Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Khi anh ấy là người... nước ngoài

Thư tình viết cho anh

"Phải lấy người như anh"

Em – Tôi và người đàn ông trung niên

Trở về

Thất tình: Chuyện nhỏ!

Khoảng lặng cho tình yêu

“Văn hoá” trong mưa

Ít "râu ria"... khó lấy vợ

Kết thúc một cuộc tình
Cay đắng giấc mộng đầu đời con gái
Ngày gửi: Thứ ba, 10:23, 26/8/2008

Bọn buôn người rất xảo quyệt, chúng sẽ lợi dụng vào những điểm yếu đó của các cô gái buông lời yêu đương ngọt ngào và rồi các cô rơi vào bẫy của chúng lúc nào không hay…

Tôi lớn lên giữa gió núi đại ngàn, cả đời không biết bước chân ra khỏi thôn bản. Cái quê hương thân yêu đấy, tuy thiếu thốn, tuy nghèo nàn nhưng tôi chưa bao giờ thôi yêu nó, chưa bao giờ muốn xa nó. Nhưng tụi trẻ, nhất là những cô đang bước vào tuổi dậy thì ở đây thì chúng không nghĩ như tôi. Chúng thích cuộc sống bay nhảy, thích mơ mộng và đặc biệt là chán cái cảnh “rừng rú nghèo nàn” này.

Thảo là một trường hợp như vậy. Thảo là con gái cả của chị gái tôi, chị xinh xắn, trắng trẻo nên vừa bước đến tuổi cập kê là đã có bao nhiêu trai làng đến xin hỏi cưới. Chị theo về làm dâu nhà chồng khi mới 17 tuổi. Và bây giờ khi mới ở cái tuổi ngoài 30 mà đã có tới 4 đứa con. Đứa lớn thì mới 15 tuổi đứa nhỏ thì còn đang đi nhà trẻ.

Thảo học hết lớp 7 thì nghỉ học ở nhà chăm sóc em giúp mẹ và phụ việc đồng áng. Thảo giống mẹ nên cũng xinh và rất trắng. Cũng đã có nhiều gia đình xa gần đánh ý bảo chị tôi kết thông gia với họ. Nhưng chị không muốn con khổ vì cảnh nghèo đói nheo nhóc như mình nên chị chưa đồng ý.

Hàng ngày Thảo đưa các em đến trường, rồi về theo mẹ lên nương làm. Nhưng bận cũng có mùa chứ những lúc nông nhàn thì cả nhà chỉ ngồi chơi. Ở vùng cao tuy có điện nhưng không phải nhà nào cũng có điều kiện mua sắm tivi, đài radio. Nên việc cập nhập thông tin là khá hạn chế. Thương chị gái và mấy đứa cháu nhỏ, thi thoảng tôi vẫn đạp xe từ thị trấn lên nhà chị chở theo ít sách báo cũ cho cả nhà đọc cho đỡ buồn.

Một lần lên chơi rồi ở lại nhà chị qua đêm. Vừa xong bữa cơm tối thì thấy đứa con gái lớn của chị ăn vội vàng, xong nó chạy vào trong nhà thay cái áo khác đẹp hơn và ra xin phép mẹ đi chơi. Tôi khen con bé càng lớn càng xinh, và giống mẹ. Chị tôi chỉ cười buồn mà không nói gì. Chị nói: “Anh chị thì nghèo, quanh năm ngày tháng bận quá chẳng chăm sóc con được. Mà chẳng hiểu sao nó học đâu cái tính ương bướng, khó bảo chẳng nghe lời ai cả”. Thấy thế tôi liền hỏi xem con bé Thảo làm chuyện gì khiến chị phải suy nghĩ như vậy. Thì chị kể lại:

Tháng trước có đoàn văn công của tỉnh lên biểu diễn, chị cho mấy đứa con đi xem ca nhạc. Từ bữa đó chị thấy Thảo tối nào cũng hẹn hò với một đứa con trai, hỏi mãi nó không chịu nói là ai. Đến khi chị phải đích thân đi tìm hiểu lấy, thì mới biết hóa ra con bé toàn đi chơi hẹn hò với một thằng con trai đi theo lái xe cho đoàn văn công. Tên nó là Hùng, còn vì sao đoàn văn công về rồi, mà nó vẫn còn nấn ná lại bản làng và Hùng đang ở nhà ai thì chị không biết. Chị gặng hỏi con, thì nó chối nói là hai đứa chỉ là bạn bè chứ không có gì. Anh chị cũng đang lo lắng nhưng chưa biết phải làm sao, tôi bảo để tôi giúp chị nói chuyện và khuyên bảo Thảo xem con bé thế nào.

