=>> MU chết vì nửa vời trước Chelsea
=>> Video clip trận: Chelsea 2 - 1 MU
Năm ngoái, rồi 2 năm trước nữa, M.U và Chelsea vẫn là 2 kẻ chính chơi trò trốn tìm ở Premier League. Dù có thể xuất phát ở những cung bậc khác nhau, nhưng rốt cuộc họ vẫn tìm thấy nhau ngay trước vạch “về đích”. Mùa trước, Chelsea Mourinho bị M.U vượt mặt với 6 điểm nhiều hơn. Năm nay, Chelsea Grant đang làm tốt hơn thế. Trên BXH, The Blues đã bằng điểm với Red Devils. Họ chỉ kém ở chỉ số phụ (-16 bàn thắng bại) khi quãng đường còn lại thật ngắn ngủi, 2 vòng đấu, và bằng đúng 6 điểm tối đa.
.jpg) |
|
Rooney gỡ hoà, nhưng M.U vẫn phải chuốc lấy thất bại.
|
Nhìn vào tương quan, lợi thế vẫn đang thuộc về M.U. Họ đã tận dụng rất tốt việc sưu tập bàn thắng trước những đối thủ yếu, để giờ đây nếu cả 2 cùng giành được những kết quả như nhau trong 2 lượt trận cuối cùng, chức vô địch sẽ ở lại Old Trafford. Nhưng nếu theo dõi thật sát sao diễn biến Ngoại hạng chặng lượt về, Chelsea mới là kẻ chơi hiệu quả nhất, giành nhiều điểm số nhất và khó bị đánh bại nhất trong khoảng 4 tháng qua.
Khỏi cần lấy phép toán chi ly ra để làm việc cộng trừ nhân chia điểm số, mà hãy lấy ngay số điểm của 2 đội so với nhau là đủ thấy rõ điều này. Từ khoảng cách điểm xa vời vợi với M.U, có những lúc Chelsea bị gạt hẳn ra khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch, giờ họ đã vượt mặt Arsenal khá dễ dàng, bắt kịp M.U và chỉ cách vị trí pole có nửa bước chân. Một nhận xét: về tính ổn định, Chelsea Grant đang là số 1 Premier League.
M.U không phải không có được điều ấy, nhưng những tính quá quá cẩn thận của HLV lão luyện Alex Ferguson đôi lúc đã dẫn đến những sai lầm tai hại. M.U mất tới 4 điểm trong cách trận hòa Bolton và Blackburn gần đây. Nếu không có những cú sảy chân ấy, có lẽ Chelsea đã chấp nhận đầu hàng từ lâu rồi, chứ chẳng phải đợi đến tận cuộc thư hùng ở Stamford Bridge, khi Alex Ferguson giao cho “đội hình B” M.U nhiệm vụ quật đổ Chelsea, thì chính họ lại bị chặn lại trong một trận cầu đặc biệt hấp dẫn mà nhìn cách ăn mừng của The Blues, người ta cư ngỡ họ đã giành vòng nguyệt quế.
Sức ép giờ đặt lên vai M.U lớn hơn nhiều. 2 trận cầu thất vọng liên tiếp qua cùng những mất mát nhân sự chưa có lời giải có thể sẽ đánh sụp niềm tin quen thuộc của nhà ĐKVĐ Anh. 2 trận đấu còn lại, M.U sẽ không gặp khó khi phải đến làm khách Wigan vòng cuối cùng, nhưng bỗng e sợ ngay trong chuyến tiếp đón West Ham trên sân nhà vòng áp chót cuối tuần này. Lý do: 3 trận đối đầu trước, M.U đều không một lần giành chiến thắng. Ở trạng thái tâm lý căng cứng như hiện tại, liệu pháp nào cho M.U giải cơn khát trước West Ham?
Chelsea cũng không dễ dàng mà vượt qua Newcastle, kẻ đang có phong độ tốt, và Bolton, kẻ đang kiếm tìm sự sống. Nhưng như đã nói ở trên, lúc này đây, Chelsea là một cỗ máy hoàn hảo của sự tin tin, tinh thần quyết tâm và chiến thắng. Nếu mùa này họ quật ngã M.U, thì đó hẳn nhiên cũng không phải một điều bất ngờ quá lớn.
.jpg) |
|
Chelsea xứng đáng giành chiến thắng.
|
|
M.U sau trận thua 1-2 trước Chelsea: Điểm mất, tật mang
|
|
Thêm một lần Alex Ferguson đổ lỗi cho các trọng tài. Ở trận thua Chelsea, ông thày bên phía M.U cho rằng các ông “vua sân cỏ” đã làm việc không công tâm, chí ít là ở hai tình huống. “Carrick đã không hề để tay quá xa người. Bóng bay thẳng vào tay cậu ấy chứ cậu ấy đâu có cố ý dùng tay chơi bóng. Vậy mà ông trọng tài biên lại chỉ tay về chấm 11m. Quyết định nhạy cảm như thế trong một trận cầu quan trọng nhất mùa quả là không xác đáng. Thật là lạ, trước đó Ronaldo đã bị Ballack đốn ngã mười mươi trong vòng cấm, thế mà chúng tôi nào có được hưởng phạt đền…”, Sir Alex bức xúc.
Được biết, 2 tình huống ông Ferguson đề cập đến cũng là những pha bóng nhạy cảm nhất trận được các máy quay chiếu đi chiếu lại rất nhiều lần. Bỏ qua tình huống Ronaldo bị Ballack truy cản, khúc cua của trận đấu được phân định trong tình huống Carrick để bóng chạm tay. Trọng tài chính không nhìn thấy, nhưng trọng tài biên đã phất cờ. Hệ quả: Ballack thực hiện thành công quả 11m, Chelsea thắng và đã san bằng cách biệt điểm số với M.U.
Nhưng đó chưa phải tất cả những mất mát cho M.U trận này. Những chấn thương của Vidic và Rooney chưa có câu trả lời chính thức. Sau trận đấu, một màn ẩu đả giữa các cầu thủ dự bị của M.U với nhân viên phục vụ sân đã xảy ra. Những cái tên liên quan có Scholes, Neville, Evra…, thậm chí, Rio Ferdinand, trong lúc “nước sôi lửa bỏng”, còn đá trúng người một cô phục vụ. Lời xin lỗi của Ferdinand về sự cố ấy thay cho đồng đội chưa chắc đã đạt hiệu quả. BTC sân Stamford Bridge tuyên bố sẽ xem lại sự vụ qua băng ghi hình và nếu các tình tiết vượt quá giới hạn, rất có thể M.U sẽ bị trừng phạt.
|
|
Theo Thể thao & Cuộc sống
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com