Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui

 TIÊU ĐIỂM

Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"

Giới trẻ và hội chứng thờ ơ

Đừng “chết ” vì tình xưa đã mất

“Bắt bệnh” sinh viên… ngoan

Sinh viên tưng bừng chơi Tết

Bi kịch yêu nhầm những "con khát" đỏ đen

Thư gửi Huyền Diệu

Bài học về tình yêu

Những kiểu tiếp thị hơi… thiếu văn hóa

"Tuyển" người yêu đi chơi Noel

Teen girl và nỗi lo… ế chồng
Ngày gửi: Thứ tư, 09:35, 26/11/2008

"Con gái cuối cùng cũng chỉ có việc lấy chồng và… đẻ, vậy thì học nhiều để làm gì?". Đó là quan điểm của Linh cũng như nhiều teengirl "thiếu muối" trầm trọng bây giờ.

17 tuổi, lo… ế người yêu

Một loạt những entry gần đây trong blog của Vân đều có nội dung tương tự nhau, đó là than "ế ẩm" người yêu, ai cũng nghĩ chắc Vân phải "dừ" lắm rồi, tầm cỡ gần "băm" mới cuống cuồng nghĩ đến chuyện ế chứ. Ai dè, cô nàng mới học lớp… 11.

Cứ ngỡ đó là chuyện "lạ đời", thế nhưng, trong thế giới teen bây giờ, thì "nỗi lo lắng" của Vân cũng là chuyện thường gặp. Vân giải thích thế này: "Bạn bè xung quanh em có người yêu hết rồi, có đứa yêu từ lớp 6, lớp 7 ấy chứ, còn mình em là "alone" nên chúng nó toàn gọi "Vân ế".

Lại cũng từ chuyện người ta "có đôi, có cặp" hết nên mỗi lần đi chơi, Vân cứ lủi thủi một mình. Ngày lễ gì nhìn những cô bạn háo hức chờ quà của người yêu, Vân lại thấy tủi tủi. Bạn bè vô tâm mà trêu thêm vài câu: "Ế rồi", "Không ai thèm yêu" với "Kém quá nhỉ?" Thể nào cũng lại… mất ngủ.



Và từ cái chuyện "ế ẩm" ấy, lại sinh ra thêm biết bao chuyện "dở khóc, dở cười" khác. Trước đây, Vân chẳng bao giờ "lăn tăn" về thân hình hơi "mũm mĩm" của mình, lại còn tự hào "béo khỏe, béo đẹp", thì bây giờ, mỗi lần soi gương, Vân lại cảm thấy tự ti khủng khiếp. Vân cho rằng: "Chắc tại mình… xấu, béo, đáng ghét", nên chẳng có ai thèm "ngó ngàng" tới".

Tâm trạng dằn vặt bản thân cứ thế bao trùm lấy Vân. Cô càng ngày càng thu mình vào vỏ ốc, ngại đi chơi cùng bạn bè, những câu trêu đùa cũng có thể làm cho Vân nổi cáu.

Sau đó, có một cậu bạn lớp bên "để ý" đến Vân nên add nick chat. Vừa mới "nói xa, nói gần" rằng Vân rất dễ thương, ngỏ ý muốn làm bạn thì đã bị Vân… mắng cho một thôi một hồi: "Đừng có mà lôi tôi ra làm trò đùa", "Đừng làm phiền tôi nữa". Hóa ra, Vân thấy cậu ấy đẹp trai, học giỏi, cũng thuộc dạng "hot" của khối, nên cứ ngỡ cậu ấy chỉ đùa giỡn mình thôi, chứ: "Xấu như mình đời nào cậu ta thèm để ý". Vậy là, mới 17 tuổi, nhưng Vân lúc nào cũng âu sầu, đinh ninh cái suy nghĩ: "Mình ế rồi, chẳng ai thèm yêu mình đâu".

Nỗi lo… "không biết yêu"

Xinh xắn, dễ thương, được rất nhiều người theo đuổi, thế nhưng Hương lại cùng chung nỗi niềm băn khoăn về cái "sự ế" như Vân.

