Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

"Cọc tìm trâu" thời nay

Tán tỉnh kiểu châu Âu

"Tán" để được vợ!

"Con người sống trên đời vì 1 chữ tình"

Tôi yêu vợ chưa cưới của bạn thân

Đến thăm nhà chàng

Hết yêu thì “tình” cũng cất cánh...

“Thanh mai trúc mã” xưa và nay

Dự án mang tên “tình yêu”

Cổ tích anh và em
Những anh chàng Hoạn Thư thời @
Ngày gửi: Thứ hai, 14:13, 16/6/2008

Đối với một số chàng, trong tình yêu cần có sự quan sát, theo dõi, thậm chí là... đánh nhau vì ghen.

Yêu em, anh... lục túi!

Có lẽ điều được than phiền nhiều nhất khi nhắc đến những chàng Họan Thư có lẽ là việc tò mò, tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác. Cô bạn L (trường MD) ngao ngán khi được nhắc đến người yêu của mình: "Chán lắm, quen nhau gì mà cứ ghen suốt. Mỗi lần gặp nhau, canh mình đi vệ sinh là anh ấy lại lục giỏ sách của mình soi mói đủ điều..."

Cũng “ẵm” phải một chàng Hoạn Thư nên cô bạn T (trường KT) khá khổ sở khi suốt ngày chàng cứ đòi gặp, đòi kiểm tra điện thọai. Một lần vô tình T bị đứa bạn nhắn tin phá rằng “Anh yêu em nhiều lắm!”, đúng lúc đó thì chàng cầm máy. Đọc xong, chàng...tát tai T rồi bỏ về. Vừa đau, vừa tức nhưng biết tính chàng ghen tuông như vậy nên T phải xuống nước năn nỉ. Giờ cô bạn thường xuyên phải xóa tin nhắn và đổi số điện thoại di động liên tục vì sợ rằng tình huống tương tự sẽ xãy ra và lúc đó thì chỉ có nước chia tay nhau....

Yêu em, anh làm thám tử

Yêu em, anh làm thám tử

Từ khi yêu nhau thì người yêu của cô bạn H (trường DH) ngang nhiên trở thành... thám tử riêng của cô bạn! Đưa H đến lớp học thêm, anh chàng Họan Thư nhà ta không về mà quay đầu xe tấp vô quán nước gần trường để tận mắt “sở thị” xem người yêu mình có... “ăn vụng” với thằng nào không! Mặc dù chẳng bao giờ H dám nhờ ai chở về, chỉ đi xe búyt hoặc lắm lúc gọi mẹ đến đón nhưng chàng vẫn liên tục làm thám tử bám đuôi. H biết chuyện ấy nhưng cũng đành bó tay, khuyên chàng thì chàng ngờ vực là H có hẹn hò với ai nên mới nói thế nhưng thực ra H chỉ sợ chàng tốn thời gian vô ích cho mình.

Cũng “kè kè” theo sát người yêu như anh chàng của H nhưng có lẽ cô bạn Q(trường MD) là khổ nhất. Đi chơi với nhóm bạn thân chàng cũng đòi đi theo. Đi với gia đình chàng cũng đòi theo, rồi thậm chí đi chung với nguyên đám con gái chàng cũng theo vì... ghen! Nhiều lúc thấy chàng làm quá nhưng nói ra thì chàng lại giải thích là cũng do yêu Q nên mới thế...


Tha cho em, Họan Thư ơi!

Không biết có mấy nàng chịu đựng nổi những anh chàng có máu Hoạn Thư, còn cô bạn O(trường KT) thì chỉ sau một thời gian phát hiện ra chàng là một Họan Thư thời @ chính hiệu thì O chia tay ngay. Theo O, quen nhau không nhất thiết phải ghen tuông quá mức như thế, đó gọi là sự ích kỷ trong tình yêu chứ không phải quan tâm. O rất ghét những anh chàng có máu Họan Thư, ghen tuông bừa bãi chỉ tổ làm khổ người yêu mình mà thôi. Riêng cô bạn H thì khổ sở: "Mệt lắm! Nói mãi mà chàng có bao giờ chịu nghe đâu. Tìm cách tránh mặt thì chàng giận, quen nhau mà cứ thế thì chán lắm rồi!

Quả thật ghen tuông trong tình yêu đôi lúc cũng chứng tỏ được tình cảm của cả hai dành cho nhau nhưng ghen thế nào cho đúng lúc, đúng chuyện và đúng lí do thì mới gọi là nghệ thuật. Hãy xem xét lại mình hỡi mấy chàng Họan Thư, ghen quá thì có ngày mất người yêu như chơi!

Theo Mực tím

 

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Để lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo
Tâm sự của nàng “bắt cá hai tay”
Lãng mạn mà... không tốn kém
Người yêu tôi "cặp" với một ông già
Làm gì khi nàng thay đổi
Làm thế nào để “câu” được chàng?
Phụ nữ và những nhầm lẫn chết người
70% nam giới thích phụ nữ tròn trịa
Nỗi sợ của Adam khi yêu
Người yêu tôi không còn là con gái



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này