Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Các giải khác
Video bàn thắng
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bóng đá Đức
Tin tức

 TIÊU ĐIỂM

Cầu thủ "trị giá" 1,5 tỷ bị đánh bất tỉnh

ĐT VN - Olympic Brazil: Nóng bỏng chuyện vé
HLV Lê Thụy Hải (Bình Dương)
VFF cần phải xử nghiêm

VFF với 38 ngày EURO

Treo sân Vinh hết năm, trừ 3 điểm SLNA

Bạo loạn sân Vinh các đội bóng V-Legue nghĩ gì?

Sau chết người sẽ là gì nữa?

Hình ảnh ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh
B.BĐ (trái) dù làm khách, bị đánh giá yếu hơn, nhưng vẫn có điểm trước
Vòng 18 V.League: "Trả lại tên cho em..."
CĐV Thể Công đốt pháo sáng tại sân Thiên Trường
Bao giờ cổ động viên hết "quậy"?
VFF với 38 ngày EURO
Ngày gửi: Thứ sáu, 16:33, 6/6/2008

38 ngày EURO là 38 ngày VFF không thể nghỉ. Ông chủ tịch VFF đã từ chối đi Thụy Sĩ xem EURO trước vô vàn lời mời vì “việc nhà đang bận quá”. Cái bận ấy gói gọn về vấn đề an ninh sân bóng.

Sau hàng loạt vụ bạo loạn ở hàng loạt sân, điển hình là bạo loạn sân Vinh ngày 25.05, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của những “thượng đế bóng đá” thì vấn đề an toàn, an ninh đã trở nên cấp thiết lắm rồi. Tất nhiên, 38 ngày nghỉ EURO, 38 ngày để nhìn lại và chỉnh lại mình, VFF chắc chắc không thể giải quyết vấn đề một cách triệt để. Nhưng ít nhất thì 38 ngày ấy cũng hứa hẹn một lối ra.

Nếu 38 ngày EURO là 38 ngày VFF mở thì đấy lại là 38 ngày V.League đóng. Người ta phải “đóng”  vì sợ “đụng hàng EURO”, khiến các sân vắng hoe vắng hắt. Nhưng thực ra thì với nhiều đội, 38 ngày này lại là 38 ngày nghỉ mà không nghỉ. Ở Hòa Phát, thuyền trưởng Tamas đã ra chỉ lệnh rồi: “Đây là 38 ngày nhồi thể lực”. Ông Tams muốn tận dụng quãng nghỉ này để nâng nền thể lực, nâng luôn cả khát vọng, niềm tin của một một tập hợp đang trôi dần vào cửa chết. Tuy nhiên, “ông muốn” là một chuyện, các học trò của ông có “muốn” không lại là chuyện khác. HN.ACB cũng thế, tân vương Công Vinh muốn tận dụng 38 ngày này để “bơm” sinh khí vào một cơ thể đang mất quá nhiều sinh khí.

Hình ảnh ẩu đả kinh hoàng trên sân Vinh

Trong khi bóng đá Thủ đô lấy 38 ngày làm cứu cánh thì bóng đá Hải Phòng lại coi 38 ngày này là quãng “xả”. Hải Phòng từ đầu giải cho tới vòng 18 vừa qua đã chạy rất trơn, và chạy với trên cả sức bình sinh của mình. Thế nên tương Dũng mới bảo: “38 ngày tới, tôi muốn các cháu được nghỉ ngơi”. Cùng một trạng thái “xả” và “nghỉ” ấy là hàng loạt các đội ở tốp trên  như Thể Công, Đồng Tâm.Long An hay Bình Dương.

Riêng với TCDK.SLNA thì 38 ngày này lại là 38 ngày…thấp thỏm. Ai cũng biết, Sông Lam vẫn còn “cay” BTC V.League sau những phán quyết mà tổ chức này dành cho họ. Cho nên, một văn bản khiếu nại đã được gửi đi, và người của VFF đã hồi âm rõ: sau 38 ngày nữa chúng tôi trả lời.

Hóa ra, 38 ngày EURO là 38 ngày BĐVN tưởng nghỉ mà…không nghỉ. Từ VFF đến các CLB, các cầu thủ, HLV đều có rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Mong sao tất cả đều là những “giải quyết tích cực”. Phải mong thế bởi kinh nghiệm trước đây cho thấy có đội vẫn hay tận dụng những quãng nghỉ dài để đi tìm quan hệ, và khi bóng lăn trở lại thì họ sống nhờ chính những quan hệ theo kiểu “cho anh – cho nàng” như thế.

Theo TTCS

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Thái Lan vô địch T&T Cup 2008
ĐT Việt Nam - Olympic Brazil: Trận đấu trong mơ
Diện mạo mới của tuyển Việt Nam
V-League: "Giết" trọng tài, trọng tài "giết"
Bộ sẽ xem xét mức án phạt của VFF
Đối chất bạo loạn sân Vinh: Gân cổ đổ lỗi nhau
Đội Tuyển Quốc Gia: Giá trị bị đảo lộn
Cái gì không mua được bằng tiền...
Cầu thủ và chốn thương trường
Tổng kết giai đoạn một mùa bóng 2008


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này