Người ta hay nói đến những ngôi sao tuổi teen mà đôi khi quên mất một lực lượng hùng hậu làm nên “sao teen “chính là các “fan teen”.
Cuồng nhiệt
Tuổi trẻ bao giờ cũng làm nức lòng người khác bởi sức trẻ cuồng nhiệt. Và các fan tuổi teen lại luôn ưu ái dành những gì cuồng nhiệt nhất, sôi nổi nhất khi bày tỏ lòng mến mộ với thần tượng.
Nghệ sỹ cải lương Thoại Mỹ từng không thể quên tình cảm của một người hâm mộ trong suốt 20 năm đã không bỏ qua một buổi diễn nào của chị và luôn xuất hiện với một bó hoa trắng muốt. Các teen hiện nay ít hâm mộ theo kiểu “đơn thương độc mã’ như vậy và cũng không lặng lẽ như vậy. Teen có fanclub và tha hồ thể hiện những “hỉ nộ ái ố” của mình trong sự hưởng ứng của cả tập thể. Băng rôn biểu ngữ rợp trời, trống chiêng được huy động, tranh ảnh của thần tượng phóng to cả chục người mới giương được, quần áo ăn mặc đồng phục, màu mè bắt mắt… nhìn chung sự cuồng nhiệt của fan teen khiến các thần tượng không khỏi nức lòng.
Dù ở bất cứ sân khấu nào thì các nghệ sỹ “may mắn” có nhiều fan teen luôn nhận được sự ủng hộ ồn ào hết mức có thể. Và dù biểu diễn trên sân khấu ca nhạc trong một bản ballad mềm mại đến xiêu lòng thì ở dưới khán đài, đội ngũ fan teen có thể vẫn mải mê với các “chiêu thức” cổ động như trong một trận bóng quốc tế.
Cực đoan
Hầu như trong thời gian coi ai đó là thần tượng, các fan teen của ta rất trung thành, chỉ yêu thích mỗi nhân vật đó, không san sẻ tình cảm cho bất cứ “ngôi sao” nào khác. Mua đĩa, mua vé xem biểu diễn, cổ vũ đến khản tiếng dưới khán đài… chưa đủ, teen còn chen nhau được đứng cạnh, chụp ảnh, nắm tay, “nhìn thấy anh ấy cười với mình” may ra mới thoả nguyện.
Ca sỹ Đan Trường có lần ngủ dậy, mở cửa ra, thấy mấy fan nữ đứng chờ ngoài đường từ… đêm qua. Mời các fan vào nhà nói chuyện, chàng ca sỹ này cũng phải tế nhị “gọi điện thoại cho người thân” đến trợ giúp, đưa các teen về đến nhà an toàn.
.jpg)
Chính từ sự cực đoan này mà nhiều cuộc “tranh hùng” nẩy lửa đã nổ ra, từ đấu khẩu đến “động tay động chân” giữa nhóm crazy fan của các "ngôi sao" khác nhau. Thần tượng của mình bao giờ cũng là nhất, nên thật khổ thân cho nhân vật nào “lỡ” có phát biểu gây động chạm đến “tình yêu vĩ đại” của các teen, sớm muộn nhân vật ấy cũng bị “vặt” tơi bời trên các kiểu diễn đàn. Và chính bởi tính chất ảnh hưởng của các fan teen mà nhiều thần tượng đã không tốn công “chăm sóc” fan, làm các teen nhà ta càng hởi lòng hởi dạ.
Treo ảnh thần tượng trước bàn học, ngày nào cũng ngắm đến mòn ảnh mà vẫn không thấy chán, tranh ảnh, bài báo về thần tượng được thu thập thành cả chồng ngất ngưởng, gửi thư tặng quà cho thần tượng và chờ đợi hồi âm, “một ngày dài tựa thiên thu”… rồi teen cũng thấy “đời nở hoa” khi nhận được thư cảm ơn đánh máy từ… người quản lý.
Mơ tới thần tượng như mơ tới hoàng tử với công chúa, cuộc sống của teen nhiều khi cũng đi mây về gió theo những tranh ảnh, bài hát và những lần xuất hiện long lanh trên sân khấu của thần tượng.
Nhất thời
Teen nào chẳng thích đồ độc. Nhưng chuyện thần tượng thì lại đặc biệt, càng nhiều teen giống mình càng thích. Thích chia sẻ tình cảm, trao đổi thông tin, và được gần gũi thần tượng nên các teen thường tìm đến các fanclub và say sưa với các hoạt động của những club này.
Dễ dàng xem một nhân vật nào đó làm thần tượng chỉ vì nụ cười dễ thương, bím tóc lạ, gương mặt thật hiền… thần tượng trong lòng fan teen cũng dễ sụp đổ cũng chỉ vì những lý do không ngờ. Ồ ạt hâm mộ, cuồng nhiệt cổ vũ, săn lùng hình ảnh thông tin về thần tượng nhưng các teen cũng không ngần ngại nhấn nút “delete” nếu một ngày đẹp giời, teen tự nhiên thấy trong lòng mình có một thần tượng mới!
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com