Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

"Cọc tìm trâu" thời nay

Tán tỉnh kiểu châu Âu

"Tán" để được vợ!

"Con người sống trên đời vì 1 chữ tình"

Tôi yêu vợ chưa cưới của bạn thân

Đến thăm nhà chàng

Hết yêu thì “tình” cũng cất cánh...

“Thanh mai trúc mã” xưa và nay

Dự án mang tên “tình yêu”

Cổ tích anh và em
Dự án mang tên “tình yêu”
Ngày gửi: Thứ bảy, 10:59, 12/7/2008

Thư giãn - Bây giờ, thời gian biểu của tôi lại "kín mít mìn mịt", chẳng có chỗ cho anh “xuất hiện”. Tình yêu của chúng tôi thi thoảng lại “hú còi” báo động đỏ.

Người yêu tôi

Lại thêm một buổi tối chẳng biết đi đâu, làm gì. Nhớ anh! Mà anh thì đang “ôm” lấy đống tài liệu to sụ đầy những dãy số, nhìn hoa cả mắt. Người yêu tôi làm kỹ sư kiêm kế toán, “hai nghề này phối hợp với nhau thật tuyệt vời”, người yêu tôi nói vậy, “có những bản hợp đồng cần có đầu óc thiết kế của một kỹ sư”. Tôi chẳng hiểu làm sao mà các anh “thiết kế” ra được nhiều hợp đồng đến vậy. Nhưng hợp đồng càng nhiều thì người yêu tôi lại phải làm thêm ngoài giờ.

8h sáng đến 7h tối, rồi lại 9h tối đến 5h sáng hôm sau, có khi cả tuần tình yêu chỉ “thấy tiếng mà không thấy hình”, “bố trí” một buổi gặp nhau cũng khó thế. Ban đầu chúng tôi cũng “ngó nghiêng” trong thời gian biểu của anh những khoảng trống cho tôi “xuất hiện”, nhưng nhiều buổi vừa “hội ngộ” đã “chia ly”. Ông sếp của anh thật lạ lùng, toàn nhằm lúc nghỉ ngơi ăn uống của nhân viên để gọi đi “chén chú chén anh”.

Mà sao sếp với nhân viên trong công ty người yêu tôi lại “quý” nhau kinh khủng, vui cũng “anh em mình”, buồn cũng “anh em mình”. Người yêu tôi thì cứ nói đến sếp với anh em công ty là mắt sáng long lanh: “Bọn anh gắn kết với nhau qua từng công trình”. Nhiều lúc đọc báo chí nhiều, tôi đâm hoảng với ý nghĩ biết đâu người yêu mình cũng thích “anh em” hơn “chị em”. Trời, thiếu tý nữa tôi trầm cảm!

Tôi

Làm thêm ngoài giờ, thu nhập cũng khá hơn, tình yêu của chúng tôi vẫn ăm ắp hy vọng về tương lai tươi sáng, “hy sinh đời bố, củng cố đời con”. Trong lúc người yêu bù đầu với các dự án to nhỏ khác nhau, tôi cũng không thể ngồi nhà một cách vô ích. Check lại những lời mời của một vài đối tượng, chọn mấy anh cho đỡ tẻ nhạt, tôi cũng đi chơi. Quần áo bảnh bao, nói năng lịch thiệp, ngày làm 8 tiếng, những anh này đủ thời gian để chăm sóc tình yêu với bất cứ cô gái nào. Những buổi đi chơi này được tôi gọi là những “chuyến thực tế ngọt ngào”, để rồi kết quả về lại báo cáo với… anh. Hoá ra, khi còn đang yêu một người thì cũng khó yêu thêm người khác.

Đi “thực tế” vài lần là chán. Tôi bắt chước người yêu, tìm việc làm ngoài giờ. Tôi trở thành nhân viên cần cù chăm chỉ, sẵn sàng đến sớm về muộn, công việc lớn bé giải quyết tuốt tuồn tuột. Không những thế, tôi còn làm thêm ở nhà, dịch báo dịch truyện, lại lao vào học ngoại ngữ, rồi bạn bè mới cũ… Bây giờ, thời gian biểu của tôi lại kín mít mìn mịt, chẳng có chỗ cho anh “xuất hiện”. Tình yêu của chúng tôi thi thoảng lại “hú còi” báo động đỏ.

Và dự án “tình yêu”

Thành công từ những dự án mang tên "tình yêu".

Sau rất nhiều lần chat, điện thoại vào lúc nửa đêm (gặp được thì còn nói làm gì), người yêu tôi và tôi cùng rút ra một điều: tình trạng làm thêm ngoài giờ như này dễ dẫn đến... yêu thêm vài người. Thật khác xa với mong muốn ban đầu! Nên cả hai đã cố gắng “bố trí” được vài buổi “hội thảo” trực tiếp giữa anh và em để đưa mục đích của việc làm thêm về với mục đích cao đẹp: hướng tới tương lai của hai đứa. Mà để chắc chắn có tương lai của hai đứa thì phải có tình yêu, và chăm sóc cho tình yêu. Lần đầu tiên tôi với anh cùng nhau làm một dự án, với kinh nghiệm của kỹ sư kiêm kế toán, với kỹ năng của một thư ký hành chính văn phòng, chúng tôi đã thành công trong dự án “tình yêu” với sự tham gia tự nguyện của hai bên: tôi và người yêu tôi.

Hy vọng bên cạnh sự thành công của những hợp đồng, những dự án mang tính kinh tế thì sẽ có niềm hạnh phúc từ sự thành công của những dự án mang tên…“tình yêu”

Phương Nga 

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Để lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo
Tâm sự của nàng “bắt cá hai tay”
Lãng mạn mà... không tốn kém
Người yêu tôi "cặp" với một ông già
Làm gì khi nàng thay đổi
Làm thế nào để “câu” được chàng?
Phụ nữ và những nhầm lẫn chết người
70% nam giới thích phụ nữ tròn trịa
Nỗi sợ của Adam khi yêu
Người yêu tôi không còn là con gái



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này