Hết yêu thì “tình” cũng cất cánh...
Chưa đủ để nói đến “nghĩa” như vợ chồng, nhưng đã từng yêu nhau thì vẫn có chữ “tình”. Không còn là chuyện “say nắng” thời áo trắng ngây thơ, có những bạn trẻ khi chia tay một mối tình sâu đậm lại trở nên lạnh lùng với chính người mình từng thương yêu một thời.
Trước yêu sau lại thành… lạ
“Không yêu nhau ta là bạn”, câu nói thường xuất hiện trong buổi hoàng hôn của tình yêu không phải lúc nào cũng thật sự có tác dụng. “Chỉ có những tình bạn lớn lên thành tình yêu, ít có những tình yêu bé xuống thành tình bạn”, nên không phải ai cũng có được người bạn trước đây từng là người tình. Nhiều khi, tránh liên lạc trong một thời gian chính là cách nhanh nhất để xoa dịu vết thương lòng.
Anh Trung có lần tâm sự: “Mình biết là cô ấy tránh gặp, tránh liên lạc với mình để có thể quên nhanh hơn. Nhưng không nghĩ là cô ấy lại hoàn toàn coi mình không bằng người lạ. Hôm tình cờ gặp nhau ở một đám cưới, mình đến hỏi thăm nhưng “nàng” quay phắt đi làm mọi người tưởng mình tán linh tinh”. Chưa nói đến lý do chia tay, nhưng có lẽ cũng không ít người xử sự giống bạn gái của Trung. Chia tay rồi là hết, tôi không quan tâm đến anh, anh cũng đừng quan tâm đến tôi.
.jpg)
Nhiều người chọn cách làm "mặt lạnh" sau chia tay.
Đi cùng đám bạn, cứ nghe nhắc đến anh người yêu cũ là Thoa lại giãy nảy lên: “Thôi, xin chúng mày, đừng nhắc đến tên hắn ở đây được không. Tao không muốn nghe đâu”. Chiều bạn nên trong những cuộc gặp có Thoa thì tuyệt nhiên câu chuyện tránh nhắc đến tình cũ của nàng, không chạm thêm vào vết thương lòng của nàng nữa.
Trừ trường hợp bị người yêu phụ tình bạc bẽo dẫn đến không thèm nghe đến tên nhau thì việc chọn cách làm “mặt lạnh” cũng khiến nhiều ngườ không giữ được một chút tình cảm đẹp nào về đối phương sau một thời gian dài quấn quýt.
Hết yêu thì “tình” cũng hết
.jpg) |
| Hết yêu thì "tình" cũng hết. |
Thà “lạ hoá” quan hệ như trên lại tránh tổn thương thêm, vì đã không quen biết thì cũng chẳng làm gì ảnh hưởng nhau. Nhưng có những người hết yêu rồi lại thích dằn vặt, làm tình làm tội lẫn nhau. Thu là một trong những người không muốn để người yêu cũ của mình được yên thên . Nàng chủ động chia tay, đã có tình mới nhưng vài ba ngày lại nhắn tin trách móc người cũ, kể lể những lỗi lầm của chàng cho đến khi nào chàng thấy ân hận mà xin lỗi, tiếc nuối mới dừng, để vài hôm nữa… nhắn tiếp.
"Khủng" hơn, Vương Anh không chấp nhận cô bạn gái đòi chia tay trước, níu kéo không được, anh chàng quyết chí ra tay. Không ăn được thì đạp đổ, Vương Anh rêu rao ám chỉ nàng đã từng thuộc về mình, và đe doạ sẽ “cảnh báo” tất cả những ai có ý định đến với nàng.
Thậm chí như trường hợp của Phương còn không một lần vào thăm người yêu vừa chia tay khi anh này tai nạn nằm viện, dù chẳng xa xôi gì. Phương giải thích khi bị bạn bè trách móc: “Vẫn biết tình hình anh ấy ổn, cũng yên tâm, vào làm gì gây hiểu nhầm cho anh ấy và gia đình. Lại tưởng mình muốn nối lại, mà chia tay rồi gặp lại mọi người nhà anh ấy cũng ngại lắm.”
Người bình thường thì ca thán chuyện xấu của nhau với bạn bè, người nổi tiếng thì lên báo bêu xấu nhau cùng bàn dân thiên hạ, kể lể cả thời hàn vi. Lỗi lầm đẩy qua đẩy lại khiến người ngoài cuộc tường tận cả những chuyện mà nếu họ không chia tay thì chẳng để ai biết. Trẻ con nói xấu nhau thì cũng chỉ là “xấu” đơn thuần, người lớn đã “bỏ công” nói xấu nhau thì phải “dìm” được đối phương "thấp xuống" cả về nhân cách và văn hoá.
Nhiều lúc nghe được những chuyện “hậu yêu đương” như vậy lại nơm nớp lo, có đang yêu ai cũng cố gắng mà giữ tình yêu cho tròn vành vì sợ có chia tay lại gánh thêm thất vọng về người cũ mà chán ngán chuyện yêu thêm một lần nữa!
Phương Nga
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com