Ngờ đâu tôi chưa kịp giúp chị thì đã xảy ra một chuyện động trời. Hôm ấy tôi vừa đi dạy học về (tôi là giáo viên cấp 2 dưới thị trấn), thì thấy thằng con trai tôi bảo là bác X. (chị gái tôi và là mẹ của Thảo) xuống tìm bảo tôi lên có việc gấp. Tôi vội vàng đạp xe lên, vừa đến nơi chưa kịp dựng xe xuống thì đã thấy chị tôi chạy ra vừa khóc tức tưởi vừa nói: “Con dại cái mang, em ơi em giúp chị với”. Tôi đỡ chị vào nhà rồi hỏi han nguyên do đầu đuôi câu chuyện. Chị tôi nghẹn ngào kể lại rằng hôm trước chị thấy Thảo đi chơi tối về muộn, chị mắng nó một trận không ngờ sáng dậy không thấy nó đâu nữa.

Hóa ra nó bỏ nhà đi vì giận mẹ. Chị đưa cho tôi lá thư viết nguệch ngoạc của con, trong thư toàn những từ trách móc vô lý và không thấy nó nói gì đến việc là đi đâu bao giờ về. Linh cảm thấy có chuyện không hay, tôi giục chị đi tìm thằng Hùng mà con bé Thảo hay hẹn hò. Cả hai chị em tôi đều lao đi tìm, nhưng cả thằng Hùng cùng biến đâu mất tăm. Nóng ruột và lo cho cháu vì tôi cũng đã từng thấy có nhiều trường hợp nhẹ dạ cả tin, nghe bọn xấu dụ dỗ các cô gái đã bị lừa bán sang nước ngoài làm gái mại dâm. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều tôi lại đèo chị lao đến cơ quan công an trình báo.

Được sự hỗ trợ kịp thời của các cơ quan chức năng, chỉ hai ngày sau chúng tôi đã tìm được con bé Thảo khi nó đang bị nhốt ở một nơi hẻo lánh chờ ngày đưa bán sang Trung Quốc. Gặp lại gia đình, Thảo chị biết cúi mặt khóc, những giọt nước mắt muộn màng và hối hận do không nghe lời khuyên của bố mẹ và người thân.

Trong lúc lấy lời khai Thảo đã trình bày hết mọi sự tình. Nó bảo bị Hùng lừa ngỏ lời yêu đương, nhẹ dạ cả tin Thảo đã dễ dàng lao vào vòng tay của kẻ buôn người và trao cho hắn cả cái đáng quý nhất đời con gái. Rồi trong một lần đi chơi về khuya bị mẹ mắng, Thảo giận mẹ nên quyết định bỏ đi theo người yêu, những mong được ở bên người mình yêu và “về thành phố làm giàu” như lời Hùng đã hứa. Nhưng ngờ đâu cô bé lại gặp phải tên yêu râu xanh buôn người. Đến khi bị nhốt vào trong một ngôi nhà hoang chờ đem đi bán, thì Thảo mới vỡ lẽ và nhận ra bộ mặt thật của Hùng.

Hối hận cũng đã muộn, nhưng dẫu sao vẫn còn may mắn là chưa bị bán và chưa phải chịu cảnh chốn lầu xanh. Tên Hùng và đồng bọn đã bị bắt và đang chờ ngày xét xử với bản án thích đáng. Nhưng qua đây cũng là bài học cho nhiều cô gái sơn nữ nhẹ dạ, dễ dãi muốn sống cuộc sống hưởng lạc và làm giàu theo cách nhanh nhất. Và đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ không giáo dục và khuyên bảo con một cách nghiêm khắc. Bởi bọn buôn người rất xảo quyệt, chúng sẽ lợi dụng vào những điểm yếu đó của các cô gái buông lời yêu đương ngọt ngào và rồi các cô rơi vào bẫy của chúng lúc nào không hay.

Theo Phụ nữ

Tags: nhẹ dạ, cả tin, bị bán, buôn người, bẫy.

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
         » Vì sao em khó lấy chồng?
         » Những người thích... doạ
         » Thắp lửa cho tình yêu cách trở
         » Trái tim bị vá
         » Kẻ thứ ba
         » Chút tình khờ dại
         » Tôi đang yêu người yêu của anh trai
         » Tình tay ba
         » Bốc thuốc cho bệnh “lười yêu”
         » Dư âm tiếng sét ái tình
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Hiu hắt cảnh "vợ chồng Ngâu"
Chuyện tình ngày lụt
Lấy chồng mà "sợ" mang bầu
Thắp lửa cho tình yêu cách trở
Chút tình khờ dại
Tôi đang yêu người yêu của anh trai
Dư âm tiếng sét ái tình
Khi "quí anh" tuyển vợ!
Đừng xé tan những bức thư mặn nồng
Lỡ yêu người... “đeo nhẫn”



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này