Hầu hết đều cho rằng một số cầu thủ ĐT không muốn đội bóng thăng hạng để dễ dàng dứt áo ra đi. Tin đồn càng lan rộng khi ĐT bất ngờ thua Quân khu 4 trên sân nhà trong trận đấu quan trọng nhất của cả mùa giải.
Thế nhưng, theo dõi các cầu thủ ĐT đang tập luyện rốt ráo tại Bình Dương để chuẩn bị cho trận play-off sẽ thấy rõ tin đồn này không có cơ sở, bởi tất cả các cầu thủ đều thể hiện quyết tâm cao độ. Có thể, ĐT sẽ bị "chảy máu" cầu thủ ở mùa giải tới khi một vài người hết hợp đồng muốn tìm bến đỗ mới, nhưng tất cả đều quyết chiến cho đội bóng quê hương mình ở trận cầu này. Bởi đối với các cầu thủ sắp chia tay ĐT, họ đều muốn để lại ấn tượng đẹp trong mắt người hâm mộ. "Bây giờ chúng tôi chỉ quan tâm đến trận play-off với Bình Định, còn mọi việc khác đều không quan trọng. Chúng tôi không để ý đến lời đồn thổi của mọi người mà chỉ muốn thể hiện mình trên sân bóng" - Phan Thanh Bình, một trong những trụ cột của đội bóng đồng bằng sông Cửu Long lên tiếng.
Để động viên cầu thủ của mình, ban lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Đồng Tháp cũng luôn cử người theo sát đội để chu toàn mọi việc. Số tiền thưởng cho ĐT ở trận thắng này được công bố là 500 triệu đồng, nhưng đó chỉ là số tiền "cứng", bởi nếu ĐT thắng được Bình Định thì có rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh sẽ thưởng "nóng".
Một điều lạc quan nữa với ĐT là họ không chiến đấu đơn độc mà sẽ có rất nhiều CĐV đến cổ vũ. Hội cổ động viên của ĐT đã đặt mua 3.000 vé ở khán đài B sân Thống Nhất nhằm tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ. Bởi thế, dù đội hạng nhất ĐT bị đánh giá thấp hơn đại diện của V-League, nhưng họ vẫn có cửa làm cuộc lật đổ như trận Huế thắng Hải Phòng ở mùa giải 2006.
Theo TNO
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com