Ở Tây Ban Nha, nhắc đến cụm từ Super Classico là người ta liên tưởng ngay đến cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Barcelona ở La Liga, hay như ở Anh những trận đấu giữa Chelsea – MU hay MU – Arsenal cũng có thể coi là những cuộc đối đầu “siêu kinh điển”, thì ở Bundesliga những năm trở lại đây người ta cũng có thể “gán” cụm từ này cho những cuộc chạm trán giữa Bayern Munich và Werder Bremen. Âu cũng là điều dễ hiểu bởi Hùm xám và Nhạc công luôn được coi là 2 ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua đến chiếc đĩa bạc mỗi khi mùa giải mới khởi tranh. Bayern và Bremen là bộ đôi hùng mạnh nhất mùa giải năm ngoái với sụ thống trị tuyệt đối: danh hiệu VĐ và Á quân Bundesliga.
.jpg)
Super Classico của Bundesliga
Nhưng nếu như để chỉ ra hai “ông lớn” gây thất vọng nhất từ đầu mùa giải năm nay thì NHM cũng không ngần ngại “chỉ mặt đặt tên”… Bayern và Bremen. Cả hai “ông lớn” trên đều có sự khởi đầu không mấy thuận lợi khi chỉ giành được hai điểm sau hai vòng đấu đầu tiên để rồi bây giờ, trong khi Bremen đang “lận đận” ở vị trí 9 với chỉ 5 điểm sau 4 trận thì Bayern cũng phải nhờ đến sự sảy chân của các đối thủ ở vòng đấu trước để tạm xếp ở vị trí thứ hai. Trải qua 5 vòng đấu, có thể khẳng định cả Bayern và Bremen đều đang có “vấn đề”.
Ở vòng đấu trước, Bayern tưởng chừng sẽ bế tắc ở Cologne nhưng một lần nữa “máy dội bom” Luca Toni lại lên tiếng đóng góp cú đúp trong chiến thắng "ba sao" của Hùm xám. Toni đã bắt đầu vào “guồng”, và Bayern cũng vậy. Trong khi đó, Bremen cũng tưởng như phải chia điểm trên “Thánh địa” Weser với Cottbus thì chỉ trong vòng 9 phút (từ 75 đến 84), các nhạc công đã nã ba bàn vào lưới Cottbus, qua đó chấm dứt chuỗi trận đáng thất vọng và giúp đội nhà có được chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.
.jpg)
"Cỗ máy dội bom" Luca Toni đã thông nòng
Ở Allianz Arena tối nay, người hâm mộ vẫn sẽ mong chờ một trận đấu đầy kịch tính và quyết liệt giữa hai “quyền lực” đương thời và cũng là hai đại diện duy nhất của Bundesliga ở sân chơi Champions League năm nay. Đó còn là cuộc hội ngộ đầy cảm xúc giữa những “người cũ” đã từng thi đấu dưới hai “mái nhà”: Klose – Pizarro – Frings – Borowski. Pizarro và Frings đều đã từng bị Bayern “hắt hủi” trong khi Klose và Borowski lại chọn cách “đào tẩu” sang đối thủ không đội trời chung với mình trước kia. Sẽ là lần đầu tiên Pizarro trở lại Allianz Arena với hy vọng ghi bàn vào lưới đội bóng cũ giống như Klose, là ngày tái ngộ giữa Frings và Borowski…
Nhưng trên tất cả, người ta chờ đợi cuộc so tài giữa hai nghệ sĩ sân cỏ thực thụ, hai “playmaker” tài ba nhất Bundesliga: Ribery và Diego. Tin vui đến CLB Bayern Munich khi mà tiền vệ người Pháp, Frank Ribey đã hoàn toàn bình phục chấn thương và nhiều khả năng sẽ ra sân ngay từ đầu trong trận đấu tối nay. Sự trở lại của Ribery có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Hùm xám bởi ai cũng biết, Bayern đã khốn khó như thế nào khi vắng mặt “nhạc trưởng” người Pháp. Ribery đã trở lại đúng vào lúc Bayern và Klinsmann cần anh nhất.
.jpg)
Bayern đón chào sự trở lại của Ribery...
Diego cũng vậy! Vai trò và tầm ảnh hưởng của tiền vệ dẫn dắt người Brazil cũng không kém phần quan trọng so với người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến. Việc Bremen giữ chân được Diego trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua trước sự lôi kéo của rất nhiều “đại gia” có thể coi là thành công lớn nhất của BLĐ CLB. Nhưng đây rất có thể là mùa giải cuối cùng, Diego khoác trên mình chiếc áo Nhạc công. Mùa giải sau, thậm chí là kỳ chuyển nhượng mùa Đông tới đây, chắc chắn Diego cũng sẽ như Van der Vaart, chạy theo tiếng gọi của đồng tiền và quyền lực. Mà biết đâu Diego sẽ “đào tẩu” sang Bayern, như Klose, Borowski, xa hơn nữa là Pizarro, Frings đã từng làm trước kia?
.jpg)
... để so tài với nhạc trưởng Diego
Lúc này Bremen đang đón nhận không ít tin vui khi Torsten Frings và Metersacker đã trở lại, trong khi Piazrro và Rosenberg chơi khá ăn ý trên hàng công. Bayern thì ngược lại, Klose đang gặp vấn đề với chấn thương sau trận thắng Steaua trong khuôn khổ Champions League hồi giữa tuần. Nhưng điều này chưa chắc đã là tin xấu. Klose vẫn thể hiện một phong độ kém cỏi. Hơn nữa, sự trở lại của Ribery buộc HLV Klinsmann sẽ phải có những điều chỉnh. Nếu như Klose vắng mặt và Ribery trở lại, nhiều khả năng Klinsi sẽ quay trở về sơ đồ 4–2–3–1 với mũi nhọn duy nhất là Luca Toni. Schweinsteiger, Ribery, Ze Roberto (hoặc Podolski) sẽ hỗ trợ phía sau. Đây cũng có thể coi là một đội hình tối ưu trước một Bremen luôn chọn lối đá tấn công làm nền tảng.
Có một đặc điểm chung giữa HLV của hai đội, J.Klinsmann và T.Schaff đều có chung quan điểm về lối đá tấn công toàn diện, cống hiến, đẹp mắt và hiệu quả, với tôn chỉ “chỉ cần ghi nhiều hơn đối phương một bàn”. Nhưng sự khác biệt giữa Bayern và Bremen nằm ở tính ổn định và sự bền vững. Bremen luôn tỏ ra thất thường trong lối đá tấn công của mình và thiếu liên kết trong khả năng tổ chức trong khi lối chơi của Bayern dựa trên sự toan tính khoa học. Và sự khác biệt đó sẽ là điểm nhấn trong trận đấu này.
Đội hình dự kiến:
Bayern: Rensing, Lucio, Demichelis, Van Buyten, Lahm, Lell, Ze Roberto, Bommel, Schweinsteiger, Ribery, Toni.
Bremen: Wiese; Naldo, Pasanel Mertesacker, Boenisch; Ozil, Baumaan, Jensen; Diego, Pizarro, Rosenberg.
Dự đoán: 2 – 0