Sành ăn uống…
Con gái vốn là “thượng khách” của những món ăn, quán ăn nổi tiếng theo lời "giang hồ đồn đại". Rảnh rỗi đi buôn chuyện, khao nhau nhân một dịp nào đó, đa phần các cô nàng đều chọn cách đưa nhau ra quán và ngồi nhâm nhi một vài “món ngon” nào đó.
Khi được hỏi chỗ nào có nhiều món ngon, quán ngon thì ngay lập tức các cô gái sẽ tranh nhau đưa ra cho bạn những địa chỉ quán hàng bán món đó kèm theo hàng lô những nhận xét hết sức chi tiết về chất lượng thực phẩm cũng như điều kiện bàn ghế bát đũa…
Nếu câu hỏi của bạn đi sâu hơn vào việc chế biến món ăn thì bạn cứ chuẩn bị tinh thần đợi mươi mười lăm phút để các cô đùn đẩy hỏi nhau rồi giở sách nấu ăn hoặc lên mạng vào trang web ẩm thực tìm công thức. Nhưng những công thức đó thì hầu như vẫn mãi chỉ là công thức mà ít khi, thậm chí chẳng bao giờ được vận dụng vào trong thực tế.

Teen: Chớ "dựa dẫm" vào những món ăn sẵn.
Mà chuyện bếp núc lơ ngơ
Khi được hỏi bạn biết nấu những món gì, thì không ít bạn gái thay vì trả lời sẽ nở một nụ cười trừ. Có bạn nói thẳng là không biết nấu ăn, có trường hợp bảo tàm tạm. Có cô nàng trả lời rằng: “em biết luộc trứng và bóc vỏ”.
Thi thoảng lắm lại phải một cô như M. Huyền (láu lỉnh trả lời rằng: “Riêng về việc nấu ăn thì mình biết 50%”.) Đang học phổ thông mà M. Huyền làm được như vậy kể cũng đáng khen lắm. Đang hy vọng tìm được một đại diện hiếm hoi thích nấu ăn thì cô nàng lại nhẹ nhàng giải thích cho câu tuyên bố của mình bằng một câu cũng xanh rờn: “Tức là em chỉ biết ăn, không biết nấu ạ”!!!
Tất nhiên, trường hợp những cô nàng như trên thuộc dạng “bó tay" khỏi cần phải bàn luận. Nhưng trong những câu chuyện hàng ngày, không ít cô cũng bộc bạch suy nghĩ về đề tài liên quan đến bếp núc này một cách thẳng thắn và thật thà đến nỗi sau khi nghe xong, người ta khó có thể phủ nhận một thực trạng rành rành: Con gái bây giờ thích thú với việc ăn chứ không mấy mặn mà với việc nấu.

Bạn gái hãy tự trang bị kiến thức nấu ăn cho mình.
Những biện minh đáng ngại...
Teen có thể dành thời gian cả ngày cho việc chat, shopping hay buôn dưa lê với bạn bè. Còn quỹ thời gian, hay những ý nghĩ về việc bếp núc thì hầu như không có một tí "xi nhê" nào trong mắt các cô nàng.
Những quan niệm của người trẻ hiện nay về công việc ăn uống muôn hình vạn trạng khác nhau. Họ đưa ra nhiều lý do để biện minh cho mình.
Họ nhận thấy không có thời nào mà việc ăn không cần nấu lại dễ thực hiện như thời nay. Cứ bước chân ra đường là người ta thấy đầy rẫy đồ ăn đồ uống được đóng hộp, đóng gói, đóng chai sẵn sàng, thấy từ quán bình dân đến nhà hàng sang trọng chen vai sát cánh mời chào, phục vụ các thượng đế. Những cô nàng “sành điệu” chỉ cần có tiền là có tất cả. Vì vậy, không ít teen girl có ý nghĩ: “Con gái thời buổi này mà biết nấu ăn là nhà nghèo, phải làm nhiều các công việc ở nhà nên mới biết nấu ăn...”.
.jpg)
Biết nấu ăn không bao giờ là thừa cả.
Những bạn gái cá tính hơn thì nói rằng: “Biết nấu ăn là biểu hiện của một đứa con gái cam phận, chỉ biết làm phụ nữ, lấy chồng chỉ biết hầu chồng… Mình cho rằng bây giờ phụ nữ bình đẳng với nam giới nên chuyện không biết nấu ăn cũng phình phường thôi”.
Chính vì những ý nghĩ và quan điểm như vậy, nên nhiều bạn gái đã tự cho mình cái "quyền" không cần biết nấu ăn. Không biết sau này họ sẽ làm thế nào để thành "dâu hiền, vợ thảo", hay cứ ngày ngày "chiêu đãi" chồng và bố mẹ chồng bằng đồ hộp Hạ Long, đồ ăn nhanh gọi cái 5 phút sau có người giao tận nhà...
Thanh Phương
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com