>> Người yêu tôi dâng hiến cho người khác
>> "Phụ nữ để yêu chứ không phải để hiểu"
.jpg)
Tôi là đàn ông, tôi cũng hiểu được tâm lý của người đàn ông như thế nào khi gặp tình huống như vậy, tôi không phải người trong cuộc mà đọc xong câu chuyện "Người yêu tôi dâng hiến cho người khác" tôi còn thấy rất đau lòng. Sau đó tôi có đọc thêm 2 ý kiến có trên mạng về vấn đề đó. Và câu chuyện đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi, tôi đã nghĩ rất nhiều, đọc lại câu chuyện và cả ý kiến phản hồi rồi đến hôm nay, 1 ngày sau tôi vội vàng viết thư mong mail này mau đến cho chủ nhân của câu chuyện để bạn có thêm cách giải quyết cho ổn thỏa, đừng phạm thêm sai lầm.
Tôi là người rất hay đa nghi và là 1 người hay suy luận, phân tích nên tôi còn nghi ngờ đó là câu chuyện không có thật, nhưng nó cũng chỉ chiếm 50%, vì trên đời này không có chuyện gì là không thể xảy ra nên cũng có thể có chứ. Thật tình thì trên mạng thỉnh thoảng người ta vẫn hay lừa nhau bằng những câu chuyện không có thật hoặc tự nghĩ ra để thiên hạ bàn luận. Còn nếu chuyện đó là thật như bạn nói, thì tôi phân tích như sau:
.jpg)
- Nếu đúng là không còn trinh có đúng là mới mất trinh trong thời gian bạn chia tay không hay là từ trước đó (có rất nhiều lý do để mất). Và tôi nghĩ là có thể cô ấy giữ gìn như ai đó nói hoặc là cô ấy đã mất trước đó nên mới không cho bạn khi bạn chưa cưới cô ấy vì sợ bạn phát hiện sẽ không cưới nữa. Mà quen 4 năm không cưới thì ai dám cho nếu còn, tức là cô ấy đang rất phân vân và khổ sở, cô ấy không cho bạn vì 2 lý do trên thôi. Tôi nói câu này bạn nghe nhé: Nếu cô ấy không muốn cho thì vào khách sạn với bạn làm gì, nếu không muốn cho thì đừng vào những chỗ như thế, Vậy nên kết luận có thể vì lý do khác!
- Nếu mất trinh trước đó như hồi nhỏ té xe, hay bị đâm vật nhọn thì sao, hoặc cũng có thể cô ấy bị cưỡng hiếp nên cô ấy không thể nói cho bạn biết, và rất nhiều lý do tế nhị khác. Nên cô ấy chỉ khóc với bạn khi quan hệ và im lặng vì dù sao nói càng nhiều bạn càng nghĩ cố ấy giả dối nên cô ấy chấp nhận nói: Chia tay với anh bây giờ cũng được. Đúng là con gái khó hiểu nhưng không phải là không hiểu được, trong khi bây giờ cố ấy có còn là con gái đâu (ráng mà hiểu đi, có thể sự việc không như bạn nghĩ đâu).
Bạn viết ít qúa tôi không biết tình huống như thế nào nhưng bạn hãy suy nghĩ và tìm hiểu cho kỹ, có thể cô ấy bị oan, vì cô ấy mất vì lý do khác chứ chắc gì mất vì một người con trai mới quen 2 tháng trừ khi người đó hơn bạn cả tình, cả tiền.
Yêu thì nên bỏ qua hết mọi chuyện đi và làm lại với cô ấy như không có việc gì xảy ra.( khó đấy nhưng không phải không được).
Cần biết rằng điều tốt đẹp là : "Con người sống trên đời vì 1 chữ tình". Còn không được thì nên tìm hiểu thêm vấn đề, có nhiều câu chuyện tình còn bi đát hơn của bạn người ta vẫn tìm ra cách giải quyết.
Chúc bạn sáng suốt nhận ra vấn đề và kết thúc vấn đề 1 cách hợp lý.
Gửi từ: phamduyh@yahoo.com.vn
Tố Tố
Tags: dâng hiến, người yêu, tuyệt vọng
(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com