Đến khi Linh biết Tiến mắc chứng "TYPN" - "Tôi yêu phụ nữ" thì cô ân hận cũng không còn kịp.
“Lúc nào tôi cũng yêu phụ nữ”
Tiến lên làm giám đốc marketing của một công ty truyền thông khi mới bước vào tuổi 29. Ngoại hình bắt mắt, ánh mắt dịu dàng, lại là sếp, anh đã làm cho không biết bao cô nhân viên “ngày quên ăn, đêm quên ngủ” vì mình. Nhưng khi tiếp xúc với Tiến nhiều rồi, các cô mới thấy họ nên tránh càng xa anh càng tốt.
Lý do là vì Tiến thường có “thói quen động chạm” mỗi khi nói chuyện với các em nhân viên, nhất là những em xinh đẹp. Lúc thì đặt tay lên vai, lúc thì vuốt má, có đôi khi vòng tay qua eo một cách rất tự nhiên. Hồi mới đầu, các em vì mê mẩn Tiến nên thấy hành động của Tiến như vậy thì rất hạnh phúc và cho rằng chắc anh chàng để ý đến mình rồi.
Nhưng sau đó không lâu, các cô mới phát hiện ra, thói quen này Tiến áp dụng với tất cả các cô. Dần dần hiểu ra tính “ba lăm” của Tiến, các cô bắt đầu lảng tránh anh.
“Tiếng dữ đồn xa”, gần như nhân viên nữ các phòng ban đều tìm cách càng ít tiếp xúc với Tiến càng tốt. Tiến dường như cũng hiểu chuyện nên hành động có phần cẩn trọng hơn. Sau một thời gian cho mọi chuyện im ắng, Tiến công khai theo đuổi Linh, cô nhân viên mới vào, rất xinh đẹp. Dù được mọi người nói ra nói vào về chuyện của Tiến nhưng Linh tin rằng sau khi lấy nhau anh sẽ thay đổi.
Nhưng “non sông dễ đổi, bản tính khó dời”, ở công ty, Tiến tỏ ra nghiêm túc bao nhiêu thì đi chơi cùng bạn bè Tiến lại bộc lộ bản chất bấy nhiêu. Cứ nhìn thấy cô gái đẹp nào là Tiến lại tìm cách tiếp cận, buông những lời ong bướm, bất chấp sự có mặt của vợ bên cạnh. Mỗi lần như vậy, Linh tức giận đến xanh mặt nhưng xét cho cùng cũng là lỗi tại cô khi bỏ qua tất cả lời khuyên ngăn của đồng nghiệp để đến với Tiến.
Lâm là giảng viên của trường đại học X. Mới ra trường, được giữ lại làm giảng viên, Lâm thấy rất tự hào. Cậu còn sung sướng hơn khi vây quanh mình là những cô sinh viên trẻ đẹp, hết khóa này lại đến khoá khác, gọi cậu là “thầy” rất ngọt ngào.
Thầy trẻ, lại cao to vạm vỡ khiến nhiều cô sinh viên giờ học mà cứ ngẩn ngơ ngắm thầy. Thầy biết ưu điểm của mình nên việc tiếp cận các em sinh viên nữ không còn là vấn đề gì khó khăn. Mỗi cô, Lâm chỉ cần buông một lời khen là Lâm nhờ vả gì các em cũng sẵn lòng giúp đỡ.
Trong số các cô sinh viên vây quanh mình thì Lâm để ý đến Hiền hơn cả. Sự quan tâm của Lâm dành cho Hiền khiến cô thấy mình đặc biệt hơn hẳn những cô sinh viên khác. Đôi khi cô còn tỏ ra tự mãn khi có khả năng chiếm trọn trái tim của Lâm.
Chính vì thế mà Hiền chẳng băn khoăn gì khi chấp nhận kết hôn với Lâm. Cô tin lấy nhau rồi, Lâm sẽ có chốn đi về và không để ý đến những cô gái khác nữa. Lúc Hiền được hưởng cảm giác hạnh phúc thì không biết bao nhiêu cô sinh viên khác khóc thút thít và ấm ức vì rõ ràng “thầy đã để ý đến mình”.
Kết hôn xong, Lâm càng trở nên nam tính, cuốn hút hơn trước kia. Đặc biệt tính cách “quan tâm” đến từng em sinh viên vẫn không thay đổi. Nhiều cô lại bắt đầu nhen nhóm những hi vọng cho một mối tình đẹp với thầy dù biết thầy có vợ.
Một hôm Hiền đến trường tìm Lâm. Cô thấy nhiều cô sinh viên vây quanh lấy anh, nói cười rất vui vẻ. Cô còn choáng váng hơn trước hành động của Lâm khi anh đưa tay lên vuốt tóc cho một cô sinh viên. Trong khi cô gái đó cúi mặt xuống, tỏ vẻ bẽn lẽn thì những cô khác hùa vào trêu cả thầy lẫn trò. Lâm không tỏ ra một chút phản đối với những lời trêu chọc đó.
Hiền suýt bật khóc. Giờ cô mới biết chồng cô vẫn vậy, chưa bao giờ thay đổi. Cô bỏ về mà không tìm Lâm để tìm lấy một lời giải thích.
Sóng gió gia đình
Khi Linh đã hiểu rõ tính chồng, chịu đựng nhiều quá khiến cô hay trở nên cáu gắt. Tiến biết mình sai nhưng là đàn ông, có tính sĩ diện, thỉnh thoảng anh cũng cự cãi vài câu. Lời qua tiếng lại rồi hai bên cãi nhau. Đồ đạc trong nhà bị ném vỡ loảng xoảng. Cứ một tuần lại cãi vã vài lần. Hàng xóm chưa bao giờ được ngày yên ổn.
Hiền thì khác. Cô không nói hay trách mắng gì chồng mà cứ im lặng, chịu đựng một mình. Lâm thấy vợ thay đổi tính nết thì cho rằng vợ không còn quan tâm đến mình. Ở nhà anh bắt đầu tỏ ra cau có với vợ nhiều hơn, đi làm thì đi sớm về khuya. Sau một thời gian cam chịu, Hiền bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm. Lâm đưa Hiền đi viện chữa trị thì anh hốt hoảng khi nghe bác sĩ nói Hiền có khả năng sẽ mắc bệnh tâm thần. Lúc này anh mới dành hết toàn bộ thời gian của mình để chăm sóc cho cô thì e rằng đã muộn.
Vẫn biết rằng hạnh phúc gia đình chỉ có thể bền vững khi cả hai vợ chồng cùng nhau vun đắp. Khi đã lấy nhau, vợ chồng không phải sống với nhau bằng tình yêu nữa mà còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Vì vậy nếu những ông chồng mắc chứng “TYPN” không xem xét lại những cử chỉ, hành động của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc.
Theo Phụ nữ