Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Các giải khác
Video bàn thắng
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bóng đá Đức
Tin tức

 TIÊU ĐIỂM

Cầu thủ "trị giá" 1,5 tỷ bị đánh bất tỉnh

ĐT VN - Olympic Brazil: Nóng bỏng chuyện vé
HLV Lê Thụy Hải (Bình Dương)
VFF cần phải xử nghiêm

VFF với 38 ngày EURO

Treo sân Vinh hết năm, trừ 3 điểm SLNA

Bạo loạn sân Vinh các đội bóng V-Legue nghĩ gì?

Sau chết người sẽ là gì nữa?

Hình ảnh ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh
B.BĐ (trái) dù làm khách, bị đánh giá yếu hơn, nhưng vẫn có điểm trước
Vòng 18 V.League: "Trả lại tên cho em..."
CĐV Thể Công đốt pháo sáng tại sân Thiên Trường
Bao giờ cổ động viên hết "quậy"?
Sau chết người sẽ là gì nữa?
Ngày gửi: Thứ tư, 15:43, 28/5/2008

Chuyện cầu thủ chơi thuốc lắc, trọng tài “đổi trắng thay đen” kết quả đến việc CĐV bạo loạn gây chết người đã khiến những giải đấu cao nhất của bóng đá VN “chết” toàn diện trong sự bất lực của BTC và VFF.

=>> Video clip: Bạo loạn tại sân Vinh
=>> Vòng 18 V-League: Sân Vinh lại xảy ra bạo loạn

Mùa bóng 2008 chưa kết thúc, nhưng có thể xem đây là mùa giải tệ hại nhất, đen tối nhất trong lịch sử bóng đá VN. Đầu mùa ở giải hạng nhất, 5 cầu thủ T&T Hà Nội bị Công an quận 7 - TPHCM bắt trong động lắc; còn tại V-League, tiền vệ đầy hứa hẹn Nguyễn Hồng Việt bị TCDK.SLNA loại khỏi đội vì bị Công an Vinh bắt quả tang tàng trữ ma túy.

Cầu thủ hư, trọng tài và các giám sát cũng chẳng khá hơn khi tự biến mình thành trò cười của người hâm mộ khi “đổi trắng thay đen” kết quả trận SHB Đà Nẵng – Đồng Tâm Long An rồi đổ lỗi cho nhau, khiến Ban Tổ chức (BTC) mất mặt và buộc lòng phải “xử đẹp” cả hai.

Cần sự phối hợp hành động

Nhưng tệ hại hơn cả chính là vấn nạn hooligan hoành hành một cách dữ dội ở nhiều sân bóng trong sự bất lực của BTC giải. Hậu quả của nhiều vụ bạo loạn sân cỏ đó chính là cái chết đau lòng của anh Hà Huy Thành tối 25-5.

Bóng đá thành Vinh đang trải qua những ngày kinh hoàng, thế nhưng, liệu sự cố này đã là cuối cùng? Theo tâm sự của một số CĐV nhiều năm gắn bó với bóng đá VN, sự cố loạn sân Vinh lần hai dẫn đến chết người chính là giọt nước làm tràn ly, tạo hiệu ứng xấu khiến khán giả chân chính quay lưng hẳn với bóng đá nước nhà.

Nhiều CĐV đã đổ máu...

Trong khi đó, những hooligan sẽ được dịp khuếch trương thanh thế, tạo ra những nhóm quá khích, chuyên lợi dụng các trận đá bóng để gây bạo loạn. Những lời lẽ chửi rủa tục tĩu nhất trên hai diễn đàn CĐV TCDK.SLNA và XM.Hải Phòng là minh chứng rõ nét nhất. Điều này đòi hỏi không chỉ VFF mà các ban ngành có liên quan cũng không thể làm ngơ trước những vụ việc đang càng lúc mang chiều hướng xấu này.

Từ chức thôi chưa đủ!

Ngay sau thảm kịch trên sân Vinh, VFF đã tiến hành cuộc họp khẩn với báo giới. Thừa nhận trách nhiệm về bản thân khi không thể ngăn chặn sự cố xảy ra cũng như chê trách BTC sân không hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, nhưng tất cả những thành viên BTC giải mà đặc biệt là ông trưởng giải Dương Nghiệp Khôi đều khẳng định không thể từ chức vì phải chấp hành sự phân công của tổ chức!

Sau sự cố lần thứ hai để sân Vinh bạo loạn dẫn đến đổ máu và chết người, liệu mấy ai dám tin vào lời xin lỗi cũng như kêu gọi người hâm mộ ủng hộ mình lèo lái bóng đá VN của ông Khôi? Có thể ông Khôi ra đi lúc này sẽ không giúp VFF cải thiện được tình hình, nhưng đó là liệu pháp cấp tốc nhằm giảm áp lực mà chính bộ máy điều hành giải đang phải chịu trước dư luận xã hội.

Hàng chục CĐV bị đánh bất tỉnh 

Với BTC giải, chỉ một mình người đứng đầu từ chức thôi có lẽ chưa đủ, bởi ông Khôi chỉ là một mắt xích trong cỗ máy V-League. Người đứng đầu VFF cũng cần phải có tiếng nói về vụ việc này chứ không thể coi đây là việc của cấp điều hành. Từ khi vụ việc xảy ra, ông Nguyễn Trọng Hỷ, Chủ tịch VFF, vẫn chưa có một phát biểu chính thức nào về vết nhơ trong lịch sử bóng đá VN.

Chính các vị trong ban chỉ đạo giải V-League đã thừa nhận, bạo lực sân cỏ đã trở thành một vấn nạn mà không chỉ một mình VFF phải tự vấn mà nhiều cấp, nhiều ngành và cả xã hội phải cùng chịu trách nhiệm, cùng chung tay gánh vác. Nhưng vẫn cần phải có người đứng ra nhận trách nhiệm thì những thảm kịch như vừa rồi mới không còn cơ hội tiếp diễn.

