Tin tức - Bi hài chuyện lấy vợ tuổi teen-Văn hoá, giải trí và thông tin kinh tế
 


  Tin tiêu điểm
  Gia đình hôm nay
Làm cha mẹ
Mẹ chồng - Nàng dâu
Chuyện gia đình
Vợ chồng son


 TIÊU ĐIỂM

Nỗi lòng tiểu thư lấy trai 'mồng tơi'

Lấy chồng 3 năm vẫn còn trinh trắng

Ngoại tình

Vợ ngồi vào lòng người đàn ông khác

Chồng không chịu 'yêu' khi vợ mang bầu

Stress vì bị nhà chồng giục có con

Bị chồng đánh ngay trong tuần trăng mật

Ra mắt bố mẹ chồng... thời @

Ấm ức vì vợ thăng tiến hơn
Hình minh hoạ.
Bi hài lãng mạn vợ chồng son
Bi hài chuyện lấy vợ tuổi teen
Ngày gửi: Thứ bảy, 08:48, 13/12/2008

Nhìn đứa con gái bé bỏng đang nằm co quắp, yếu ớt trên giường bệnh, Quân đau đến thắt ruột. Vậy mà Liên - “con vợ ranh” của anh vẫn vô tâm ngồi khoanh chân chơi tá lả, miệng gào lên: “Con này thì chốt rắn như đinh rồi!”.

Vợ chồng người ta cãi nhau thì đòi ly dị, còn Thúy, vợ Tuấn lại chọn cách... dạt nhà.

Họ không phải là những anh chàng choai choai, mới lớn nhưng người phụ nữ họ chọn làm vợ thì vẫn còn tuổi xì tin, trẻ con, nông cạn, thiếu hiểu biết. Vô tình, điều đó trở thành nghịch cảnh gây nên bao chuyện bi hài. Đến lúc này, họ mới thấm thía câu: “lấy vợ dại làm hại ba đời”.

Phát điên vì vợ

Nào thì giải thích “đã là vợ, em phải biết chăm sóc bố mẹ, quán xuyến việc nhà”. Nào thì giãi bày “anh đi làm công việc căng thẳng, em cần bớt đòi hỏi kiểu trẻ con”… Ngày nào Tuấn cũng phải giáo huấn vợ như giáo huấn con gái. Nhưng nói kiểu gì Thuý vẫn đỏng đảnh, không chịu hiểu, cô nàng khăng khăng trách oán chồng: “Anh không quan tâm em”.


Trước khi cưới, Tuấn đắn đo, cân nhắc rất nhiều. Anh biết lấy một cô vợ quá trẻ sẽ là những “chông gai” khó lường trước mắt. Nhưng nếu nhẫn tâm bỏ đi giọt máu trong bụng Thuý thì Tuấn không nỡ. Hơn nữa, tuổi của Tuấn cũng chẳng còn sớm cho chuyện con cái. Song từ khi cưới cô dâu 19 tuổi này về, Tuấn thực sự mệt mỏi, đôi khi cảm thấy phát điên.

Đầu tiên là cú sốc mất đứa con đầu lòng. Có thai 3 tháng, không phải đi học, Thúy cứ nhong nhong ngoài đường như “ngựa vía” khiến Tuấn rất khó chịu và lo lắng. Nhưng mắng mỏ thì cô ả khóc khóc mếu mếu: “Anh đi làm, bạn bè được đi học, em ở nhà cả ngày buồn và tủi thân lắm!”. Kết quả thì sao? Trong một lần đang phóng xe đi “đú đởn”, Thuý sơ ý đâm vào vỉa hè, ngã song soài, máu chảy lênh láng, vào viện bác sĩ cho biết: “Đã sảy thai!”.

Kế đó là phi vụ vợ Tuấn… đi bụi. Không biết nên khóc hay nên cười. Người ta cãi nhau thì đòi ly dị, còn vợ Tuấn lại chọn cách là... dạt nhà. Tối hôm trước, hai vợ chồng gay gắt, Tuấn lỡ tay cho Thuý một cái tát trời giáng.

