Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui


 TIÊU ĐIỂM

Phóng viên trẻ: Bi hài chuyện... "tác nghiệp"

Teen boy "nữ tính hoá" vì "Unisex"

Đỏng đảnh: Thuốc độc của tình yêu

Lên yahoo tìm… “rau sạch”

Phải biết mình là ai!

Khi nữ sinh là đệ tử ...Lưu linh

Lại chuyện “chơi trội”

Nô lệ... phong thuỷ

“Tạm trú” trên quê hương

Nữ sinh “bạc mặt” vì Euro
Tình yêu oái oăm
Ngày gửi: Thứ ba, 14:28, 26/8/2008

Oái ăm vì con gái bà dì lại yêu anh trai con bà bá, tức con trai chị ruột mẹ mình


Tình yêu nảy nở khi cô bé 15 tuổi một hôm tình cờ nghe mẹ nhận xét về một ca trao nhầm con tại một nhà hộ sinh:

- Các cô ấy làm ăn luộm thuộm lắm. Hôm ấy tôi đẻ con T (tên cô gái) lúc đỡ nói con trai, lúc trả con lại bảo con gái làm mình mừng hụt. Bây giờ cũng chẳng biết kiện ai.

Tuy mẹ T vẫn nuôi nấng T trưởng thành, cho cô ăn học (nay đã tốt nghiệp đại học) nhưng cô cứ có ấn tượng là mẹ không quý cô bằng cô em, phân biệt đối xử, rồi đau khổ, oán hận mẹ nhất là từ khi nghe lỏm chuyện của mẹ về nhà hộ sinh khi sinh cô.

Tâm tư của cô đã được thổ lộ với ông anh con bà bác. Thay vì giải tỏa tâm tư cho cô em, ông anh lại tỏ ra thông cảm và buột ra một câu chết người:

- Không ai trong nhà thương em thì anh thương em, anh thông cảm với em lo gì!

Ảnh minh họa.

Thế là cô gái bám chặt lấy ông anh con bà bác ruột. Vì chỉ hơn nhau hai tuổi nên quan hệ giữa hai anh em rất tự nhiên. Mẹ cô gái còn mừng vì con mình có người anh kèm cặp, bảo vệ, giúp đỡ. Hai anh em cũng nghĩ quan hệ tình cảm của mình là bình thường. Nhưng sự đặc biệt đã rõ dần khi cô em không thích ông anh họ có bạn gái và rất khó chịu mỗi khi gia đình nhắc đến chuyện vợ con của anh. Và ngược lại ông anh cũng không muốn cô em gái có bạn trai. Có lần ông anh đã cấm cô em tỏ ra thân mật với người khác giới như bắt tay, ôm eo, nhìn vào mắt. Cô em chấp nhận và cam kết sẽ giữ đúng lệnh cấm của anh.

Có điều lạ là hai gia đình và cả họ không ai nghĩ không tốt về quan hệ của họ. Cũng có thể là họ khéo giấu kín hoặc mọi người chủ quan, quá tin tình cảm trong sáng của họ.

Chỉ đến khi người anh trai, nay đã 26 tuổi, trưởng thành, tự lập, chủ động dứt ra khỏi mối quan hệ có chiều hướng nguy hiểm để tìm bạn gái, xa dần cô em và một hôm thông báo sẽ cưới vợ vào tháng tới.

Cô em gái như phát điên vì đau khổ, uất ức với người anh phản bội và vì ghen tức với cô bạn gái của anh mình.

Cô quyết định tự sát hoặc bỏ đi thật xa biệt tăm biệt tích để trả thù ông anh bội tín, ích kỉ. Trước khi có quyết định dứt khoát, cô tìm đến nhà tư vấn.

Cô vẫn hy vọng vào sự nhầm lẫn ở nhà hộ sinh do mẹ cô kể lại là có thật nên câu đầu tiên cô hỏi nhà tư vấn là: Thử AND ở đâu để cô chứng minh cô không cùng dòng máu, không cùng họ hàng với người anh con nhà bác. Để khi chứng minh được rõ ràng điều này cô tuyên bố công khai tình yêu của hai người, giành bằng được chú rể trước khi cưới. Cô còn ví chuyện này sẽ như quả bom thay pháo cưới.

- Nhưng nếu không có sự nhầm lẫn nào, cô vẫn là con đẻ của mẹ mình?

Và điều quan trọng là cô không có tình yêu nào cả hoặc tình yêu đó không hề có thật mà cả hai người chỉ mơ màng về một thứ tình cảm khác giới, có lúc tưởng là tình yêu mà thôi. Bởi vì cả hai người đều đã học đại học, đều trưởng thành đều hiểu biết rằng cả thế giới văn minh này không nơi nào, không có ai công nhận hôn nhân cùng huyết thống như vậy nên hai người thừa hiểu tình cảm giữa hai người không bao giờ đi đến hôn nhân. Và bây giờ người anh đã sáng suốt chủ động dứt ra thứ tình cảm nguy hiểm đó.

Phân tích đủ rồi, nhà tư vấn sẵn sàng giới thiệu cô tới địa chỉ thử AND ở khu tập thể Vĩnh Phúc và hẹn liên lạc tiếp.

Ba tuần lễ trôi qua. Thứ sáu vừa rồi nhà tư vấn nhận lại từ cô gái lời nhắn ngắn ngủi:

Em sai rồi. Em chấp nhận đau khổ lẽ ra là không nên có, không nên để xảy ra.

Theo Gia đình

Tags: đau khổ, tư vấn, ADN, nhà hộ sinh, nhầm con.

(Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com)

 
• Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết này bằng cách gửi thư điện tử tới: editor@ebizmediavn.com
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
16 năm tù vì chơi "trốn tìm không quần áo"
Bi kịch của những cô nàng nếm trái cấm trước hôn nhân
6 thắc mắc lạ về "chuyện ấy"
Thành viên websex mocxxx.com sống thác loạn ra sao?
Con trai thẳng tay hành hạ mẹ già đãng trí
Teen bày trò “xấu” ngày 20-11
Những bí mật nhỏ của Phạm Băng Băng
Một phụ nữ bị con trai sát hại
Bà bầu Đào Hồng chụp ảnh "nude"
Đi chơi 20/11, 2 học sinh phóng nhanh vượt ẩu bị cán chết
SỰ KIỆN
Mặc cảm vì từng bị lạm dụng trong quá khứ
Chuyện cổ tích buồn lúc hậu thi
Chị ơi… em yêu chị
Chuyện "tình" thời du học!
Sống "ảo"
Bắt mạch những cô nàng lợi dụng
Sĩ tử “yêu vội” mùa “siêu tốc”
Sinh viên “chơi nổi” bằng xế hộp
Teen nữ vào... bàn nhậu
Yêu để khoe


Video clip đặc sắc
Hà Nội - Biển nước mênh mông!
10 cú móc bóng tuyệt đẹp
Kỹ thuật viên hoàn hảo!
Tình yêu của loài vật
Thông điệp cuộc sống!
Những khuôn mặt hai chiều
Những pha bóng trúng "vùng khó nói"
"Cậu bé Ong" và ban nhạc... chết
Không sợ vợ là hèn
Các trích đoạn tai nạn đường đua kinh điển!
 
© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này