Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

"Cọc tìm trâu" thời nay

Tán tỉnh kiểu châu Âu

"Tán" để được vợ!

"Con người sống trên đời vì 1 chữ tình"

Tôi yêu vợ chưa cưới của bạn thân

Đến thăm nhà chàng

Hết yêu thì “tình” cũng cất cánh...

“Thanh mai trúc mã” xưa và nay

Dự án mang tên “tình yêu”

Cổ tích anh và em
Tôi yêu vợ chưa cưới của bạn thân
Ngày gửi: Thứ hai, 14:40, 4/8/2008

Dù đã rất cố gắng quên đi những tình cảm của tôi với Hương - vợ sắp cưới của Hải nhưng không thể...

Tôi sinh ra ở một miền quê nghèo, cái nghèo đã làm cho người quê tôi không ngẩng mặt lên được. Cuộc sống khổ cực ấy không làm bố mẹ và tôi thấy nản, ngược lại, tôi ngày càng học giỏi hơn và là đứa đầu tiên trong làng đỗ đại học.

Ngày tôi nhập học tự nhủ mình phải học tập tốt hơn, không bạn bè, không chơi bời... Cuộc sống của tôi đơn giản là sáng đi học, chiều về đi dạy gia sư để kiếm thêm tiền trang trải học phí suốt học kỳ I năm thứ nhất.

Thế rồi Hải, đứa bạn học cùng lớp bước vào cuộc sống buồn tẻ của tôi với tuyên bố: “Cậu sẽ chẳng làm được gì ra hồn nếu cứ khư khư bảo thủ như thế, có bạn thì sao nào, thì có nghĩa là cậu sẽ tốt hơn thôi. Tớ muốn làm bạn với cậu”.

Hải tìm mọi cách để tôi chấp nhận cậu ấy là bạn, thậm chí để tôi yên lòng và không cảm thấy tủi thân khi tặng tôi quần áo, Hải còn nói đó là anh họ cho cậu, nhiều quá cậu mặc không hết nên cho tôi. Hải cũng chính là người đã giúp tôi có được những ngày tháng sinh viên đỡ khổ cực hơn bằng những địa chỉ gia sư mà cậu giới thiệu cho tôi - những gia đình không tiếc tiền thuê gia sư cho con cái.

Mãi sau này tôi mới biết, nhà Hải không những giàu mà là rất giàu, chỉ cần cậu muốn thì không gì là không thể. Những gia đình Hải giới thiệu cho tôi tới dạy cũng là những người quen biết với gia đình cậu. Nhưng Hải lại là một người giản dị, muốn tạo lập cuộc sống dựa vào chính sức của mình chứ không thích nhờ vả vào gia đình.

Cũng chính vì lý do đó mà dù có hàng tá cô gái “chân dài” vây quanh nhưng Hải lại chọn Hương, một người con gái giản dị, nết na. Khỏi phải nói tôi vui sướng thế nào khi Hải có bạn gái, tôi thực tâm cầu chúc hạnh phúc cho hai người.

Kết thúc đại học, Hải được gia đình cho sang Anh du học, để Hương ở nhà nhờ tôi chăm sóc. Hương và Hải cũng đã định ngày cưới  khi Hải trở về.

Thời gian đầu Hải đi xa, tôi và Hương chỉ liên hệ với nhau, giúp nhau một vài công việc lặt vặt liên quan tới máy tính mà Hương không rành. Lâu dần tôi và Hương gặp nhau thường xuyên hơn, đặc biệt trong ngày lễ khi Hải gọi điện về bảo: “Tao muốn gây cho Hương bất ngờ nên gửi quà cho cô ấy về chỗ mày, mày mang tới chúc mừng hộ tao nhé!”.

Cứ vậy, tôi có hàng tá các cớ gặp cô ấy. Hương cũng chăm chút cho tôi từ góp ý cách ăn mặc cho tới việc ăn uống của tôi. Hương bảo: “Anh đừng tiết kiệm quá mà khổ. Tiện thể em đi chợ mua cho anh luôn nếu anh ngại thì em mang về nhà nấu, tối mang qua”.

Không biết Hương tâm sự với Hải thế nào mà một ngày Hương quay qua làm mối cho tôi. Hương bảo: “Anh có công ăn việc làm ổn định rồi, em và anh Hải cũng sắp cưới nên anh phải tìm cho mình một nửa để chăm sóc và được chăm sóc thôi”. Nhìn cách cô ấy sốt sắng, mắt sáng lên vì vui khi tìm thấy ai đó hợp với tôi mà tim tôi đau nhói.

Hương đâu biết rằng tôi đã yêu cô ấy từ lúc nào. Nhìn cô ấy tôi chỉ muốn ôm chầm lấy và nói cho Hương biết, tôi yêu Hương biết chừng nào. Những lúc nghe Hương kể chuyện của Hương và Hải tôi đã thầm nguyền rủa mình là một thằng bạn tồi, tại sao tôi lại có thể yêu vợ chưa cưới của bạn thân được chứ?

Càng tới gần ngày Hải về thì tôi càng hoang mang, tôi không biết phải xử trí thế nào nếu Hải về, mang Hương đi và tôi không còn nhiều cơ hội gặp cô ấy nữa. Tôi đã cố thử quên Hương bằng cách lấy cớ đi công tác để không gặp Hương trong một tuần nhưng chỉ được ba ngày tôi đã trở về chỉ để được nhìn thấy cô ấy. Tôi không biết phải làm thế nào nữa.

Theo Gia đình

Tags: bạn thân, đám cưới, miền quê, cuộc sống, hoang mang.

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Để lần hẹn hò đầu tiên hoàn hảo
Tâm sự của nàng “bắt cá hai tay”
Lãng mạn mà... không tốn kém
Người yêu tôi "cặp" với một ông già
Làm gì khi nàng thay đổi
Làm thế nào để “câu” được chàng?
Phụ nữ và những nhầm lẫn chết người
70% nam giới thích phụ nữ tròn trịa
Nỗi sợ của Adam khi yêu
Người yêu tôi không còn là con gái



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này