Tin tiêu điểm
  Giới trẻ
Phong cách @
Góc Teen
Gương mặt trẻ
Chàng và nàng
Tình yêu - cuộc sống
Ý tưởng sáng tạo
Buôn chuyện
Giới tính
Bói vui

 TIÊU ĐIỂM

Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"

Giới trẻ và hội chứng thờ ơ

Đừng “chết ” vì tình xưa đã mất

“Bắt bệnh” sinh viên… ngoan

Sinh viên tưng bừng chơi Tết

Bi kịch yêu nhầm những "con khát" đỏ đen

Thư gửi Huyền Diệu

Bài học về tình yêu

Những kiểu tiếp thị hơi… thiếu văn hóa

"Tuyển" người yêu đi chơi Noel

Khi teen girl “trơ”...
Ngày gửi: Thứ năm, 13:40, 4/12/2008

Đã qua lâu rồi cái thời Girl là phải “chảnh”, phải kiêu thì mới “có giá”. Một số Teen girl bây giờ không những quá tự tin về ngoại hình của mình mà còn sẵn sàng thể hiện độ “chai lì” khi bám theo các anh chàng khác...

Người yêu chung!

B.- một girl lớp 10, năm nay mới vào cấp 3 song đã có những “mối quan hệ khá rộng”, đặc biệt là với anh chàng lớp 11 lớp 12. Trông khá “ kute” với làn da trắng nõn, đôi mắt to và miệng xinh chúm chím, B. được “để ý” khá nhiều. Có những hôm hành lang tầng 2 chật kín các bạn nam đứng ngóng, đợi xem cô nàng “hot girl” lớp 10.

Thế nhưng V.- bạn nam lớp 11 học cùng trường với B. kể chuyện: “Trông em ấy cũng xinh, tưởng ngoan hiền dịu dàng nhưng mà “chơi bời” phết nhớ. Nó làm cho 2 thằng bạn thân lớp tao đánh nhau “ vỡ đầu chảy máu đấy”...”

Chuyện là thế này. B. không chỉ là 1 cô nàng “trội” về bề ngoài mà còn về cả khả năng “cưa cẩm” các anh nữa. Ngày nào cũng thế, B. lộc cộc đôi guốc 5 phân, áo sơ mi và quần “bó tịt” cả người lên tầng 3 đứng “show hàng” trước cửa lớp 11, làm ai cũng chú ý.



Thấy bạn trai nào nhìn mình, B. cũng bẽn lẽn cười lại, kiểu ngây thơ lắm. Lời lẽ ngọt ngào và khuôn mặt baby của B. làm khối anh “nguyện chết”. Chỉ 1 tháng sau, B. nhận lời làm người yêu của H. Mọi chuyện cũng chỉ đơn giản như thế cho đến khi H. phát hiện ra B. cũng là người yêu của N., bạn thân mình.

Hai anh chàng tức tối, lao vào nhau như 2 kẻ điên. Lúc bình tĩnh lại, tìm hiểu mọi chuyện, H. và N. mới biết B. không chỉ “ yêu” mình mà còn là người yêu của vô số bạn trai nữa...

Đến thầy giáo cũng không tha!

Cũng mới vào lớp 10, cũng xinh xắn, đáng yêu nhưng T. lại có “sở thích” khác B. T. không hay “show hàng”, không thích lung tung các anh, nhưng nàng lại có “cảm tình đặc biệt” với thầy giáo trẻ dạy Tin lớp mình.

Mỗi lần thầy vào lớp, T. lại mơ màng, ngồi ngắm thầy cả giờ, chả học hành gì cả. Thỉnh thoảng lại buông 1 câu trêu thầy như “Thầy ơi hôm nay áo thầy đẹp thế?” hay “ Thầy ơi thầy có người yêu chưa ạ?”... Thầy ngại, các bạn trong lớp cũng ngại, tiết học diễn ra trong sự khó chịu của cả thầy và trò.

Không dừng lại ở đó, T. còn lẽo đẽo theo thầy, xin số di động làm thầy giáo đỏ mặt, chạy vội trong hành lang trước con mắt của bao nhiêu học sinh và thầy cô khác. Xin được số của thầy, sáng sớm đến tối muộn T. đều nhắn tin hỏi thăm, thậm chí gọi hẳn điện thoại .

