Cuộc đọ sức nhằm phân định ngôi Nhất, Nhì của giải hạng Nhất 2008 giữa T&T HN và QK4 đã kết thúc với 8 thẻ vàng, 4 thẻ đỏ và một kịch bản đầy “nóng bỏng”.
Ngôi “vua”, cùng sức hấp dẫn của kẻ chiến thắng luôn tạo ra sự khác biệt và tất nhiên, T&T HN và QK4 cũng không nằm ngoài quy luật “thèm khát danh hiệu”.
Đúng bản chất của trận đấu được coi là Chung kết, cả T&T HN và QK4 đều nhập cuộc với quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, do có nhiều “cửa” hơn đối thủ, QK4 tỏ ra bình tĩnh và thư thái hơn. Họ thiết lập đội hình thấp, tập trung số đông ở khu trung tuyến và sẵn sàng chơi rắn khi cần. Đối sách biết mình biết người khi làm khách và việc phong tỏa chặt chẽ ngòi nổ Cassiano (cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía T&T HN) đã mang lại cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo một thế trận tương đối chủ động.
Trong khi đó, T&T HN tỏ ra rất khó khăn trước sự kèm cặp “dai như đỉa”, cộng thêm tiểu xảo của các đồng nghiệp bên phần sân đối diện. Suốt 45 phút hiệp 1, đại biểu Thủ đô bế tắc trong việc gây sức ép, dù họ nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng. Đã thế, trong một pha phản công nhanh phút 36 của QK4, họ còn phải nhận quả phạt 11m và thẻ đỏ dành cho trung vệ Xuân Tú do lỗi dùng tay cản bóng trên vạch vôi. Ngoại binh Lazaro tự tin bước lên hoàn thành nhiệm vụ, tạo ra lợi thế về điểm số (1-0) cho QK4.
.jpg)