. Có những lúc Quyến xuống lắm rồi nhưng ông Riedl trước sau như một, vẫn dùng Quyến. Lúc ấy Vinh miệt mài tập luyện, có những hôm tập sai chỉ một động tác thôi là đêm về buồn bã, trằn trọc.

Đỉnh điểm của sự buồn bã, trằn trọc đó chính là hành động… lao cả đầu vào tường, khiến nội bộ ĐT râm ran cái tin là "Công Vinh bị điên". Phấn đấu nhiều thế, khát khao nhiều thế nên khi được vào sân, lại ghi được bàn thắng quyết định thì Vinh vui và hạnh phúc là phải lắm.

Thế nên từ bàn thắng vào lưới Malaysia ở SEA Games 23 đến bàn thắng vào lưới Malaysia ở SEA Games 24 có những mối liên hệ nhất định. Và chính vì khởi đầu SEA Games bằng cú "khai hỏa" vào lưới Mã nên Vinh rất tự tin là lần này ĐT sẽ thành công.

Đến trận gặp Singapore và trận gặp Lào sau đó cá nhân Vinh vẫn chơi rất năng nổ. Có một thực tế là trong khi hàng loạt cầu thủ khác có biểu hiện oải và chán bóng thì Công Vinh - tuyển thủ đá nhiều trận nhất tính đến trước thềm SEA Games (khoảng 25 trận) đến lúc ấy vẫn chạy bon bon.

Vinh kể: "Em đeo trên tay mình chiếc băng đội trưởng, nên ý thức rằng đã ra sân là phải đá tới hơn 100% phong độ của mình. Đá thế để anh em trong đội còn nhìn vào chứ".

Thực tế là ngay cả ở trận bán kết gặp Myanmar, cái trận đấu mà ai cũng bảo các cầu thủ Việt Nam như bị "robot" hóa thì Công Vinh vẫn chứng tỏ được những sự mềm mại nhất định.

Và nói như ông Lê Hùng Dũng thì nếu như cú vẩy chân của Vinh trong những phút cuối trận đấu ấy không tông thẳng xà ngang thì chắc chắn là đại cuộc đã thay đổi rồi.

Tiếc vì nỗ lực của một con người - một cá nhân không thể kéo dậy cả một cỗ máy đang trì trệ. Và tiếc vì khát khao cống hiến rốt cuộc đã bị đáp trả bằng một con số không tròn trĩnh. Vậy nên thật dễ hiểu khi Công Vinh thổ lộ trong nước mắt: "Có lẽ em phải nghỉ ngơi một thời gian, mệt mỏi quá rồi".

Viết đến đây, chợt nhớ lại cái ngày ĐTVN thua ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình trong trận bán kết lượt đi AFF Cup đầu năm nay. Cái ngày mà sau khi thua trận, Vinh đã ngồi thu lu ở một góc sân, khóc như chưa bao giờ được khóc.

Có những giọt nước mắt làm con người ta trở nên yếu hèn, nhưng lại có những giọt nước mắt khiến người ta trở nên trách nhiệm và đáng trọng hơn. Phải chăng vì thế mà đông đảo người hâm mộ còn yêu Vinh. Nhiều người đến chia sẻ “Vinh ơi, đừng buồn nữa...”.

Vinh khóc - còn những người ở VFF, có ai cũng "khóc" giống Vinh không?

Theo CAND

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Thái Lan vô địch T&T Cup 2008
ĐT Việt Nam - Olympic Brazil: Trận đấu trong mơ
Diện mạo mới của tuyển Việt Nam
V-League: "Giết" trọng tài, trọng tài "giết"
Bộ sẽ xem xét mức án phạt của VFF
Đối chất bạo loạn sân Vinh: Gân cổ đổ lỗi nhau
Đội Tuyển Quốc Gia: Giá trị bị đảo lộn
Cái gì không mua được bằng tiền...
Cầu thủ và chốn thương trường
Tổng kết giai đoạn một mùa bóng 2008


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này