Thấy thầy cũng nhắn tin lại, dù là ít, T. cũng mừng húm, cho là chuyện “có hy vọng”. Nhưng rồi có lẽ do T. nhắn tin quá nhiều, thầy giáo ngại, phải tắt hẳn máy...


Đợt 20.11 vừa rồi, T. chuẩn bị quà cho thầy rất kĩ lưỡng. Cô nàng chịu khó đi học sớm, đứng đợi thầy trước cửa văn phòng. Thầy đến, T. chạy vội ra, tay cầm bó hoa hồng rất to, có chữ “ I love you” to đùng. Thầy giáo khá bất ngờ và bối rối trước cô học trò nhỏ bạo dạn. Thầy từ chối không nhận bó hoa vì không phù hợp. Thấy vậy, T. lăn ra “ăn vạ”.

Thầy giáo chuyển từ bất ngờ sang hốt hoảng và lo sợ vì hành lang giờ đã chật cứng học sinh và cả giáo viên nữa...

Hậu Spider Girl


Với B., sau đợt 1 loạt các “dân chị” đến xem mặt hỏi tội vì “dám cướp người yêu của chúng tao”, phải nghỉ ở nhà hơn 1 tuần vì sợ. Nhìn mặt mũi chân tay tím bầm và chi chit sẹo, B. chỉ biết ngồi khóc. Giờ cô nàng đã biết “hối cải” phần nào, không dám “lả lướt” như xưa nữa.

V. nói về B. sau vụ đó: “Cho nó đáng đời đi, sống ở đời cũng phải biết mình là ai chứ. Không biết giữ giá trị cho bản thân thì bị thế cũng đáng rồi...”

Còn sau vụ khóc lóc ở hành lang, cả trường đã biết đến tên T. như 1 thương hiệu của sự “ chơi trội”. Đi đâu cô nàng cũng nhận được những lời đàm tiếu, chỉ trích. Thầy giáo của T. sau vụ đó đã vội vàng xin chuyển lớp dạy. Mặc dù vậy, thầy giáo trẻ cũng không khỏi mất niềm tin vào các cô học trò nhỏ....

Xinh đẹp và đáng yêu là điều mà bạn nữ nào cũng mong muốn có được. Nhưng đừng vì vè bề ngoài mà đánh mất đi những phẩm chất trong sáng.

Theo Kênh14
 
(Bạn có thể gửi những trao đổi, thắc mắc về bài viết này hoặc chia sẻ tâm sự với Thư Giãn tại địa chỉ editor@ebizmediavn.com)     
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Tin mới trang nhất
Các tin cũ hơn
TIN ĐỌC NHIỀU NHẤT
Đám cưới An Đông - Huyền Diệu
Sòng phẳng như chị em dâu
Gái ngoan dạy chồng
Bà sơ cũng không chịu nổi
Làm trò đồi bại với… búp bê
10 bộ phim dở nhất năm 2008
Bi kịch "kiều nữ" ôm mộng "em-xi"
Rượu vào, “tẩn” chết vợ
Giết người yêu khi bị chia tay
Những mobile tốt không cần camera
SỰ KIỆN
Mùa cưới, mùa... 'sô', mùa méo mặt…!
Xin thôi 'ném đá' Hoa hậu Thùy Dung
Những cô nàng tiệc tùng
Đau đầu vì tình ... công sở
6 xu hướng của giới trẻ Việt năm 2008
Đánh "mất mình" trong đêm chiến thắng
Giới trẻ và những trò... lố bịch
Chợ 'xổm' sinh viên
Sinh viên đang “gánh” giá sinh hoạt đắt đỏ
Ghen như... đàn ông


© 2007 Bản quyền thuộc về THUGIAN.COM.VN, all rights reserved.
Cơ quan chủ quản: Hãng truyền thông EBIZMEDIA
Điện thoại: (04) 7624438 - E-mail: info@thugian.com.vn
Giấy phép của Cục Báo chí số: 543/GP-CBC Chịu trách nhiệm xuất bản: Ông Đàm Ngọc Thu
® Ghi rõ nguồn "THUGIAN.COM.VN" nếu phát hành lại thông tin từ website này