Tin tiêu điểm
  Bóng đá
Các giải khác
Video bàn thắng
BXH - Lịch thi đấu
Ngôi sao sân cỏ
Bóng đá Việt Nam
Champions League
Bóng đá Anh
Bóng đá Tây Ban Nha
Bóng đá Ý
Bóng đá Đức
Tin tức

 TIÊU ĐIỂM

Cristiano Ronaldo - Kẻ hèn nhát

Thành tựu của Abramovich sau 5 năm ở Chelsea

BĐ Anh 07/08: 10 khoảnh khắc đáng nhớ nhất

Chùm ảnh: Phút đăng quang của Portsmouth

Portsmouth đoạt FA Cup

Chùm ảnh: MU đăng quang Premiership 2007/08

Premier League: "Quỷ đỏ" lên ngôi?

Premier League: Kịch tính đến phút chót?

Chelsea - MU: Bản hùng ca Premiership

HLV Ferguson: Kỷ lục của Chelsea sẽ bị phá
Wigan – Chelsea: Mặt đỏ, mặt đen
Ngày gửi: Thứ hai, 08:31, 25/8/2008

Trong kịch mặt nạ của Trung Quốc, diễn viên thường diễn cùng 2 chiếc mặt nạ rất đặc trưng, 1 đỏ 1 đen. Màu đỏ là sự hiện diện của những vai thiện, còn màu đen thể hiện vai ác.

Trong 1 vở diễn, người diễn viên có thể hòa mình vào rất nhiều vai, cả thiện cả ác, và khi diễn vai nào, họ sẽ đeo chiếc mặt nạ thích hợp. Tối qua, trên sân khấu Premiership, Chelsea cũng diễn kịch mặt nạ.

Nếu như màn trình diễn trong ngày khai mạc của Chelsea nhận được vô số lời tán dương, nó nhiều đến mức nếu chúng ta tiếp tục khen họ chẳng khác gì việc “thêu hoa trên gấm”, thì tối qua, tất cả những gì The Blues thể hiện lại hoàn toàn trái ngược so với 1 tuần trước.

Portsmouth là đối thủ khó chơi hơn rất nhiều so với Wigan, vậy mà còn chịu thua Chelsea tan tác 0-4. Theo suy luận lô-gic, Wigan là nạn nhân quá thích hợp để Scolari tiếp tục "Samba hóa" đội bóng của mình, thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra theo cái cách ít ai ngờ tới.

Là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều, việc Chelsea dẫn bàn ngay từ phút thứ 4 không gây ra bất ngờ cho người hâm mộ. Với cú sút phạt hàng rào quá đẹp, Deco đã phần nào chứng minh được vai trò vô cùng quan trọng của mình trong công cuộc “sexy hóa” của Big Phil, 2 bàn thắng mang tên anh tính đến thời điểm đó đều là những tác phẩm nghệ thuật mang phong cách khác nhau.

Cú sút phạt hàng rào mẫu mực của Deco

Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi với Chelsea, ai cũng nghĩ, bàn thắng sớm của Deco sẽ là điểm khởi phát cho 1 cơn mưa bàn thắng tại JJB, là đòn bẩy đưa Chelsea thăng hoa trong điệu Samba của mình. Thế nhưng mọi người đã lầm. Thay vì tiếp tục trình diễn 1 lối chơi bắt mắt như trong trận khai mạc, Chelsea lại chủ động đá chậm để giảm bớt hưng phấn của đối phương.

Trên cơ bản chiến thuật này xuất phát từ 1 tính toán hợp lý của Scolari. Wigan dẫu sao cũng là đội chủ nhà và việc bị thủng lưới sớm sẽ khiến họ càng máu lửa hơn trong những pha lên bóng. Giảm nhịp độ trận đấu, cũng đồng thời giảm luôn sự hưng phấn của đối phương sẽ giúp Chelsea không bị cuốn vào lối đá thể lực của đội chủ nhà.

Thế nhưng có vẻ như tính toán của Scolari đã không phát huy tác dụng. Thực tế cho thấy, Wigan hoàn toàn không mất đi sự hưng phấn của mình, trái lại, họ tận dụng rất tốt tình hình lúc đó để tổ chức những đợt lên bóng như vũ bão. Khung thành Cech luôn bị đặt trong tình trạng báo động và nếu bản thân thủ thành này không chơi xuất sắc, có lẽ đội chủ sân JJB đã có ít nhất 1 pha lập công.

Nhìn Chelsea đá trận này, có lẽ ít ai dám nghĩ, chỉ cách đây 1 tuần, Chelsea có thể thắng đậm, thắng đẹp đến như vậy trước 1 đội bóng được đánh giá là chơi khó chịu hơn Wigan rất nhiều. Lối chơi cầu toàn của Chelsea hôm nay không rõ là khoảng lặng của họ hay đây mới chính là thực chất của The Blues?

Đâu là bộ mặt thật của Chelsea?

Hay phải chăng, chính màn trình diễn quá bất ngờ trong ngày khai mạc lại vô hình chung trở thành áp lực cho Chelsea ở những trận đấu sau đó. Người ta vẫn nói, cái tài của Scolari là ông có thể kết hợp giữ phong cách Nam Mỹ chính thống của mình và 1 chút thận trọng, tính toán của người châu Âu. Nhưng xem ra, Scolari đang thể hiện 2 mặt mạnh của mình ở 2 trận đấu khác biệt. Trận mở màn là phong cách sảng khoái của bóng đá cống hiến, còn trận đấu tối qua mang nặng sự tính toán, cẩn trọng của bóng đá hiện đại.

2 trận đấu, 2 bộ mặt hoàn toàn trái ngược. Chelsea đưa người hâm mộ đến 1 sự hưng phấn quá cao rồi lại kéo tụt họ xuống mặt đất. Đó là lý do vì sao, chiến thắng hôm nay của Chelsea không được đón nhận 1 cách nồng nhiệt như 1 tuần trước.

Chung cuộc: Wigan – Chelsea: 0 – 1

Đội hình thi đấu:

Wigan: Pollitt, Melchiot (Camara 85), Boyce, Bramble, Figueroa, Valencia, Cattermole, Palacios (Kapo 80), Koumas (De Ridder 46), Heskey, Zaki.

Chelsea: Cech, Bosingwa, Carvalho, Terry, Ashley Cole (Bridge 83), Ballack, Essien, Lampard, Deco, Anelka (Malouda 89), Joe Cole (Kalou 58).

Theo BĐS

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Stamford Bridge - Một triều đại mới
M.U trong “tâm bão”: Bóng ma ở Nhà hát
Cái giá của sự hào nhoáng
Bóng đá Anh có fair play?
10 cột mốc làm nên mùa giải của MU
Hạ màn Premier League: Nóng cả hai đầu?
MU rạn nứt, Chelsea lên phong độ
M.U chết vì nửa vời trước Chelsea
Mẹ của Frank Lampard qua đời
Tứ đại nguyên tố giải Ngoại hạng


Theo bạn đội bóng nào vô địch League 08-09?






 
Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này