Thư giãn - Để có thể kết hôn được với người mình yêu thương, nhiều chàng trai đã áp dụng các phương pháp thật lãng mạn. Tình huống dưới đây cũng không hề ngoại lệ.
Ngày hôm qua (2/7) một chàng trai người Trùng Khánh, Trung Quốc đã lên kế hoạch để tạo cho người yêu sự bất ngờ đáng nhớ. Đúng 13h14 chiếc máy bay điều khiển từ xa đã được điều khiển đến bên cô gái, trên nó là một chiếc nhẫn đính hôn rất đẹp. Hơn 30 người bạn của hai người cũng đến ủng hộ với những bông hồng đỏ thắm và làm người chứng kiến cho hạnh phúc của đôi tình nhân.
Vào 12h30 anh Dần cùng hơn 30 người bạn đã đến trước nhà cô gái để chuẩn bị cho nghi thức cầu hôn. Hơn 30 người bạn với 199 đóa hồng tượng trưng cho “cả cuộc đời” đã hòa vào dòng người qua lại để đợi nhân vật chính Trương Du Á xuất hiện.
Một người bạn tên Tiểu Kha cho biết, những người đến giúp anh Dần đều là bạn và đồng nghiệp, mọi người bắt đầu tiến hành chuẩn bị từ 3 ngày trước, họ đều xin phép nghỉ làm để đến đây giúp anh Dần.
Nói về kế hoạch cầu hôn của bản thân, anh Dần một người làm trong công ty tổ chức hôn lễ cười rất mãn nguyện “Tôi không tiết lộ cho cô ấy việc cầu hôn để tạo cho cô ấy sự bất ngờ”.
Anh Dần cho biết, lần đầu tiên gặp được Trương Du Á là trong một cuộc tụ tập của bạn bè từ ngày 3 tháng 7 năm 2005 “Khi mới nhìn tháy cô ấy, tôi đã bị ánh mắt của cô ấy quật ngã”. Sau một thời gian quen biết, anh thấy Trương Du Á giống hệt như người trong mộng của mình và chỉ muốn hàng ngày được gặp cô. Cách đây một tháng anh đã lên kế hoạch cho nghi thức cầu hôn thật lãng mạn này để tạo cho người yêu sự ngạc nhiên. “Tôi đã tổ chức hàng trăm hôn lễ, nghi thức cầu hôn cũng đã có 4 lần và đều thành công, nên tôi nghĩ chắc chắn tôi sẽ có được 99% thành công”.
Vào 13h10 phút thì diễn viên nữ chính xuất hiện. Anh chàng họ Dần cầm micro vừa nói vừa tiến đến người yêu “Du Á, anh hy vọng thời gian chứng kiến cho cuộc tình của chúng ta, anh nguyện chăm sóc em trọn đời, trọn kiếp…” 30 người bạn lúc đó cũng ùa đến vây quanh hai người với những bó hoa đỏ thắm và chiếc biển “Trương Á, lấy anh nhé?!” và miệng thì không ngừng hô “Trương Á”.
Trước sự tỏ tình của người yêu, cô gái cảm động đến rơi lệ. Tiếp theo đó, dưới nền nhạc guitar của bài hát “Ánh trăng bày tỏ cho nỗi lòng của anh”, một chiếc máy bay điều khiển từ xa đã từ từ bay đến. Anh chàng họ Dần gỡ lấy chiếc nhẫn trên máy bay và quỳ xuống đất hướng đến cô gái cầu hôn: “Trương Á, làm vợ anh nhé!”. Cô gái nhận lấy chiếc nhẫn với khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc.
Cuộc tỏ tình này đã thu hút rất nhiều người tò mò đến xem. Anh Trần, một người dân chứng kiến cho biết “Phương thức cầu hôn thật lãng mạn và cảm động”.
Sau vụ tỏ tình, nữ diễn viên chính vui vẻ cho biết “Em thấy thật bất ngờ và cảm động, không ngờ là anh ấy lại dùng phương thức cầu hôn như thế này để cầu hôn em”.
Khi được hỏi “Tổ chức nghi lễ cầu hôn như thế này có phải anh muốn chơi trội không?” thì anh chàng họ Dần nói rằng “Tôi không để ý cách nghĩ của người khác, chỉ cần làm theo tâm của mình và cảm thấy hạnh phúc là tốt lắm rồi”.
Bách Hợp - theo Xinhuanet
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com