Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Khi anh ấy là người... nước ngoài

Thư tình viết cho anh

"Phải lấy người như anh"

Em – Tôi và người đàn ông trung niên

Trở về

Thất tình: Chuyện nhỏ!

Khoảng lặng cho tình yêu

“Văn hoá” trong mưa

Ít "râu ria"... khó lấy vợ

Kết thúc một cuộc tình
Thất tình: Chuyện nhỏ!
Ngày gửi: Thứ năm, 14:53, 28/8/2008

Thư giãn - Chỉ cần “vận hành” đúng hướng hoạt động của các bộ phận chân, tay, tai, mắt, miệng là bạn có thể tự tin mà coi thường chuyện thất tình.

Tình yêu là thứ được thề thốt nhiều nhất nhưng cũng là thứ mong manh nhất. Biết yêu là đồng nghĩa với việc chuẩn bị tinh thần cho một lần thất tình. Mọi thứ không ghê gớm, đáng sợ như bạn tưởng. Chỉ cần “vận hành” đúng hướng hoạt động của các bộ phận chân, tay, tai, mắt, miệng là bạn có thể tự tin mà coi thường chuyện thất tình.

Mắt

Cẩn thận bạn sẽ nhìn mọi thứ thành một màu đen kịt sau khi chia tay tình yêu. Đừng tin vào chuyện đi bên anh thì đống rác cũng nở hoa còn thiếu anh thì đến mặt trời cũng u ám. Hãy để đôi mắt được làm việc thật khách quan. Dù chỉ có một mình nhưng bạn hãy giữ cho ánh mắt sáng trong để ngắm nhìn cuộc sống. Có thể có những vẻ đẹp và những cảnh đời mà bạn đã không để ý khi mải mê yêu đương.

Tranh thủ nhìn lại mình, đây là cơ hội để bạn có thời gian chăm chút lại bản thân. Đừng để “ai kia” phải ái ngại nếu một ngày họ nghĩ bạn trở nên xác xơ vì thiếu họ.

Tai

Lắng nghe vui buồn của bạn bè, của người thân, của đồng nghiệp. Không ít trường hợp mải yêu quên bạn, chỉ chăm chăm nghĩ đến người yêu. Giờ chính là lúc bạn thể hiện sự quan tâm đến những người mà lâu nay bạn xao nhãng. Bạn sẽ bất ngờ với nhiều niềm vui nỗi buồn mà họ đã trải qua mà bạn chưa kịp chia sẻ.

Hơn nữa, họ có thể nói cho bạn những điều giúp bạn thấy nhẹ lòng để mạnh mẽ thoát khỏi tâm trạng chán chường hiện tại.

Nói ít và nghe nhiều, cuộc sống có nhiều điều đáng để bạn quan tâm hơn một lần thất tình của bạn.

Miệng

Chia sẻ tâm sự là điều luôn được khuyến khích. Nói ra được những chuyện đang khiến bạn bực mình là đã giải quyết được 50% vấn đề. Nhưng đừng mắc phải tật buôn chuỵên, bạ ai cũng kể, chuyện gì cũng kể, nhất là đừng ồ ạt kể xấu người mới chia tay. Chia sẻ nỗi buồn không có nghĩa là bắt mọi người nghe bạn ca cẩm, trách móc về một người không có mặt. Hãy nhớ giữ ấn tượng tốt đẹp về một mối tình của bạn.

Không nói linh tinh và cũng đừng ăn uống lung tung. Đừng thấy rượu là tu ừng ực cho “quên sự đời” hoặc lại hút thuốc như châm bát nhang, trước khi thanh toán được nỗi buồn thì bạn đã làm cho lục phủ ngũ tạng của mình “mệt phờ” vì phải lọc các chất độc hại đó rồi.

Tay

Bắt tay vào công việc, không được để cảm giác buồn chán làm tắc nghẽn nhịp sinh hoạt hàng ngày của bạn. Kinh nghiệm cho thấy có những thành quả học tập, làm việc lại có được trong thời gian thất tình của một người.

Đây cũng là lúc các bạn nên để ý đến việc nhà. Nếu bạn là con trai, có thể lâu lắm rồi bạn không pha một ấm trà mời bố sau bữa ăn. Nếu bạn là con gái, đừng để mình chán nản đến mức không động tay động chân làm quần áo ứ đầy chậu giặt.

Chân

Hãy thu xếp một chuyến đi du lịch, đi dã ngoại theo thời gian và điều kiện tài chính của bạn. Đến một nơi đầy thú vị, gặp gỡ những người mới, thưởng thức những món ăn lạ… sẽ giúp bạn nhanh chóng hồi phục tinh thần. Nhớ là nên chọn một chuyến đi vừa sức, không xa quá, không di chuyển nhiều qúa, đừng để mình phờ phạc thêm khi trở về.

Hoặc đơn giản hơn, hãy ghé thăm những người mà lâu nay bạn không có thời gian đến nhà họ. Vừa thay đổi không khí, vừa củng cố tình thân, lại vừa có thể được đãi những món ngon do chính tay họ làm.

Chúc các bạn có một thời gian “thất tình” ý nghĩa!

T.Lan

Tags: thất tình, mong manh, du lịch, dã ngoại, làm việc, chăm sóc

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
         » Khoảng lặng cho tình yêu
         » Cay đắng giấc mộng đầu đời con gái
         » Vì sao em khó lấy chồng?
         » Những người thích... doạ
         » Thắp lửa cho tình yêu cách trở
         » Trái tim bị vá
         » Kẻ thứ ba
         » Chút tình khờ dại
         » Tôi đang yêu người yêu của anh trai
         » Tình tay ba
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Giết người, móc mắt rồi hiếp dâm
10 cảnh tắm của sao trên phim
Chuốc họa vì ở với "người dưng"
Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Trịnh Hội chia tay
Người mẹ ép con bán mình
Tuấn Hưng: "Không thể tìm được ai hơn Lệ Quyên"
Ở trọ - cắn răng mà chịu!
Lắm mối tối nằm không
Vợ chồng Hiệp "gà" xuất ngoại diễn hài
Thơ chùm tình yêu
SỰ KIỆN
Hiu hắt cảnh "vợ chồng Ngâu"
Chuyện tình ngày lụt
Lấy chồng mà "sợ" mang bầu
Thắp lửa cho tình yêu cách trở
Chút tình khờ dại
Tôi đang yêu người yêu của anh trai
Dư âm tiếng sét ái tình
Khi "quí anh" tuyển vợ!
Đừng xé tan những bức thư mặn nồng
Lỡ yêu người... “đeo nhẫn”



Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này