Người ta vẫn thường nói văn vẻ về cái gọi là “tài khoản tình yêu”, hai anh chị yêu nhau thì phải vun đắp chăm chút cho tình yêu đang có, để dần dần sẽ có một "gia sản tình cảm" kếch xù. Nhưng biết đâu những “tài khoản tinh thần” này một ngày nào đó lại không “đóng băng”? Nên nhiều teen biết “lo xa”, để phòng khi “tình hiện tại” tan vỡ thì còn có “tình dự trữ”.
Người tình trong “kho”
Nhiều teen rất chịu khó bổ sung những mối quan hệ khác giới và chăm chút cho một số mối quan hệ có khả năng phát triển, dù đã có một “tình yêu” để nắm tay tung tăng.
Không phải ai cũng có khả năng để tạo cho mình một “quỹ đen tình cảm” như thế. Thường là những teen khá xinh xắn, đáng yêu, cả nam cả nữ đều có duyên và được nhiều bạn khác giới cảm mến mới đủ "dũng khí" lập "taig khoản đen" về tình cảm.
“Nhiều bạn biết em có bạn gái rồi nhưng vẫn thích gặp em, lúc buồn chỉ cần alo là có người tâm sự ngay”. Thanh Phong rất tự hào về điều này. Đẹp trai, có tiền và biết tiêu tiền, không bỏ qua cơ hội nào để thể hiện sự galăng với phái nữ, anh chàng chiếm được cảm tình của nhiều nàng là đương nhiên. Chỉ có điều, dù rất quấn quýt bên cô bạn gái cùng lớp, Phong vẫn tìm được thời gian để quan tâm đến những “nàng” khác. Nàng nào được Phong để ý cũng cảm thấy mình là người được “anh ấy” yêu thương nhất, lo lắng nhất. Còn ai lỡ biết “chàng” đã có bạn gái thì sẽ được giải thích quan hệ ấy nhiều nghĩa hơn nhiều tình, lại càng thấy ngưỡng mộ tấm lòng của “chàng”.
Nhiều nàng rất khéo “thu xếp” tình cảm hợp lý, phân bố đều cho các “vệ tinh”. Các anh chàng đến tán tỉnh không mấy khi chạm trán nhau và cứ tha hồ nhung nhớ cô nàng xinh đẹp. Còn đối với bạn trai, những cậu này được các nàng động viên: “Đó là người ta thích em chứ em có thích lại đâu”. Nghe cũng rất hợp lý mà còn hãnh diện vui vui vì mình có được tình yêu của nàng.
Có những lúc kho “người tình của teen” phát triển đến con số gần chục người, số lượng tăng thì lại khó đảm bảo chất lượng. Nên các teen nhà ta chọn giải pháp an toàn, dừng lại từ 1 – 3 là “đẹp”, và không quên lựa chọn những người “ưu tú” nhất.
.jpg)
Sẽ có lúc đưa vào sử dụng
Giờ ít có teen nào còn ngạc nhiên khi thấy một vài gương mặt là lạ ngoài người yêu của một chàng hoặc nàng nào đó. “Em thấy cũng bình thường, cần phải mở rộng quan hệ chứ ạ. Nếu biết mỗi người yêu thì dễ thành ích kỷ lắm, bắt người yêu lúc nào cũng phải bên mình. Em với bạn em đều không thích gò bó về tình cảm, vẫn có quyền có bạn khác giới chứ.”
Nghe ra rất hợp tình hợp lý nhưng các teen lại “chăm sóc” cho những “mối” này cũng rất kỹ lưỡng.
Giờ không có chuyện giận người yêu mà ủ rũ một mình, chỉ cần “alo phát” là có người bên cạnh nhâm nhi trà đá, cà fê, la cà hàng quán cùng, đời vẫn vui như thường. Nếu chẳng may những “kho dự trữ” của các teen này bị “tình yêu chính thức” phát hiện thì cũng không có gì ghê gớm. Cùng lắm là chia tay, và mức độ đau thương cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Chia tay tình yêu này có ngay tình yêu khác. Chỉ cần lựa chọn và tăng cường sự “chăm sóc” đối với một trong số những người tình “dự trữ” là có ngay một “tình mới”, ít nhất cũng đẹp như “tình cũ”.
Chỉ khi nào dư thừa mới có sự dự trữ. Tình yêu khó mà tìm được khái niệm “đủ” nên chẳng có mà “dư thừa”. Khi các teen cứ lo xa mà bớt tình yêu lại để nuôi cho mình một “quỹ” riêng thì không tránh khỏi “tình chính thức” sẽ “èo uột” theo ngày tháng bởi không được chăm sóc đầy đủ. Lúc ấy “tình dự trữ” lại lớn lên thay thế và một ngày nào đó lại “ra đi” vì “một tình dự trữ” khác….
Nguyên Phước
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com