Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

"Cọc tìm trâu" thời nay

Tán tỉnh kiểu châu Âu

"Tán" để được vợ!

"Con người sống trên đời vì 1 chữ tình"

Tôi yêu vợ chưa cưới của bạn thân

Đến thăm nhà chàng

Hết yêu thì “tình” cũng cất cánh...

“Thanh mai trúc mã” xưa và nay

Dự án mang tên “tình yêu”

Cổ tích anh và em
Người yêu tôi không còn là con gái
Ngày gửi: Thứ sáu, 14:02, 19/10/2007
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thời học phổ thông, người yêu tôi đã từng yêu và đã từng trao tất cả những gì quý nhất của người con gái cho một người hơn em một tuổi…

Là con trai độc nhất trong gia đình gia giáo, tốt nghiệp đại học, tôi được giữ lại trường công tác. Tôi đã từng yêu và được yêu - những tình yêu chân thành, trong sáng và vẹn nguyên theo đúng ý nghĩa của nó. Theo thời gian, mọi thứ đều qua đi, và rồi tôi gặp em, một người con gái vừa tốt nghiệp đại học...

Em rất xinh xắn, ăn nói có duyên, cùng miền Trung với tôi. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh nhưng dường như ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi như đã cảm nhận là em đã thuộc về mình.

Ban đầu em ghét tôi lắm, thậm chí còn bảo tôi chỉ là thằng “khùng”. Rồi, những buổi tối cùng nhau uống cà phê trong tiếng nhạc du dương, nhẹ nhàng, những câu chuyện kể, những tâm sự thường ngày, những sự quan tâm chân thành, chu đáo của tôi đã làm cho con tim em xao động. Và một ngày, em đã đến với tôi.

26 tuổi đời, tôi hoàn toàn không thuộc týp người cổ hủ, khắt khe nhưng, tôi rất tôn trọng sự trinh nguyên của người con gái. Tôi đã từng yêu nhưng chưa bao giờ tôi đi đến “chuyện ấy” cả. Yêu em, tôi đã kể cho em nghe về tất cả: Cuộc sống, gia đình, nghề nghiệp, và cả những mối tình mà tôi đã từng trải qua.

Và em... Em cũng đã kể cho tôi nghe về những người yêu em, về những người mà em đã từng yêu. Em nói rằng: “Đó chỉ là thứ tình cảm vu vơ thời học trò. Em chưa từng yêu ai như yêu anh. Em chỉ dành sự vẹn nguyên và trinh trắng cho anh mà thôi”. Tôi tin tuyệt đối điều đó.

Những tháng ngày đẹp đẽ trôi qua, tôi đã dành cho em những tình cảm thật đẹp. Em bảo rằng em rất hạnh phúc khi có tôi - một chàng trai bản lĩnh và thông minh. Với cái tuổi 26, yêu em tôi đã quyết định sẽ cùng em xây đắp tổ ấm. Tôi đã làm tất cả để hướng tới điều đó.

Vậy mà, một sự thật quá phũ phàng, một sự thật làm cho con tim tôi nhói đau và tan nát.

Một ngày gần đây, tôi đã biết được: Thời học phổ thông, em đã từng yêu và đã từng trao tất cả những gì quý nhất của người con gái cho một người hơn em một tuổi. Tôi đã khéo léo hỏi em và em đã thú nhận. Tôi đau đớn đến xé lòng, trái tim tôi như quặn thắt

Chữ trinh của người con gái quả thật rất quan trọng, nhưng không có nghĩa khi đã đánh mất nó thì họ trở nên không còn giá trị gì. Những lỗi lầm bồng bột thời trẻ không ai không trải qua, quan trọng là tình yêu và lòng vị tha của người chồng tương lai đã đến lúc để thể hiện hay chưa.

Và hẳn là anh đang có cơ hội để chứng minh được rằng, mình yêu cô ấy vì tâm hồn trong trắng chứ không chỉ vì những xúc cảm tức thời từ thể xác. Nếu anh ích kỷ, chấp trách quá khứ của họ thì có nghĩa là anh đang đem đến cho cô ấy thêm một lần bất hạnh và chính anh cũng vô tình làm cho mình trở nên bất hạnh!

Theo Kiến thức Gia đình

Trong buổi tối thú nhận ấy, em đã xin lỗi tôi cùng với một lời giải thích: “Vì em quá yêu anh và sợ mất anh nên em không dám cho anh biết”. Tôi càng đau khổ hơn vì trước đây em đã từng bảo: “Em đã kể cho anh nghe hết, em chưa bao giờ giấu anh điều gì...”.

Rồi em lại bảo: “Em không còn xứng đáng với anh nữa. Em tự nguyện rút lui để cho anh có được một niềm hạnh phúc mới, có được một người phụ nữ đàng hoàng hơn, vẹn nguyên hơn em dù biết rằng nếu thiếu anh, em không biết phải sống như thế nào nữa”. Lúc đó, tôi chỉ biết ôm em vào lòng, nhẹ nhàng động viên em.

Tôi khuyên em nên ở lại TPHCM lập nghiệp (vì em bảo người con trai ấy đang ở quê và luôn tìm cách phá em, đã từng tuyên bố nếu không lấy được em thì sẽ không cho em lấy chồng); tôi khuyên em nên nói điều này với mẹ (vì em bảo mẹ không hề biết) vì chính mẹ là người hiểu con gái nhất, sẽ biết thông cảm và chia sẻ chỉ cho em biết mình nên làm gì...

Một ngày sau đó, em lại gặp tôi. Em khóc nhiều lắm, van xin tôi hãy tha thứ. Em bảo rằng, yêu anh, hằng ngày em đã xếp hạc giấy để luôn cầu mong hạnh phúc. Nếu xa anh, em sẽ như người không có phương hướng.

Em không thể sống mà không có tôi được... Rồi em hỏi: “Liệu rằng anh có tha thứ cho em không? Nếu như anh không tha thứ thì từ đây chúng ta đừng gặp, đừng liên lạc với nhau nữa vì điều đó càng làm cho em đau khổ”. Tôi câm lặng, vì nói gì lúc này cũng đều khó!

Giờ đây, tôi như một người mất hồn. Tôi đã bỏ bê công việc của một giảng viên. Tôi đã yêu chân thành, yêu hết mình..., để rồi bị lừa dối? Liệu gia đình tôi có chấp nhận cho con trai mình cưới một người như cô ấy? Bạn bè, đồng nghiệp sẽ nghĩ gì về tôi? Xin hãy cho tôi lời khuyên!

Theo Tiền Phong

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Để lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo
Tâm sự của nàng “bắt cá hai tay”
Lãng mạn mà... không tốn kém
Người yêu tôi "cặp" với một ông già
Làm gì khi nàng thay đổi
Làm thế nào để “câu” được chàng?
Phụ nữ và những nhầm lẫn chết người
70% nam giới thích phụ nữ tròn trịa
Nỗi sợ của Adam khi yêu
Người yêu tôi không còn là con gái



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này