Cái may là nếu không có EURO làm gián đoạn thì có thể giải sẽ bị đình vì những sự cố sân cỏ đã lên đến đỉnh điểm.
Gần một tháng qua, bóng không lăn nhưng những nhà tổ chức lại phải "lăn" hết ga để chuẩn bị cho quả bóng lăn trở lại mà không bị lỗi nhịp. Cái tháng mà bóng đá Việt Nam xảy ra biết bao biến cố từ việc Bộ Văn hoá Thể Thao Du lịch phải "chỉ đạo" đến việc ông trưởng giải xin từ chức rồi hàng loạt những bước tiếp theo bao gồm cả chữa cháy lẫn giải pháp tình thế mà VFF phải gồng mình lấp vào những chỗ thiếu lẫn chỗ trống.

Bạo loạn sân Vinh
Bóng đã lăn lại với một ông trưởng giải mới lành tính hơn và cũng nho nhã hơn cùng nhiều nỗi lo về chặng cuối nhiều biến cố mà thiếu người có "máu mặt" ngồi vào ghế cao.
Thực chất thì bóng lăn lại và lăn được đã kèm theo nhiều điều kiện cần. Chẳng hạn công văn của Bộ Công an gửi giám đốc các địa phương có sân bóng phải có trách nhiệm phối hợp với ban tổ chức sân và ban tổ chức giải làm tốt phần đảm bảo an toàn trật tự. Hoặc như bản cam kết từ các ông chủ sân (tất nhiên là có cả phần chịu trách nhiệm) sẽ buộc mỗi sân phải có trách nhiệm tốt hơn thay vì đổ qua, đổ lại.
Bóng ở Việt Nam đã lăn lại