Mười ngày trước, bà Pat, mẹ của Frank Lampard đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện London, do đó tiền vệ này không thể tham dự trận đấu gặp Everton do bận chăm sóc mẹ. Đến thứ 2 vừa qua, tình trạng của bà Pat đã khá lên rất nhiều và Lampard yên tâm trở lại góp mặt trong đội hình xuất phát khi Chelsea của anh làm khách tại sân Anfield trong khuôn khổ lượt đi vòng bán kết Champions League. Khi trận đấu kết thúc, ngôi sao 29 tuổi đã ngay lập tức đến viện ở bên mẹ của mình.
.jpg) |
|
Lampard và mẹ
|
Tưởng như mọi việc sẽ được tốt đẹp, nhưng “con tạo xoay vần” không ai biết được chữ “ngờ”. Vào đêm thứ Tư, tình hình sức khỏe của bà Pat đột nhiên xấu đi và người đàn bà 58 tuổi này lại rơi vào tình trạng “chỉ mành treo chuông”. Mặc dù được sự tận tình cứu chữa của những y bác sỹ giỏi nhất thuộc bệnh viện London, người mẹ thân yêu của Lampard đã “thất bại” trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác trên.
Một người bạn thân của Lampard cho biết: “Tôi thật sự rất lấy làm tiếc về sự mất mát này. Tôi và Frank đã gắn bó với nhau từ hồi chúng tôi còn bé, bà Pat thực sự là một người phụ nữ tuyệt vời. Bà ấy đã chỉ dạy cho 2 đứa trẻ chúng tôi rất nhiều điều có ích. Với tôi, bà ấy cũng như một người mẹ thứ 2 của mình vậy. Tôi tin rằng dù không còn trên cõi đời này nữa, bà ấy vẫn luôn ở bên chúng tôi để dõi theo những bước đi trên con đường đã chọn. Bà Pat sẽ mãi trong tim Frank và tôi”.
|
.jpg)
|
|
Nhiều khả năng Lampard sẽ vắng mặt trong đội hình Chelsea khi tiếp MU.
|
Với chuyện buồn này, nhiều khả năng Lampard sẽ vắng mặt trong đội hình Chelsea khi đội bóng này có trận đấu được đánh giá là “chung kết của cả mùa giải” với Manchester Unied vào cuối tuần và cả trận lượt về gặp Liverpool sau đó 4 ngày. Tuy nhiên mới đây chính tiền vệ này đã lên tiếng khẳng định anh sẽ quay trở lại thi đấu ngay sau khi lo xong mọi việc hậu sự. Tuyển thủ Anh nói: “Trước khi mất, mẹ của tôi đã từng nói rằng bà không hề muốn tôi bỏ lỡ những trận đấu quan trọng như vậy. Tôi sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần mang lại chiến thắng cho Chelsea, và đặc biệt là dành tặng người mẹ thân yêu của mình. Giờ đây, mỗi bước đi của tôi vẫn luôn có hình bóng mẹ, điều đó sẽ giúp tôi mạnh mẽ hơn không chỉ trong các trận đấu mà còn trong cuộc sống nữa”.
Theo Baobongda
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com