Đương nhiên tính quyết liệt trong một trận cầu đinh như chung kết Champions League là ắt hẳn phải có. Nhưng thật khó chấp nhận khi trong một trận cầu đỉnh cao với hàng triệu người theo dõi, các cầu thủ của cả M.U. và Chelsea đã rất nhiều lần đánh nguội nhau, đó là chưa kể đến những pha vào bóng thô bạo và tiểu xảo.
Máu đã chảy ra từ mũi của Paul Scholes và Owen Hargreaves. Cả hai lần đều là những pha va chạm với Makelele. Lần đầu chính Scholes là người cố ý phạm lỗi với Makelele nhưng không hiểu sao cuối cùng anh lại bị "dính chưởng". Lần thứ hai, cái tay của Makelele đã "để quên" trên mặt của Hargreaves.
.jpg) |
|
Các cầu thủ hai đội "tụ tập" quanh trọng tài khi Paul Scholes chảy máu mũi sau pha va chạm với Makelele
|
Không chỉ Makelele mà nhiều cầu thủ khác của hai đội cũng đã dùng tay "đặt" lên mặt đối thủ. Trong hiệp phụ thứ nhất, chính Makelele đã nằm sân sau khi Tevez đã cố vả vào mặt anh từ phía sau. Một cú ra tay rất nhanh của Tevez mà chỉ từ góc chiếu chậm, hàng triệu khán giả mới hiểu tại sao Makelele đã vật ra sân như vậy.
Ngoài ra, cũng ít nhất hai lần các cầu thủ M.U. và Chelsea đã lao vào nhau như những chú gà chọi, điều lần đầu tiên xảy ra trong một trận chung kết Champions League và đáng nói nhất là pha xô xát ở cuối hiệp phụ thứ 2.
Một pha va chạm ở bên phần sân nhà Chelsea đã kết thúc bằng vụ hỗn loạn kéo dài gần 4 phút khiến cả 2 trọng tài biên cũng phải chạy vào sân để cản các cầu thủ. Pha lộn xộn bắt nguồn từ một hành động chơi xấu của Tevez rồi dây chuyền sang một số cầu thủ khác và kết thúc bằng... "xích mích" của Drogba và Vidic. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tát vào má của Vidic, dĩ nhiên không có chút yêu thương nào, và kết quả là anh đã phải nhận thẻ đỏ.
 |
|
Vidic (bìa trái) đang được các đồng đội và trọng tài biên can không cho lao vào Drogba. Ở đầu kia của tấm ảnh, Drogba cũng đang được các đồng đội "cách ly" khỏi Vidic.
|
Có thể trong bóng đá chuyện này không phải là hiếm nhưng nó chỉ thường diễn ra trong các trận derby khi mà hai đội bóng có "truyền thống ghét nhau lâu đời". Thậm chí cả những đối thủ vốn không đội trời chung như Barcelona và Real Madrid - hai đội vẫn thường có những ẩu đả khi gặp nhau trong giải quốc nội - nhưng khi gặp nhau ở bán kết Champions League, họ cũng không có hành động như vậy.
Bữa tiệc bóng đá Champions League đã không còn hoàn hảo vì những pha xô xát như thế.
Theo TTO
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com