Chỉ cần lướt web, chọn cho mình một lời rao và nếu cẩn thận hơn thì “xem mặt gửi vàng” qua webcam, người mua “tình” sẽ được các em tiếp thị mặt mũi, “hàng họ” miễn phí. Và chỉ cần một cuộc điện thoại hay một vài tin nhắn qua nick chat la nhu cầu của khách sẽ được đáp ứng
Nhộn nhạo những lời rao
Dạo qua một vài trang web, bạn có thể dễ dàng gặp những lời rao nóng bỏng, gợi sự tò mò như : “em cô đơn cần bạn tâm sự”, “ anh là Việt Kiều mới về nước cần tìm bạn gái”, “ Không tiền… không xem”, phụ nữ… chán chồng”, lại có lời rao nghe có vẻ thương tâm, cười ra nước mắt như: “em là sinh viên nghèo, cần tiền đóng học phí, nhận làm thêm bất cứ việc gì… và bất cứ giờ nào…”, hay “ cần tiền mua thuốc cho con”…

Kèm theo những lời rao nhộn nhạo nhưng cùng chung mục đích “cần tiền bán tình” ấy đôi khi còn cả những bức hình “thiếu vải”, mát mẻ và khuôn mặt các em thì non troẹt, ăn mặc khêu gợi…
Càng về khuya, chợ tình này càng trở nên sôi động. Những cái nickname cũng phong phú vô cùng, đôi khi chỉ là: “emngheo...”, “nguoimau...”, “hotgirl...”, nhưng cũng có những cái nick lộ liễu như: “emcantien...”, “emcodon...”, “timbantinh...”… Người rao cứ mặc sức phô diễn, miễn sao thu hút được sự chú ý, tò mò và miễn sao càng hấp dẫn càng tốt. Những lời rao có thể núp bóng trong những trang rao vặt, mua bán, các dịch vụ thuê và cho thuê…Tuy vậy, chỉ cần tinh ý một chút, ta có thể nhận ra ngay mục đích thật sự của những lời rao bóng gió này.
“Chợ tình” nóng bỏng
Trong vai một chater “anhcodon...”, tôi nhanh chóng làm quen với một em “ emcantien...” và thỏa thuận xong trong vòng vài dòng chat ngắn ngủi. Em tâm sự vì cần tiền nên mới lên mạng, mới rao tình…nhưng thật ra, nếu ngày nào lên mạng thì em ấy cũng khó khăn, cũng đến kì học phí và lúc nào cũng “emcantien...”.
Lần theo một nick chat, tôi tìm đến địa chỉ X trên đường M.K. Một cô gái tóc vàng hoe, ăn mặc mát mẻ đi từ trong ngõ ra. Em khá xinh. Sau khi chào tôi không ngại ngần, em nhanh chóng leo lên xe tôi và chỉ tay về phía nhà trọ nằm sâu trong ngõ. Em tiếp thị : “Nếu anh có bạn thì giới thiệu cho em nhé, em có nhiều bạn xinh lắm. Các anh cần giải khuây bất cứ lúc nào chúng em cũng phục vụ tận tình”.
Tôi hỏi: “Thế em không phải là sinh viên à?”. Cô gái cười ngất: “Anh trai khờ quá đi mất. Có ai “lạy ông con ở bụi này” đâu”…Rồi cô kể cho tôi nghe: cô vốn quê ở T.H, vì nhà nghèo nên lên thành phố kiếm sống. Làm bao nghề, cơ cực mà vẫn không đủ nuôi thân. Cô đành nhắm mắt làm cái việc “bán trôn nuôi miệng”. Lúc đầu còn ngại ngùng, giờ quen rồi… Cô nói mà mắt thoáng buồn… Tôi giả vờ nghe điện thoại, viện cớ có việc phải đi, hẹn cô khi khác sẽ gọi lại. Rút nhanh tờ 200.000 đưa cho cô, tôi rời khỏi căn phòng đầy mùi phấn son và nước hoa rẻ tiền, lòng xót xa…
Một ông chủ phòng chat cho tôi biết: thấy kiếm ăn được mà ít sợ bị công an dòm ngó, nhiều cô ở quán bia ôm, quán mát xa thư giãn gội đầu, hay gái đứng đường cũng chuyển sang “rao tình trên mạng”, các cô ấy ngồi cả ngày, hễ cứ có khách gọi là đi. Có cô còn khoe cả hàng rất lộ liễu. Tôi cũng sợ quán bị đóng cửa nhưng dạo này internet ế ẩm quá, vì miếng cơm manh áo mà đành nhắm mắt làm ngơ.
