Từ khoảng hơn nửa thập niên đổ lại, khi bầu Đức (Chủ tịch HA.GL Đoàn Nguyên Đức) lên Gia Lai và bành trướng được vị thế, quê hương Bình Định được xem như một sân sau của ông chủ giàu tham vọng này.
Từ những hoạt động kinh doanh như bất động sản, du lịch và kể cả bóng đá, bầu Đức đều ưu tiên cho đất Nghĩa Bình. Từ resort Hoàng Anh Quy Nhơn toạ lạc trên khu đất tuyệt đẹp, dọc bờ biển đường An Dương Vương (khánh thành năm 2005), đến những đặc cách về hỗ trợ quỹ hoạt động cho Sở TDTT Bình Định mỗi năm...
Mối quan hệ hữu cơ giữa hai đội bóng HA.GL và B.BĐ, được kết nối, từ tiêu chí của bầu Đức. Rất ít người phủ nhận điều này. Thế nên, khi cần thiết, một trong 2 đội bóng sẽ phải hy sinh quyền lợi cho nhau.
Năm 2007, khi bầu Đức cần đánh bóng thương hiệu cho dự án thành lập Học viện HA.GL - Arsenal - JMG, Bình Định phải tự ngã trước HA.GL trong trận khai mạc V-League, dưới sự chứng kiến của các quan chức Arsenal - JMG. Người hâm mộ bóng đá Bình Định ngầm hiểu vấn đề, nhưng cảm thấy bị tổn thương.
Mọi chuyện rồi cũng qua đi. Bao năm vẫn thế, dù Bình Định có thay tên đổi họ, với những cái tên ghép khác nhau, thì cái nền đấy vẫn không thể phá bỏ. Lượt đi mùa V-League 2008, HA.GL đã thắng 2 - 1 (như thường lệ), ngay tại Quy Nhơn, nhưng có thể trận lượt về (chiều 25.5), sẽ mang một kịch bản khác.
Một quan chức Bình Định tiết lộ, đội bóng đất võ sẽ có 1 điểm mang về, phần vì HA.GL cũng không máu vô địch ("né" suất dự AFC Champions League), phần nữa bởi họ không muốn người anh em rơi vào thế khó ở đáy bảng xếp hạng(?!).
Theo Lao động
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com