“Đã gần tuần nay, do giá rau xanh tăng mình chỉ ăn mỳ gói và bánh mỳ...” - Hoàng Văn Dương, sinh viên trường Cao đẳng cộng đồng, trọ học tại phường Tương Mai - quận Hoàng Mai - Hà Nội đã cho biết như vậy.
Bữa ăn không rau xanh
Trong phòng trọ của Dương, khác hẳn với mọi khi ngổn ngang bếp ga, nồi cơm điện...giờ tất cả đã xếp gọn lại. Cậu cho biết: Với giá cả như thế này, nấu một bữa cơm sinh viên như tụi mình bây giờ giá không còn 7.000 đồng như trước đây nữa. Nó đã tăng gấp rưỡi, đặc biệt rau xanh sau những ngày mưa lũ trở nên quá đắt đỏ. Trong bữa cơm đó, tiền rau đã mất một nửa.
Mưa lụt đã làm mất trắng hàng ngàn hécta hoa màu của Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tất cả các loại rau đều trở nên khan hiếm. Mớ rau muống trong những ngày mưa lũ tăng lên 25.000 đồng (gấp 10 lần bình thường), sau mưa giảm xuống 10 ngàn đồng và bây giờ giữ mức giá 6 - 7 ngàn đồng/mớ. Bí xanh từ 5 ngàn đồng/kg, nửa tháng nay đã tăng giá 12 ngàn đồng. Bắp cải từ 3 ngàn đồng/ kg đã lên 12 ngàn đồng/kg. Rau cải xanh từ 2 ngàn đồng/mớ đã lên 6 ngàn đồng/mớ, cà chua tăng từ 5 ngàn đồng/kg lên 13 ngàn đồng/kg.
Dương tính toán: "Cố gắng lắm, mỗi tháng bố mẹ mình chỉ có thể gửi lên Hà Nội 1 triệu đồng. Riêng tiền nhà, điện, nước, tiền sinh hoạt cá nhân đã hết hơn một nửa. Số còn lại là tiền ăn. Với giá rau như bây giờ, nếu chỉ ăn cơm với rau, số tiền ấy cũng chỉ có thể chi được nửa tháng".
Vì thế, cả tuần nay, Dương và cả phòng chuyển từ ăn 2 bữa cơm/ngày như bình thường, giờ là ăn kèm một bữa bằng đồ khô: Mì tôm, miến, bánh mì... Lúc nấu suông, lúc có thêm quả trứng. “Dù sao giá 1 quả trứng cũng vẫn chưa bằng 1/2 mớ rau xanh bé xíu” - Cậu cho biết.
Nhưng không phải lúc nào cũng có thể ăn được như vậy. “Cơm không rau như đau không thuốc”. Bình thường cứ nghĩ cơm sinh viên càng nhiều thịt cá càng tốt, nhưng bây giờ mới thấy không được ăn rau xanh xót ruột lắm...
Nhịn đói đến giảng đường
Không phải cho đến bây giờ, hiện tượng này mới xảy ra trong cuộc sống sinh viên. Ngay từ khi giá các loại thực phẩm tăng cao, nhiều bạn đã phải nhịn đói bữa sáng hoặc kể cả ăn đói cả ngày để đến giảng đường. Bạn Dương Thị Linh (Đại học Nông nghiệp Hà Nội) cho biết: "Cố gắng lắm bố mẹ mình một tháng mới gửi cho mình được 800 ngàn đồng. Tiền ở, sinh hoạt hết 500 ngàn. 300 còn lại là tiền ăn. Nếu ăn 3 bữa, tính ra mình chỉ có 3000 đồng/bữa cho tất cả dầu mỡ, mắm muối..."
Vì thế, đã hàng năm nay, Linh không ăn sáng. Ngày nào cũng vậy cứ học đến tiết thứ 2 là bụng đói cồn cào. Gần đến trưa thì mình gần như không còn chú ý được gì nữa. Nhiều hôm đói quá, muốn gục luôn trên bàn học. Nhưng ngay cả bữa cơm chính của Linh cũng vẫn không được đầy đủ. “Nhất là khi giá rau lên cao như thế này, bọn mình càng phải ăn qua loa. Cây bắp cải cho 3 người vẫn phải chia dè ra làm nhiều bữa...” - Linh ngậm ngùi.
Chị Nguyễn Thị Hương - chủ cửa hàng rau tại ngõ 197 - Đường Hoàng Mai - Quận Hoàng Mai nói: "Bình thường mỗi ngày tôi có thể bán được khoảng 50 kg rau xanh, chủ yếu cho các bạn sinh viên nhưng hơn nửa tháng nay, số rau bán sụt hẳn. Giá rau tăng cao quá, rất ít sinh viên có thể mua được".
“Có nhiều hôm, các cháu sinh viên cầm 5 nghìn ra đây nhưng không mua nổi thứ gì lại về tay không. Nhìn bọn trẻ đói thấy thương, nói thôi vào đây ăn tạm bát cơm cùng với bác... nhưng chẳng đứa nào nhận lời, có lẽ xấu hổ...”
Theo những chủ rau xanh tại chợ đầu mối Đền Lừ - Một trong trạm trung chuyển rau lớn nhất của các vùng trồng rau phía Nam chuyển vào nội thành Hà Nội: Tình hình rau xanh tăng giá còn phải kéo dài ít nhất 1 tháng hoặc hơn thế tùy vào tình hình thời tiết. Nếu trời tiếp tục rét như những ngày vừa qua sẽ còn làm chậm lại sự phát triển của đợt rau được gieo trồng sau lũ. Những ngày này, chúng tôi có muốn mua thật nhiều rau về bán cũng khó bởi phải vận chuyển từ xa như Quảng Ninh, Hải Phòng...
Theo Tuổi trẻ Thủ đô
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)