Chuyện bắt nguồn cũng từ chính việc Hương có nhiều "vệ tinh" mà ra. Dù các chàng có bao nhiêu chiêu thức "cầm cưa", kiên trì thế nào để mong "hạ gục" được Hương, thế nhưng, Hương vẫn chẳng có chút mảy may "rung rinh" nào. Cộng thêm việc đi… xem bói, "thày" phán: "Con cao số lắm, sau này lận đận đường tình duyên", bạn bè thắc mắc: "Toàn thằng rất "được", sao mày lại không yêu?" Từng ấy lý do khiến Hương rầu rầu: "Phải chăng mình không biết… yêu?", "Sau này mình cũng sẽ "ế" mãi hay sao?"


Thay vì suy nghĩ đơn giản rằng tình yêu đích thực chưa xuất hiện, nên mình chưa thể rung động, Hương lại nghe cô bạn thân "hiến kế": "Cứ yêu thử ai đó đi, ở bên cạnh nhau lâu mới nảy sinh tình cảm, mới thấy yêu được". Việc "yêu thử" của Hương là nhận lời một chàng "được được", "thử" một thời gian, thấy không hợp thì "break up", rồi lại "thử" với một anh chàng khác xem thế nào. Cứ như thế, tính ra Hương cũng có… gần chục "người yêu", và con số ấy thì không biết đến bao giờ mới dừng lại.

Và "triết lý" của những cô nàng "thiếu muối"


"Con gái thì cuối cùng cũng chỉ có mỗi một việc, đó là lấy chồng, và… đẻ, vậy thì học nhiều để làm gì?"
- đó là quan điểm của Linh cũng như nhiều teengirl "thiếu muối" trầm trọng bây giờ.

Lớp 12, bạn bè cuống quýt với những kỳ thi, thì Linh lại chỉ cuống quýt với… phấn son. Ngày nào đi học, Linh cũng mất cả tiếng đồng hồ để "tút tát", make up, cặp sách thì nặng không phải vì sách vở, mà thay vào đó là mỹ phẩm, gương lược. Ra chơi nào, Linh cũng hí hoáy "chỉnh sửa", không để cho mặt mình "mất phấn", dù chỉ một chút xíu.

Bận rộn với việc làm đẹp như vậy là bởi, Linh xác định trước, học xong cấp 3 là ở nhà… lấy chồng. "Nhiệm vụ hàng đầu" lúc này là phải thật xinh, thật long lanh, thế mới có thể được một "đại gia", hay công tử con nhà giàu "để ý".

Mới là cuối kỳ 1, thế nhưng, Linh đã cuống quýt lên rồi, lý do là: "Đến giờ vẫn ế, vẫn chưa "chài" được chàng nào, thì hết năm làm sao cưới nổi?" Cũng vì thế, Linh "đẩy nhanh tiến độ", bắng cách đi học thì ít, mà "lượn lờ" những nơi "hoành tráng" để kiếm "đại gia", "quý công tử" như bar, club… thì nhiều.

Trung, một cậu bạn cùng lớp Linh nói: "Chẳng hiểu đến thời đại nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ: "Con gái chỉ để… đẻ?" Chắc phải cho bạn ấy quay lại sống ở thế kỷ trước thì đúng hơn".

Theo Zing

 

 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Chùm ảnh hoa hậu thế giới Shukhinova ở TP.HCM
Sòng phẳng như chị em dâu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
SỰ KIỆN
Mùa cưới, mùa... 'sô', mùa méo mặt…!
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Những cô nàng tiệc tùng
Đau đầu vì tình ... công sở
6 xu hướng của giới trẻ Việt năm 2008
Đánh "mất mình" trong đêm chiến thắng
Giới trẻ và những trò... lố bịch
Chợ 'xổm' sinh viên
Sinh viên đang “gánh” giá sinh hoạt đắt đỏ
Ghen như... đàn ông


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này