Sáng hôm sau thức dậy, Thuý lẳng lặng xách vali đi, để lại một bức thư, trong đó có đoạn: “Trước kia em đã thề nếu anh cư xử tệ bạc em sẽ bỏ đi. Không ngờ chuyện ấy đến nhanh quá!...”. Đương nhiên, Thuý không quên móc hết tiền trong ví chồng làm phí “mãi lộ”. Tuấn hốt hoảng tìm vợ khắp nơi, bị bố mẹ vợ quở mắng, cuối cùng phải mất 3 ngày tìm kiếm, khi đã cháy túi, Thuý mới mò về nhà mẹ đẻ để Tuấn đến đón về. Sau này, hỏi mới biết, những ngày đó Thuý rủ một đứa bạn thân đi về tận… Đồ Sơn nghỉ mát!


Nói về cuộc hôn nhân cười ra nước mắt này, Tuấn chỉ biết nhận xét một câu: “Lấy vợ ít tuổi quá như mình đẻ thêm một đứa con vậy. Mà đã là con thì đứa nào chẳng làm bố mẹ điên đầu!”

Thà con ốm còn hơn mất dáng

Đáng buồn hơn là câu chuyện của anh Quân (Bạch Đằng, Hà Nội). Nhìn đứa con gái bé bỏng mới hơn hai tháng tuổi đang nằm co quắp, yếu ớt trên giường bệnh, Quân đau đến thắt ruột. Vậy mà ngồi cạnh đó, Liên - “con vợ ranh” của anh vẫn vô tâm ngồi khoanh chân chơi tá lả, miệng gào lên: “Con này thì chốt rắn như đinh rồi!”.

Chính Quân cũng không thể tưởng tượng nổi tại sao lại có một người mẹ vô cảm đến vậy. Đứa con do chính mình dứt ruột đẻ ra đang nguy kịch tới 7 phần chết, 3 phần sống mà vẫn dửng dưng như không. Có lẽ đến giờ Quân chỉ biết trách chính bản thân mình đã ngu ngốc, tham yêu, tham cưới gái trẻ mới nên nông nỗi này. Đó là cái giá của lấy vợ tuổi teen.

Mới 18 tuổi, bỗng nhiên làm vợ và vác một cái bụng to tướng, việc duy nhất Liên biết làm là ở nhà chơi và ăn… kiêng để chửa mà vẫn đẹp. Quân khuyên vợ rất nhiều lần là phải ăn uống đầy đủ, không được kiêng khem cho bào thai phát triển tốt nhưng hễ vắng mặt chồng thì Liên lập tức thức hiện chế độ dinh dưỡng của… người mẫu.

Kết quả, đứa trẻ ra đời yếu ớt, đã thế Liên cương quyết không nuôi con bằng sữa mẹ vì sợ hỏng vòng 1 đẹp của mình, thành thử đứa bé chẳng có mấy sức đề kháng. Hơn hai tháng tuổi,  bác sĩ đã chẩn đoán bị máu khó đông và tim to, khả năng sống rất thấp. Với một phụ nữ bình thường, cái tin đó có thể làm họ muốn chết nhưng với Liên, “buồn thì cũng vẫn phải sống thôi chứ không lẽ suốt ngày gục mặt khóc à?”. Đó là lí luận của cô nàng.

Bác sĩ nói lúc này, cần bố mẹ túc trực 24/24 vì đứa bé có thể ra đi bất kì lúc nào. Chồng thì bạc mặt, gầy mòn do lo lắng, còn vợ vẫn hồn nhiên, nhân thể trông con nằm viện, lôi mấy ả bạn vào “chiến tá lả” cho đỡ… buồn. Nhiều người thân, họ hàng đến, không khỏi thấy chướng mắt vô cùng.

Có người nóng nảy, nói với Quân: “Để tao đánh con vợ mày một trận cho nó tỉnh”, Quân chỉ ủ rũ gạt đi: “Không lẽ đang trong hoàn cảnh này còn đòi bỏ vợ, đánh vợ! Thôi, kệ đời nó đi, tao nói rồi đó nhưng đầu nó rỗng tuếch mà! Ai bảo mình ngu thì lấy loại trẻ ranh!”.