Không chỉ có các cô gái lên mạng rao tình, dạo gần đây dân “gay” và cả dân đồng tính nữ (lesbian) cũng đổ bộ lên Net rất nhộn nhịp, vừa kiếm tìm bạn tình vừa kiếm tiền. Cái nick “hotboy…” đầy nam tính, mạnh mẽ và có chút gì đó mời gọi của tôi đã được các anh chàng đồng tính nhảy vào mời chào “em chiều hết mình, đảm bảo sẽ rất tuyệt…”. Tôi nghe mà rợn tóc gáy. Kiếm tiền kiểu này có vẻ an toàn và dễ dãi nên nó ngày càng nở rộ nhưng đôi khi thật giả cũng chẳng biết đâu mà lần.
Dân chater đồn nhau : “Lên Net thật giả lẫn lộn”. Có những lời rao nghe vô cùng hấp dẫn nhưng đến nơi mới tá hỏa, có em phải đến “băm” rồi nhưng vẫn giả vờ thỏ thẻ, ăn gian tuổi, cứ như là mình mới 19, 20 nhưng cái mặt thì đã nhàu nhĩ, có em thì ba vòng như chiếc bánh mì… Các em cứ tha hồ “tiếp thị” bằng những hình ảnh đã được tút đến nỗi các anh trai không nhận ra nguời thật, hoặc có em cứ bảo “em không có webcam anh ơi, nhưng đảm bảo với anh hấp dẫn, hàng còn nguyên tem…”. Đôi khi các anh trai đành cay đắng ngậm ngùi, “tiền mất” mà “tật chưa mang” là may mắn lắm rồi.
Tình cho không biếu không
Ngoài những cô gái hay những chàng gay, dân đồng tính, dân les lên mạng mời gọi bán tình… còn có một số người lên mạng không hẳn để “bán tình… lấy tiền” mà vì mục đích khác. Họ di tìm tình yêu? Làm gì có tình cảm thực sự giữa một thế giới internet nhộn nhạo và xô bồ này, chẳng qua họ cần sự giải tỏa và thỏa mãn giới tính?
Tôi đã từng nghe được một tâm sự rất thật của một em có cái nick khá dễ thương “hoahuongduong…”. Em bảo thật ra em lên mạng để nói chuyện cho đỡ buồn và đôi khi để tìm bạn tình giải tỏa tâm lí, nhưng có nhiều người lại cứ nghĩ em cần tiền nên mới làm thế. Em đã từng có một tình yêu, nhưng sau khi trao đi cái quý giá nhất của đời con gái, tên người yêu em đã ra đi không một lời giải thích. Em uất nghẹn khi phải đi giải quyết hậu quả một mình. Em đau khổ và từ đấy căm hận đàn ông. Nhưng em thú thật những cảm giác của lần đầu đầy đam mê ấy luôn trở về hành hạ em, và đôi khi em thấy mình có nhu cầu cần giải tỏa, muốn được thỏa mãn. Nhưng trong cái thế giới đầy cạm bẫy và lọc lừa này, em không thể tin một ai nữa, em sợ bị lừa, em sợ lại một lần nữa trao đi tình cảm để rồi bị phụ bạc.
Em bảo: lên mạng, em có thể tha hồ tâm sự với những người em thích, hẹn hò và qua đêm nếu cả hai cùng muốn. Tất cả chỉ trong phút chốc rồi đường ai nấy đi, không ràng buộc, không tình cảm, không có sự thương hại. Tình kiểu này cũng hay, đôi khi nó mang lại thú vị và em chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi chợt thấy xót xa, có lẽ nào giới trẻ bây giờ suy nghĩ thoáng và sống nông nổi như thế? Cô gái này đáng trách hay đáng thương?
1001 câu chuyện kiểu này có thể kể mãi không hết. Thật đáng lo ngại và bất an khi một bộ phận trong xã hội có suy nghĩ lệch lạc và lối sống buông thả như thế. Hậu quả rồi sẽ đi đến đâu? Các tệ nạn xã hội đang ngày càng gia tăng và những ổ mại dâm núp bóng sau những lời rao trên mạng góp một phần không nhỏ vào những tệ nạn ấy. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần có biện pháp thặt chặt hơn nữa để những trang web đen và những ổ mại dâm núp bóng không còn hoành hành.
Theo Phụ nữ
Tags: tình yêu, lối sống, giao tình, mạng, hẹn hò,.
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com