VFF mất điểm

Khi hậu quả đau xót và cả án mạng đã xảy ra, không thể có một hình thức kỷ luật chung chung, một hình thức kỷ luật dành cho tập thể được nữa. Nếu thực sự là người dũng cảm và có trách nhiệm với nền bóng đá này, người đứng đầu VFF và người được giao quyền điều hành giải đấu vừa bị làm nhơ bẩn bằng vụ bạo lực đẫm máu hãy dũng cảm nhận trách nhiệm.

Hình ảnh bóng đá VN vừa được cải thiện trên trường khu vực và quốc tế có thể đã mất điểm nặng nề sau vết nhơ vừa rồi. Tới đây, liệu LĐBĐ châu Á, LĐBĐ Đông Nam Á có giao cho chúng ta tổ chức những giải đấu lớn tầm cỡ Đông Nam Á hay châu lục nữa không nếu họ biết được bóng đá VN lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến thế và những người làm công tác tổ chức bóng đá của VN lại thiếu dũng khí đến vậy!?

CĐV Nghệ An sợ hooligan Hải Phòng trả đũa

Hôm qua, 27-5, hai ngày sau vụ bạo loạn kinh hoàng trên sân Vinh dẫn đến cái chết của CĐV Hà Huy Thành, những quản trị viên trên hai diễn đàn hội CĐV của CLB TCDK.SLNA và XM.Hải Phòng đã liên tục kêu gọi các thành viên trong hội phải hết sức kiềm chế, không được gây chiến với nhau.

 

Tệ hơn, sau một số lời lẽ đầy tính đe dọa của phía CĐV Hải Phòng phát đi ngày 26 và 27-5, phía hội CĐV Nghệ An đã phải kêu gọi một số thành viên (trong đó có một sinh viên) thuộc hội đang sống ở Hà Nội vốn đã góp ý trên diễn đàn sau sự cố bạo loạn phải đổi địa chỉ cư trú ngay lập tức để tránh sự trả đũa của hooligan Hải Phòng.

 

Di lý xe và tài xế gây tai nạn về Vinh

Trung tá Ngô Sĩ Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Vinh, cho hay: “Sau hơn một ngày làm việc với Công an TP Hải Phòng, trong buổi sáng 27-5, chúng tôi đưa chiếc xe và người lái xe gây tai nạn, cán chết người của CĐV Hải Phòng về TP Vinh để thẩm vấn, điều tra”. Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, đại tá Phạm Hữu Cầu, cũng đã làm một bản tường trình dài 4 trang gửi Thường trực Tỉnh ủy để kiểm điểm và rút kinh nghiệm về vụ việc.

 

BTC sân cũng làm một báo cáo nhưng bị trả lại vì Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng báo cáo trên quá sơ sài, chưa tường trình đầy đủ sự việc. Công an TP Vinh cũng đã thu thập được nhiều chứng cứ trong đó có pháo sáng, dao, kiếm của CĐV Hải Phòng để lại sân Vinh. Còn có cả một đoạn băng ghi hình do chính lực lượng an ninh có mặt trên sân quay. Được biết đoạn băng trên sẽ được gửi lên VFF làm bằng chứng giúp TCDK.SLNA và BTC sân Vinh nhẹ tội.

 

Cuộc giải trình quyết định

Sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa đại diện XM.Hải Phòng và TCDK.SLNA trong buổi sáng nay, 28-5, để hai đội giải trình về trách nhiệm của hai đội bóng trong sự cố xảy ra trên sân Vinh. Trưởng BTC Dương Nghiệp Khôi nói rằng, cuộc gặp này sẽ có sự xuất hiện của cả ba bên: BTC, hai đội bóng. Ông Hồ Văn Chiêm, Giám đốc điều hành TCDK.SLNA, cho biết:“Đội bóng và Sở TDTT Nghệ An đã thu thập được những chứng cứ để chứng minh CĐV Hải Phòng mới là những người gây sự trước”. Theo ông Chiêm thì cả trước, trong và sau vụ bạo động, CĐV Hải Phòng đã không chỉ có lời lẽ mà còn có những hành động xâm hại đến lực lượng an ninh sân Vinh trước khi họ bị CĐV bên ngoài sân tấn công.

 

Đội khách cũng đã chuẩn bị để mang lên trình Ban Kỷ luật rất nhiều bằng chứng (có cả ghi âm) về những hành động dọa giết của CĐV sân Vinh. Đây là những bằng chứng được Hội CĐV Hải Phòng cung cấp. Chắc chắn phải sau cuộc họp này, quyết định về án phạt mới được Ban Kỷ luật đưa ra dành cho hai đội. Tuy nhiên, nếu một án phạt vượt khung dành cho sân Vinh được thực thi thì XM.Hải Phòng cũng cần phải bị một án phạt đủ sức nặng nhằm răn đe những kẻ quá khích có máu giang hồ đi gieo rắc nỗi kinh hoàng hết sân này đến sân khác.

Theo NLĐ

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Thái Lan vô địch T&T Cup 2008
ĐT Việt Nam - Olympic Brazil: Trận đấu trong mơ
Diện mạo mới của tuyển Việt Nam
V-League: "Giết" trọng tài, trọng tài "giết"
Bộ sẽ xem xét mức án phạt của VFF
Đối chất bạo loạn sân Vinh: Gân cổ đổ lỗi nhau
Đội Tuyển Quốc Gia: Giá trị bị đảo lộn
Cái gì không mua được bằng tiền...
Cầu thủ và chốn thương trường
Tổng kết giai đoạn một mùa bóng 2008


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này