Theo Zing
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
Các tin mới hơn 
Các tin khác 
         » Khổ vì chồng mắc chứng “TYPN” (12/12)
         » Lãnh cảm vì chồng "hùng hục" (11/12)
         » Sai lầm trong "chuyện ấy", vợ dễ bị tổn thương (10/12)
         » Ly hôn vì phát hiện ra tật xấu của nhau (09/12)
         » “Chuyện ấy” – Khốn khổ vì “thùng rỗng kêu to” (08/12)
         » "Chuyện ấy" - Khổ vì nhà chật (05/12)
         » Có nên xin phép vợ đi... "ăn chả"? (04/12)
         » Sụp đổ vì ngỡ vợ "trong trắng" (02/12)
         » Những vợ chồng không có... đêm tân hôn (27/11)
         » Những tuyệt chiêu giữ chồng dành cho người vợ trẻ (27/11)
         » Bật mí “chuyện yêu” đêm tân hôn (26/11)
         » "Vô phúc lấy phải trẻ ranh" (24/11)
         » Bi kịch của những cô nàng nếm trái cấm trước hôn nhân (20/11)
         » Lọ lem và hoàng tử: Khúc dạo đầu ngắn ngủi (19/11)
         » Quá hưng phấn trong đêm tân hôn (18/11)
Tin cùng ngày  
         » "Săn lùng" MP3 hàng độc (04/07)
         » 10 năm tình nồng của nhà Becks (04/07)
         » Mẹ chồng "không đội trời chung" với nàng dâu (04/07)
         » Kim Kardashian “khoe” ba vòng nóng bỏng (04/07)
         » Vũ khí mới của C.Ronaldo (04/07)
         » Biết anh có vợ nhưng tôi vẫn yêu thương (04/07)
         » Hãy ôm chàng thật chặt khi "yêu"! (04/07)
         » Sao hôm nay anh khỏe thế? (04/07)
         » Điện thoại 'nồi đồng cối đá' nhất thế giới (04/07)
         » Đức Tiến: “Nếu vì tiền tôi đã không chọn yêu Hoa hậu!” (04/07)
         » Thơm lừng cháo nhái 'bò tọt' (04/07)
         » Trở về với chốn làng quê (04/07)
         » Thanh Duy: Cảm thấy những ngày trôi qua không uổng phí chút nào! (04/07)
         » Triều Tiên bắn tiếp hai tên lửa tầm ngắn (04/07)
         » Hoàng Yến: Bỏ thi Hoa hậu hoàn vũ là vì tiền ? (04/07)
         » Thảm kịch bé 2 tuổi bị trăn quấn chết (04/07)
         » Hương vị đồng quê (04/07)
         » Ngắm Lý Hải tình tứ cùng hotgirl Minh Hà (04/07)
         » Lee Nguyễn nhớ tuyển Mỹ (04/07)
         » Năm 2010 sẽ chấm dứt hỗ trợ Internet dail-up (04/07)
         » Thứ bảy của bạn (04/07)
         » Mỹ Tâm ngất xỉu vì thương nhớ Huỳnh Phúc Điền (04/07)
         » Sếp bị dọa 'xử' vì sa thải nhân viên (04/07)
         » Tình cũ không rủ... (04/07)
         » Khó quan hệ vì hẹp bao quy đầu (04/07)
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Mỹ Tâm ngất xỉu vì thương nhớ Huỳnh Phúc Điền
“Alo sex” - “thú chơi” tình dục gây nghiện
Sao hôm nay anh khỏe thế?
Hãy ôm chàng thật chặt khi "yêu"!
Thảm kịch bé 2 tuổi bị trăn quấn chết
Ngắm Lý Hải tình tứ cùng hotgirl Minh Hà
Tình cũ không rủ...
Mẹ chồng "không đội trời chung" với nàng dâu
Đức Tiến: “Nếu vì tiền tôi đã không chọn yêu Hoa hậu!”
Kim Kardashian “khoe” ba vòng nóng bỏng
SỰ KIỆN
"Phát ốm" vì vợ đoảng
Gia đình hiện đại... khóc
Thú vị chuyện 'trăng mật'
Lấy nhau vì quyển sổ hộ khẩu
Bỏ chồng thời @
Để trở thành người tình... của chồng
Giải phóng bản năng của nàng
Giữ gìn cảm xúc mặn nồng...
Lợi ích từ việc ‘yêu’ ba lần/tuần
Bất an vì vợ đẹp


|   Trang chủ | Xã hội  |  Pháp luật  |  Giới trẻ  |  5 phút sảng khoái  |  Thời trang   |  Làm đẹp  |
  |  Điện ảnh  |    Âm nhạc   |   Bóng đá   |   Thể thao  |  Du lịch - Giải trí  |   Ẩm thực   |  Kinh doanh   |  Sức mạnh số  |
  |  Thế giới 24h  |  Điện thoại |  Y tế - Sức khoẻ   |   Ô tô - Xe máy  |   Gia đình  |

© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN. Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này