Đất nước đang trong thời kỳ khó khăn, nhưng đây cũng là cơ hội để mọi người tự rèn lối sống tiết kiệm, đó là ý tưởng chung mà nhiều blogger cùng đồng ý trong các entry và comment trên blog của mình.
Tiết kiệm là sành điệu
Một bài viết đăng trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn với lời khuyên sống sao cho tiết kiệm đã được rất nhiều blogger đăng lại. Đặc biệt là làm sao để thoát khỏi sự lôi kéo của mốt, kiểm tra các khoản chi tiêu, đặt ra kế hoạch tài chính.
Chỉ là chuyện blogger M.A. khoe mua được một cái váy mới rất đẹp giá chỉ 120.000đ thôi mà cả entry phát sốt lên vì bao nhiêu người ngưỡng mộ cô bé "sao tài thế?", "tiêu tiền thật sành điệu", "có bí quyết gì hôn?". M.A. chỉ nói đơn giản: "Phải đắn đo, suy tính kỹ trước khi mua và chịu khó đi săn hàng giảm giá, bạn sẽ tìm được cho mình món vừa ý”.
.jpg)
Tiết kiệm đang là đề tài được bàn thảo sôi nổi của các blogger.
Bạn Lonelystar viết: "Dạo này em cũng tập tành tiết kiệm. Tắm lẹ hơn một chút, xài điện ít hơn một chút, đi chợ không mua tầm bậy nữa... Còn bỏ xe máy mà đi xe đạp thì em không chịu nổi, nhưng xăng lên giá nữa rồi phải quay về thời "xe đạp ơi" thôi"… Còn bạn sốngmùathu chia sẻ: "Tiết kiệm còn là để phòng khó nữa. Có lúc cái khó đến mình mới tiếc, kinh nghiệm của tôi qua nhiều năm tháng đó”.
Mới đây trên mạng xuất hiện một làn sóng "xì pam" mà cư dân net tạo nên, kêu gọi mọi người tiết kiệm điện. "Mới đầu nghe cũng thấy mang tính khẩu hiệu mà mọi người làm cho có hay mang tính máy móc. Nhưng bây giờ tôi đã cho đó là chuyện thường tình" - bạn langthang nói.
Các "bí quyết" về tiết kiệm được mọi người san sẻ với nhau mang tính tự hào cá nhân, rằng mình đang sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng. Chuyện tắt máy xe khi dừng lâu chờ đèn đỏ cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm.
Và blogger TLW thuyết phục mọi người bằng cách đưa ra dẫn chứng: "CHLB Đức và Nhật Bản đã tiến hành cuộc vận động "Dừng xe tắt máy - Một động tác, hai lợi ích" trên phạm vi toàn quốc. Một điều đã được bổ sung vào Luật giao thông: người tham gia giao thông không được để máy nổ khi dừng xe, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Tiền phạt sẽ được sung vào quỹ bảo vệ môi trường quốc gia".
Nhưng tiết kiệm thật là khó
.jpg)
Vấn đề lớn nhất không phải là tiết kiệm như thế nào mà là hình thành một thói quen tiết kiệm trong đời sống ở một đất nước còn mang tiếng "nghèo mà xài hoang". Bí quyết sống tiết kiệm có đầy trên mạng, trên báo chí nhưng để biến nó thành hiện thực mới là chuyện "khổ tâm".
Như chuyện tắt máy xe khi phải dừng lâu vì đèn đỏ, bạn Vũ "kể khổ": "Tôi cứ thấy phải đợi khoảng nửa phút trở lên là tắt máy. Tắt xong có mấy thằng hoặc mấy em váy ngắn chân cong nhìn mình khinh bỉ. Kệ thôi, mình xì khói mình ngửi lại điếc tai. Vì môi trường là chính. Cứ bạ đâu thải đó, tiểu - trung - đại thì dần dần sống trong chất thải".
Bạn Nguyenduyhung cho rằng: "Không phải không muốn tiết kiệm mà làm sao để nhận ra đó là tiết kiệm, vì có những người nghĩ tắt máy xe cũng chả tiết kiệm...". Tiết kiệm là chuyện thường tình nhưng thời gian qua có nhiều cái đã trở nên bất thường, vậy thì nghĩa vụ của chúng ta là phải đưa tư duy tiết kiệm trở lại... bình thường.
Các blogger cũng dẫn ra những lời khuyên: "Chúc bạn lúc nào cũng "tiền đầy túi", rủng rỉnh rung rinh như ông thần tài nhé. Nhưng nhớ này, tiết kiệm cũng phải quan tâm đến những nhu cầu chính đáng của mình. Nếu không, bạn dễ trở thành một "lão hà tiện" đấy!". Cuộc sống luôn đưa ra những thay đổi đòi hỏi con người ta phải thích nghi. Và ai nhanh chóng thích nghi được thì người đó thành công.
Bạn Ngocminh tâm sự: "Tôi đang đi xe đạp, và tôi biết nhiều người đang có ý định như tôi nhưng chưa làm. Nhưng cũng có những người đi xe đạp trên đường đấy thôi. Một lối sống hình thành khi có những cá nhân kiên trì góp những viên gạch xây dựng nên nó”.
|
Blogger em Ngầu làm hẳn một entry về tiết kiệm như một bài thơ:
Phải sống tiết kiệm thôi
Vì thiếu năng lượng nên giá cả cứ tăng vèo vèo
Người chóng mặt
Ngầu cũng chóng mặt
Ngầu đi xe đạp
Vì Ngầu cần tiết kiệm
Và vì xe đạp của Ngầu rất xinh
Nước mình nghèo nghèo nghèo
Lại phải nhập khẩu điện từ Trung Quốc
Sẽ tắt bớt bóng đèn dù bình thường rất thích mở thiệt nhiều đèn vàng
Sẽ xài quạt nếu trời nóng thay vì mở máy lạnh vù vù suốt ngày
Sẽ bớt se sua, xí xọn
Sẽ bớt bù khú
Sẽ không chuộng hàng ngoại nữa
…
Tiết kiệm
Cho mình
Cho người
Bớt rủ rê Ngầu tiêu tiền đi nghen!
Hehehe...
|
|
Theo Tuổi trẻ
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
Tags: Blog, tiết kiệm, xăng lên giá, đi xe đạp, lối sống.
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com